Vào thứ Hai (23/3/2026) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ hướng tới kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Chương trình không chỉ tái hiện truyền thống vẻ vang của Đoàn mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Những hình ảnh về lịch sử của Đoàn được lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng tuổi trẻ

Những ước mơ, khát khao tiến lên Đoàn viên khi đeo chiếc khăn quàng đỏ vinh quang được gửi trao qua các tiết mục văn nghệ. Tiết mục “Mơ ước ngày mai” được thể hiện bởi tập thể lớp 6A8 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả bởi sự tươi vui, trong sáng và đầy năng lượng. Bài hát đã truyền tải trọn vẹn thông điệp về ước mơ, niềm tin và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, của mỗi đội viên, đặc biệt là niềm vui sướng, tự hào khi được mang trên vai màu khăn tươi thắm.

Màn biểu diễn ấn tượng và vui tươi của học sinh lớp 6A8

“Hôm nay em là Đội viên, ngày mai là Đoàn viên” là lời nói đầy niềm tự hào, trách nhiệm và chất chứa ước mơ của mỗi học sinh đang đứng trong hàng ngũ của Đội. Bước chuyển này là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của học sinh. Mỗi Đội viên đều nuôi dưỡng ước mơ trở thành Đoàn viên - ước mơ gắn với trách nhiệm, lí tưởng và khát vọng cống hiến. Đây cũng chính là tên ca khúc được thể hiện qua giọng ca đầy cảm xúc của Minh Khang - lớp 6A1. Giọng hát trong sáng, truyền cảm, đầy tự tin ấy đã gợi nhắc hành trình trưởng thành từ đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đến bước chuyển mình vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên.

Giọng ca đầy tự tin, ấn tượng của Minh Khang vang khắp sân trường, thể hiện trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của thiếu nhi thế hệ mới

Bên cạnh đó, tiết mục nhảy đồng diễn “Hát vang trong kỉ nguyên mới” của tập thể lớp 6A6 với giai điệu rộn ràng, sôi động đã tạo nên một bức tranh tuổi thơ tươi sáng, tràn đầy năng lượng, không chỉ thể hiện niềm vui, sự tự tin mà còn lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, giàu ước mơ. Những “mầm non” ấy đang rạng rỡ nở hoa trong hành trình trưởng thành, góp phần viết tiếp những trang tươi đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng chào đón một kỉ nguyên mới đầy niềm tin và hi vọng.

Tiết mục nhảy đồng diễn “Hát vang trong kỉ nguyên mới” của tập thể lớp 6A6 đã mang đến không khí nhộn nhịp, tươi vui và đầy sắc màu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng thanh niên là rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp nối tinh thần ấy, tiết mục độc tấu sáo trúc của giáo sinh thực tập Nguyễn Tuấn Nghĩa đã vang lên như một lời khẳng định đầy tự hào của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Tiếng sáo trúc khi trầm lắng, khi ngân vang hào hùng, dạt dào khí thế vút bay trong sân trường. Màn trình diễn như bản hùng ca về thế hệ thanh niên xây dựng đất nước, mỗi thanh âm như thổi lên niềm tin, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tiếng sáo trúc trên nền nhạc “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” và “Khát vọng tuổi trẻ” đầy bay bổng, vang khắp sân trường như bản hùng ca của dân tộc

Lễ kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại ngôi trường mang tên Bác đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, lòng nhiệt huyết và niềm tự hào trong mỗi người. Tin rằng với hành trang tri thức, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng dưới mái trường, mỗi bạn học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện và trưởng thành trên con đường phía trước.

Bài viết: Hoàng Ngân Anh (10D1)

Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6) - Hồ Ngân Hà (10A6)