Chuyến tàu mang tên “1000 ngày thanh xuân” dưới mái trường mang tên Bác của các NTT-ers niên khóa 2023–2026 đang dần chạm tới ga cuối. Đó không chỉ là dấu mốc của sự trưởng thành, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người nâng niu và cất giữ những kỉ niệm đẹp bên những người đã cùng đồng hành suốt ba năm thanh xuân rực rỡ. Để cùng nhau đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò, ngày 18/05/2026 vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức sự kiện Sinh nhật tuổi 18 với chủ đề “Elysia: Ngân vũ tinh sa”. Dạ hội diễn ra trong không khí đầy cảm xúc và ý nghĩa, trở thành một đêm đáng nhớ - nơi những lưu luyến của thầy cô, cha mẹ cùng các bạn học sinh được lưu giữ trọn vẹn.
Ai cũng lộng lẫy và tỏa sáng trong buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành của chính mình
Mở đầu chương trình, ca khúc “Tình yêu màu nắng” do các thành viên khối 12 của CLB Âm nhạc (M4U) thể hiện đã mang đến bầu không khí tươi vui, rộn ràng, gợi lên nét hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi học trò. Hòa cùng giai điệu ngọt ngào ấy là phần khiêu vũ và thổi nến bánh sinh nhật của đại diện các lớp 12. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và giây phút ấy như một khoảnh khắc lặng lẽ khép lại quãng đời học sinh vô tư để mở ra hành trình mới của tuổi trưởng thành. Từ đây, các bạn sẽ dần rời khỏi sự chở che của thầy cô, cha mẹ để tự mình đối diện với cuộc sống, học cách bước đi trên con đường riêng bằng bản lĩnh và trách nhiệm của chính mình.
Ca khúc “Tình yêu màu nắng” của CLB Âm nhạc (M4U) đã khơi gợi sự ngọt ngào, trong sáng của tuổi học trò
Thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường mong rằng học sinh khối 12 sẽ trở thành những người trẻ biết tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và tự viết tiếp câu chuyện đời mình bằng trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng đẹp đẽ
Không khí chương trình một lần nữa bùng cháy với chuỗi tiết mục văn nghệ sôi động và thước phim “Reply 2023” đầy cảm xúc đến từ các tập thể lớp. Từng thước phim như đưa mọi người quay trở lại những ngày đầu mới bước chân vào trường đầy hồn nhiên, để rồi chợt nhận ra hành trình hơn 1000 ngày thanh xuân đã sắp đi đến hồi kết.
Sau gần một tháng chuẩn bị đầy tâm huyết, các màn trình diễn khiến hội trường bùng nổ với sức sáng tạo và sự đầu tư công phu
Màn trình diễn của DJ đã khuấy động bầu không khí, thể hiện tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cá tính
Sự kiện không chỉ đánh dấu hồi kết của hành trình ba năm cấp III, mà còn trở thành một miền kí ức đẹp đẽ để mỗi NTT-ers mang theo trên chặng đường trưởng thành phía trước. Dẫu chuyến tàu thanh xuân rồi sẽ rời ga, nhưng tin rằng những tháng ngày dưới mái trường Nguyễn Tất Thành với tình bạn, tình thầy trò và biết bao kỉ niệm rực rỡ sẽ mãi là khoảng trời thanh xuân đẹp nhất trong trái tim mỗi người.
Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)
Ảnh: Nguyễn Lâm Nhi (10A6) - CLB Tổ chức Sự kiện (EOC)
