Từ ngàn đời nay, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” luôn được nhân dân Việt Nam trân trọng gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ. Tình yêu thương không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia, đoàn kết, mà nó còn là tinh thần đồng lòng cùng nhau vượt qua những gian khó thử thách, những hiểm nguy trong cuộc sống. Nhằm lan tỏa và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vào thứ Hai (19/01/2026) vừa qua, ba tập thể lớp 10A2, 10A4, và 10D3 đã cùng nhau tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Trao yêu thương - Gửi nụ cười”.
Có lẽ, tình yêu thương không chỉ đơn thuần hiện hữu giữa người với người, mà nó còn được thể hiện qua sự đồng lòng, giúp sức của những người dù không có chung dòng máu, nhưng có chung nhịp đập trái tim. Nhằm khơi dậy niềm tự hào, sự trân trọng đối với mảnh đất hình chữ S, tập thể lớp 10A2 đã mang đến tiết mục múa “Việt Nam độc lập”. Qua từng động tác uyển chuyển, các NTTers đã có cảm nhận rõ nét về cuộc sống của nhân dân cũng như những vẻ đẹp, giá trị của lao động. Đặc biệt, hình ảnh đồng bào sát cánh bên nhau khắc phục hậu quả sau những cơn bão lũ cũng đã để lại dư âm sâu sắc về một Việt Nam kiên cường và đoàn kết.
Tinh thần đoàn kết của nhân dân được lớp 10A2 khắc họa qua màn biểu diễn “Việt Nam độc lập”
Nối tiếp sự kiên cường của những người con máu đỏ da vàng trên hành trình khắc phục hậu quả thiên tai, tiết mục nhảy “Việt Nam tử tế” của tập thể lớp 10D3 đã mang đến tinh thần lạc quan, niềm tin về một Việt Nam rực rỡ, sáng ngời. Không chỉ tôn vinh tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc, màn biểu diễn còn thắp lên ngọn lửa khát vọng về một hành trình kiên cường, tương lai tươi sáng của dân tộc đang đón chờ phía trước. Qua đó, mỗi NTTers thêm trân trọng và tự hào về một đất nước đang không ngừng chuyển mình, ngày một vươn lên, phát triển.
Tinh thần đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em được thể hiện qua tiết mục “Việt Nam tử tế” - lớp 10D3 trình diễn
Trong cuộc sống, bên cạnh tình yêu thương và sự sẻ chia, những nụ cười cũng là liều thuốc bổ vô giá giúp mỗi người có thể vững bước trước mọi thử thách, sóng gió. Qua tiết mục hát múa “Gieo mãi những nụ cười”, tập thể lớp 10A4 đã lan tỏa thông điệp về ý nghĩa, giá trị của nụ cười. Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mãn nhãn, mà hơn cả là thông điệp ý nghĩa về nụ cười, về tinh thần lạc quan, tích cực: dù đối mặt với gian nan, chỉ cần ta giữ vững thái độ sống tích cực, ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.
Lớp 10A4 đã truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị của nụ cười qua tiết mục hát múa “Gieo mãi những nụ cười”
Với mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái” đến toàn thể học sinh, ba tập thể lớp đã phối hợp cùng tổ chức trò chơi giải mã câu đố. Đây không chỉ là cơ hội để các NTTers tìm hiểu về những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của nhà trường mà còn giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của sự đoàn kết và sẻ chia. Qua đó, trò chơi còn là cầu nối giúp các NTTers thêm gắn kết, thắt chặt tình bạn và tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích.
Các học sinh hứng thú tham gia trò chơi ‘Đố vui có thưởng”
Có thể nói, truyền thống “lá lành đùm lá rách” luôn là một trong những giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc. Tình yêu thương không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia, mà nó còn là sợi dây gắn kết giữa những trái tim chung một nhịp đập, để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Chắc hẳn, mỗi học sinh dưới mái trường mang tên Bác đã có thêm những cảm nhận sâu sắc về những truyền thống tốt đẹp của cha ông. Hi vọng sau chương trình, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và luôn giữ nụ cười lạc quan thường trực trên môi.
Bài viết: Đỗ Linh Chi (10A2)
Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6) - Đỗ Ngọc Ban Mai (10D2)


