Tối ngày 17 tháng 11, tại sân trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra một buổi biểu diễn văn nghệ rất sôi động với chủ đề về tình cảm thày trò, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam để chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Buổi biểu diễn này không chỉ là hoạt động tri ân thầy cô nhằm hướng tới ngày lễ 20-11 mà còn là cơ hội để các bạn học sinh thể hiện tài năng và tinh thần đoàn kết tập thể. Đến dự chương trình có cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường và thầy giáo Nguyễn Văn Nại - trợ lý hiệu trưởng. Về thành phần ban giám khảo có cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh, thầy giáo bộ môn Âm nhạc Bùi Ngọc Chu và cô giáo Đào Thị Thanh Tú. Ngoài ra không thể không kể đến đông đảo khán giả là các thày cô giáo, các bạn học sinh ở tất cả các khối lớp và cả các bậc phụ huynh nhiệt tình.

19h00 chương trình hội diễn văn nghệ mới chính thức bắt đầu nhưng không khí đã rất sôi động từ trước đó. Một số tiết mục chào mừng đã được biểu diễn sớm hơn để phục vụ những khán giả nhiệt tình.




Một số tiết mục chào mừng

Và đêm diễn bắt đầu. Tất cả chương trình gồm có 19 tiết mục dự thi. Đây là các tiết mục đã vượt qua vòng sơ khảo hết sức khắt khe từ trước đó vài ngày. Có thể nói mỗi tiết mục đều có nét đặc sắc riêng khiến ban giám khảo phải đau đầu cân nhắc, lựa chọn…

Hẳn người xem sẽ không thể quên tâm sự rất thật của cậu bé Nguyễn Chí Anh đến từ lớp 6A6 về tình cảm của mình với người mẹ đang làm việc nơi phương xa. Lời chia sẻ tuy ngắn gọn đã khiến nhiều người lặng đi xúc động. Lời bài hát Gặp mẹ trong mơ cất lên tha thiết thể hiện niềm mong nhớ của người con xa mẹ. Với giai điệu nhẹ nhàng, du dương cùng những chùm bong bóng sắc màu tạo nên một khung cảnh đầy huyền ảo, bài hát này thực sự đã đem lại cho những người có mặt tối hôm đó một dấu ấn khó phai.


Tiết mục gây xúc động của cậu bé tài năng lớp 6A6

Đến với không khí hào hứng về tình yêu tổ quốc lần lượt là các tiết mục múa quạt “Việt Nam ơi” (11D1) và tiết mục hát tập thể “Lá cờ” của lớp 11A3.


Tiết mục múa quạt “Việt Nam ơi” của lớp 11D1


Lớp 11A3 với bài hát tập thể “Lá cờ”

Trong không khí rộn rã của đêm diễn, bạn Trần Nguyễn Trâm Anh- nữ MC xinh xắn lớp 11D4 - đã cười rất tươi chia sẻ: “Ban đầu khi bước lên sân khấu, thú thực là mình cũng thấy hơi thất vọng vì thấy hơi ít khán giả. Nhưng sau đó số lượng người tham dự càng ngày càng nhiều thì mình rất vui. Mình hy vọng chương trình này sẽ được tất cả mọi người ủng hộ, và hơn thế mình mong trong những đêm hội lần sau mình có thể làm tốt hơn nhiệm vụ dẫn chương trình ” Có thể nói chương trình hội diễn văn nghệ đã đem lại niềm vui, sự hứng khởi cho tất cả mọi người…

Càng về cuối, không khí ở sân trường càng sôi động bởi ánh đèn sân khấu rực rỡ, những điệu múa cuốn hút và những khúc hát vang rộn. Một bác phụ huynh chia sẻ : “Bác đã rất vui và ngạc nhiên khi được xem các tiết mục được thể hiện và dàn dựng rất công phu, chuyên nghiệp, với bác thì đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa mang tính giáo dục cao của nhà trường”.


Kết thúc chương trình là màn biểu diễn của tập thể lớp 11A5 với bài hát Rạng rỡ Việt Nam đầy khí thế :

“Đây Việt Nam mến yêu, rạng ngời ánh bình minh

B­ước qua ngàn gian khó, bao ghềnh thác, đem lại hạnh phúc cho muôn nhà

Con đường ta đã đi, rực rỡ ngàn hoa

Viết nên trang sử vàng chói, để ngàn đời tiếng ca mãi rạng rỡ Việt Nam…”.

Chương trình “Chắp cánh những ước mơ” đã thành công rực rỡ và dấu ấn của nó sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi học sinh Nguyễn Tất Thành. Những câu hát, điệu múa sẽ mãi còn đó chứa chan những tình cảm yêu quý của các học trò dành tặng các thày cô giáo.

Câu lạc bộ Phóng viên