Vào thứ Hai (ngày 15/09/2025) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ - giới thiệu ba CLB định hướng: CLB Phóng viên trẻ (YRC), CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) và CLB Yêu thích đọc sách (NRC). Chương trình không chỉ mang đến cho các “tân binh” cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động và sứ mệnh của từng CLB, mà còn tạo cơ hội để các bạn cân nhắc, lựa chọn phù hợp cho đợt tuyển thành viên sắp tới.
Lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Harry Potter”, ba CLB đã cùng nhau dàn dựng một vở kịch hấp dẫn xoay quanh bộ ba nhân vật: Hermione Granger (CLB TMIC), Harry Potter (CLB YRC) và Ron Weasley (CLB NRC). Với tính hiếu kì và tinh nghịch, nhóm bạn đã vô tình làm thất lạc ba món bảo bối quý giá của Hogwarts. Để tránh bị trừ điểm, cả ba buộc phải vượt qua thử thách đi tìm lại những bảo bối được ẩn giấu trong ba căn phòng bí mật. Vở kịch đã đưa khán giả bước vào hành trình đậm màu sắc huyền bí, kì diệu và đầy thú vị qua từng thử thách mà mỗi CLB mang đến.
Bộ ba bạn thân Hermione, Harry và Ron đang xoay xở trong việc tìm lại ba món bảo bối
Trong căn phòng đầu tiên, Hermione tìm đến bộ tộc TMIC để truy tìm chiếc sáo phù thuỷ. CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) đã mang đến một không gian nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại, nơi những âm thanh truyền thống được hòa quyện cùng nhịp điệu đương đại. Qua màn trình diễn chuyên nghiệp và giàu cảm xúc, TMIC không chỉ khẳng định sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa âm nhạc dân tộc mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: hãy trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hoá ngàn đời.
Màn trình diễn “Một vòng Việt Nam” của CLB TMIC mang âm hưởng truyền thống và hiện đại, thu hút sự chú ý của toàn trường
Sau khi Hermione nhận được chiếc sáo phù thuỷ với sự hỗ trợ đắc lực từ TMIC, sân khấu tiếp tục mở ra với Harry trong căn phòng của bộ tộc YRC - nơi cậu phải tìm được chiếc bút ma thuật. Để làm được điều này, Harry phải vượt qua ba phép thử đầy cam go của CLB Phóng viên trẻ (YRC). Với sứ mệnh cập nhật những tin tức nóng nổi nhất, YRC luôn có mặt trong mọi sự kiện lớn nhỏ của trường, từ viết bài, chụp ảnh đến đăng tải lên trang website chính thức ntthnue.edu.vn. Ngoài ra, YRC còn là đồng ban tổ chức của fanpage Humans of NTT và cuộc thi ảnh thường niên “Xanh biến tấu” - nơi các NTT-ers lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ tại mái trường mang tên Bác.
Phần giới thiệu tràn đầy năng lượng của YRC đã thể hiện sự nhiệt huyết, sôi nổi của các thành viên CLB trong mỗi công việc
Bước vào căn phòng cuối cùng – nơi trú ngụ của bộ tộc NRC, Ron được giao nhiệm vụ tìm lại quyển sách thần. Trước mắt cậu, CLB Yêu thích đọc sách (NRC) đã khéo léo tái hiện hành trình của mình qua những sự kiện đặc sắc: từ “Mottainai” – Ngày hội đổi đồ đầy sáng tạo và ý nghĩa đến “Paper Wings” – Ngày hội sách lan tỏa tình yêu tri thức. Quyển sách thần mà Ron tìm thấy không chỉ tượng trưng cho tri thức, mà còn là lời nhắc nhở: đọc sách chính là chiếc chìa khoá mở ra thế giới mới, dẫn lối cho mỗi NTT-er trên con đường trưởng thành.
NRC đã khéo léo thể hiện những hoạt động chính của CLB thông qua thử thách đặc biệt dành cho Ron
Giờ chào cờ giới thiệu các CLB định hướng Phóng viên trẻ, Yêu thích đọc sách và Nhạc cụ dân tộc đã khép lại trong tiếng cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, để lại ấn tượng sâu đậm về sự hợp tác ăn ý và sáng tạo của ba CLB. Không chỉ đơn thuần là giới thiệu các hoạt động của CLB, chương trình còn mở ra một hành trình đầy sắc màu, đánh dấu một khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới với những cơ hội học hỏi, trải nghiệm và gắn kết đáng nhớ cho các NTT-ers. Hi vọng, các “tân binh” sẽ có những trải nghiệm thật bổ ích tại mái trường mang tên Bác!
Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)
Ảnh: Nguyễn Thuỳ Chi (12A1) - Lê Phan Nhật Thi (11D2)