Sau ba tháng nghỉ hè, các thầy cô, cán bộ nhân viên và học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau trở lại mái trường thân quen, tham dự giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm học mới 2025 – 2026 vào sáng thứ Hai (11/08/2025) vừa qua. Sân trường rộn rã tiếng cười, tràn ngập sắc màu và khí thế sẵn sàng cho một chặng đường mới.

Giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm học mới 2025 - 2026

Nhân dịp đầu năm học mới, TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc và nhắn nhủ tới toàn thể học sinh. Thầy bày tỏ mong muốn rằng, trong năm học mới với một hành trình mới và cơ sở vật chất khang trang hơn, mỗi học sinh dưới mái trường mang tên Bác sẽ không ngừng học tập, rèn luyện chăm chỉ, say mê khám phá tri thức và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật lớn lao.

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời dặn dò ân cần tới các NTT-ers

Bên cạnh đó, thầy giáo Trần Trọng Hiếu (Tổ Nghệ thuật) làm “nóng” bầu không khí của chương trình chào cờ đầu tuần với ca khúc “Chào năm học mới”. Những giai điệu rộn ràng hòa cùng giọng hát tươi sáng, đầy năng lượng của thầy đã thắp bừng không khí hân hoan, tạo nên một khởi đầu tràn đầy hứng khởi cho năm học mới và mở ra hành trình bứt phá phía trước.

Những giai điệu vui tươi, nhịp nhàng của ca khúc “Chào năm học mới” được ngân vang qua giọng hát của thầy giáo Trần Trọng Hiếu

Trong không khí chào đón năm học mới, thầy giáo Trọng Hiếu còn hướng dẫn toàn thể học sinh cùng hòa giọng trong “Bài ca Trường Nguyễn Tất Thành” (An Thuyên). Đây không chỉ là dịp để các NTT-ers thêm yêu mến và tự hào về mái trường mang tên Bác, mà còn là cơ hội giúp những “tân binh” lớp 6 và 10 hiểu rõ hơn về truyền thống nhà trường và tinh thần mà các thế hệ học sinh nơi đây luôn gìn giữ.

Các NTT-ers chìm đắm trong “Bài ca Trường Nguyễn Tất Thành”, từ đó càng thêm yêu mến, trân trọng mái trường

Giờ chào cờ đầu tiên của năm học 2025 – 2026 khép lại trong bầu không khí hứng khởi, rộn ràng và vui vẻ. Đây không chỉ là sự mở màn cho một hành trình mới mà còn là lời khẳng định rằng, dưới mái trường mang tên Bác, các NTT-ers sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ lớn, viết nên thật nhiều câu chuyện đẹp trong năm học 2025 – 2026.

Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)

Ảnh: Nguyễn Thuỳ Chi (12A1) - Lê Phan Nhật Thi (11D2)