Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 là bản hùng ca bất tận, một dấu mốc lịch sử chói lọi và vẻ vang dân tộc. Trong không khí tự hào ấy, vào ngày 28/4/2025, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)” do tập thể lớp 10A1, 10A5 và CLB Lịch Sử (AHC) thực hiện.

Ngày 30/04/1975 là giây phút thiêng liêng khi cả dân tộc vỡ òa trong ngày vui chiến thắng, đồng thời cũng kết thúc 30 năm trường kì kháng chiến đầy dũng cảm, kiên cường và bất khuất của nhân dân ta. Chiến thắng này không chỉ giải phóng hoàn toàn miền Nam mà còn thống nhất non sông, mở ra trang sử mới cho đất nước. Đây là nguồn cảm hứng vô tận, thúc đẩy chúng ta không ngừng phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước, để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.

Tiết mục múa “Máu đỏ da vàng” do tập thể lớp 10A5 biểu diễn mở đầu chương trình với giai điệu hào hùng và ngân vang, khơi dậy sự tự hào trong lòng mỗi học sinh dưới mái trường mang tên Bác.

Tiết mục “Máu đỏ da vàng” đã mang lại cho học sinh nhiều cảm xúc

Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, CLB Lịch sử đã nói lên tiếng lòng của các học sinh, sinh viên - thế hệ trẻ, luôn mang trong mình khát khao giành lại độc lập, tự do cho mảnh đất quê hương yêu dấu qua vở kịch “Thế hệ học sinh, sinh viên miền Nam đồng lòng chống Mỹ”. Phần trình diễn không chỉ tái hiện sống động thời kì vàng son của lịch sử dân tộc, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu mãnh liệt và niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S.

Tấm lòng quyết giành lại hoà bình cho đất nước của thế hệ trẻ

Trong thời kì kháng chiến, đã có biết bao nhiêu người con hi sinh. Họ ra đi với hình hài của một người anh hùng, sống mãi với tên tuổi, với non sông đất nước. Tiết mục kịch “Miền Bắc ngày giải phóng” do lớp 10A5 trình diễn đã thể hiện nỗi đau mất mát ấy.

Vở kịch xúc động về nỗi đau mà chiến tranh để lại

Bên cạnh đó, các NTTers còn được thử thách sự hiểu biết của bản thân qua các câu hỏi về ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và những tấm gương chiến sĩ đã hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến ấy. Từ đó, học sinh không chỉ được trau dồi kiến thức về một dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, mà còn thêm trân trọng và biết ơn những thế hệ cha ông đi trước đã hi sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Các học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi

Tiết mục “Những ngôi sao xa xôi” kết hợp “Đất nước trọn niềm vui” do lớp 10A1 thể hiện tái hiện không khí vui tươi của ngày thống nhất đất nước

Giờ sinh hoạt dưới cờ kết thúc, để lại trong lòng mỗi học sinh mái trường mang tên Bác sự lắng đọng ngọt ngào khi được sống lại một thời kì hào hùng của dân tộc, thêm tự hào khi là một học sinh của Thủ đô ngàn năm văn hiến, của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Từ đó, các em ý thức với bản thân cần cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa để viết tiếp những trang sử vẻ vang cho Thủ đô nói chung và cho mái trường mang tên Bác nói riêng.

Bài viết: Phạm Phương Thảo (6A7)

Ảnh: Trần Vĩnh Minh (10D1)