Hòa bình là khát vọng vĩnh cửu của nhân loại, là nền tảng để mỗi quốc gia, dân tộc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đối với dân tộc ta, hai chữ “hòa bình” là đích đến của chuyến hành trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, là kết quả của sự nỗ lực, đấu tranh bền bỉ chống giặc ngoại xâm trong suốt hàng ngàn năm. Song, hòa bình không chỉ là thành quả của những thế hệ đi trước mà còn là trách nhiệm gìn giữ, phát huy của thế hệ trẻ hôm nay. Vì vậy, vào thứ Hai (31/01/2025) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”. Giờ chào cờ được đảm nhiệm bởi hai tập thể lớp 10A6, 11D2 và CLB Tổ chức sự kiện (EOC).

Buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”

Mở đầu chương trình là tiết mục kịch kết hợp nhảy “Lửa đạn và biên cương” được trình diễn bởi hai tập thể lớp 10A6 và 11D2. Vở kịch tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nơi “lửa đạn” ngập tràn và “biên cương” là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Song, cũng trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, người lính vẫn lấp lánh vẻ đẹp của sự dũng cảm, kiên cường, lạc quan. Sau những phân cảnh diễn kịch đầy cảm xúc, tập thể lớp 11D2 khuấy động không khí với phần nhảy sôi động, nhiệt huyết.

Tiết mục kịch đầy cảm xúc được trình diễn bởi tập thể lớp 10A6

Tiết mục nhảy sôi động của tập thể lớp 11D2 truyền tải thông điệp về sự gìn giữ hòa bình của dân tộc ta

Được biểu diễn bởi CLB EOC, tiết mục múa “Khát vọng hòa bình” tựa như một liều thuốc tinh thần, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khơi dậy trong lòng khán giả khát khao về một thế giới không còn bom đạn, không còn đau thương, mất mát. Chính từ những hi sinh trong quá khứ, từ “lửa đạn và biên cương”, chúng ta mới hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình. Từng động tác múa uyển chuyển như gửi gắm những ước mơ cháy bỏng về một tương lai hòa bình, hạnh phúc - nơi con người sống với nhau trong tình yêu thương và sự đoàn kết, cùng nhau góp sức xây dựng một thế giới không còn bóng dáng của chiến tranh.

Qua tiết mục múa uyển chuyển, CLB EOC gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình

Khép lại chương trình trong không khí vui tươi và tự hào, tiết mục múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do tập thể lớp 10A6 trình bày tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo. Phần trình diễn truyền tải thông điệp: hòa bình là hành trình không ngừng, là ước mơ được tiếp nối qua từng thế hệ, và thế hệ trẻ chúng ta, chính là những người có trách nhiệm tiếp tục viết câu chuyện ấy. Đoàn kết và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia mà là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Phần trình diễn sáng tạo của tập thể lớp 10A6

Buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình” không chỉ lật mở từng trang sử oai hùng của dân tộc, tôn vinh những giá trị thiêng liêng của hòa bình, mà còn thắp sáng tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng hòa bình trong trái tim khán giả. Đồng thời, giờ chào cờ còn gửi gắm thông điệp, nhắc nhở về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ: bảo tồn, phát huy, chung tay cầm cây bút “viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Bài viết: Bùi Mai Anh (10A6)

Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (10D3)