Học không chỉ là lĩnh hội các tri thức văn hóa, xoay quanh các bộ môn Toán, Văn, Anh hay Lí, Hóa. Học còn bao gồm cả thu nhận cách học làm người, cách sống sao cho đẹp. Học còn là xây đắp tâm hồn thông qua các bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, mỹ thuật... Và để hướng tới việc phát triển toàn diện năng lực học sinh, dưới mái trường mang tên Bác, các Câu lạc bộ Nghệ thuật đã ra đời, bao gồm các bộ môn: guitar, organ, dance sport và mỹ thuật. Chúng em hào hứng hơn khi được tới trường với cây guitar, với chiếc đàn organ, với màu vẽ,…

Đến với CLB Dance sport, các bạn được học dance sport với những điệu nhảy khi thì nhanh như điệu Latinh, Samba, Chacha, Jive; khi thì lại chậm rãi như Tango, Quickstep, Slow Foxtrot. Khi được hỏi tại sao lại là dance - sport chứ không phải là múa, cô Tú - giáo viên quản lí CLB trả lời “Các bạn đã được học múa nhiều rồi, nên cần thay đổi nội dung học, để vốn hiểu biết của mỗi học sinh được phong phú”. Thầy Phan Văn Chức, giáo viên trực tiếp giảng dạy CLB cũng chia sẻ thêm: “Các bạn rất nhiệt tình tập luyện, tiếp thu bài nhanh. Thầy mong rằng phong trào khiêu vũ nghệ thuật sẽ được phát triển mạnh mẽ trong trường ta, tạo một sân chơi lành mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần bởi vì dance - sport có âm nhạc. Dự định xa hơn của thầy là sẽ thành lập được một đội dance - sport chất lượng cao để biểu diễn trong nhà trường và đi thi đấu”.


Thầy giáo nhiệt tình hướng dẫn các bạn tập đúng động tác


Luyện tập theo từng đôi một

Tiếp đó, tại phòng 501, chúng ta lại được lạc vào không gian du dương tiếng đàn organ. Tại đây, các bạn được học những kiến thức cơ bản như cách đánh các nốt nhạc, cách hợp âm sao cho chuẩn xác nhất, học nhạc lí, các vấn đề liên quan đến âm nhạc như lịch sử, các nhạc sĩ tài ba. Đặc biệt, các bạn sẽ được tập luyện các bản nhạc cả cổ điển lẫn các bài hát hiện đại mà mình yêu thích. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần là nhạc, các bạn còn đi tìm hiểu mối liên quan giữa âm nhạc với các bộ môn khoa học, rằng học nghệ thuật sẽ giúp cho việc học văn hóa của mỗi người hiệu quả hơn. Vì khi đến với CLB, các bạn đều có niềm yêu thích với cây đàn organ nên ai cũng chăm chỉ học thêm những kiến thức mới, luyện kĩ những kiến thức đã biết một cách rấy say mê và đầy hào hứng.


Say sưa bên cây đàn organ

Rồi bước chân lại đưa chúng ta lên tầng cao nhất của trường Nguyễn Tất Thành. Mở cửa căn phòng 601, chúng ta được bước vào không gian đầy nghệ thuật của những bức tranh, những lọ màu vẽ cùng những tác phẩm đang dần được hoàn thành. Quả thực, đến với CLB Mỹ thuật, các thành viên sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời, hệt như những họa sĩ thực thụ. Các bạn được bắt tay vào làm những dự án mĩ thuật đầu tiên, từ đơn giản đến phức tạp, từ vẽ phác thảo đến vẽ màu, lại được học cả cách thổi hồn vào tác phẩm của mình nữa. Đâu chỉ có vậy, ở đây các bạn còn được mở mang thêm kiến thức về lịch sử hội họa, các trường phái mỹ thuật, đến chất liệu giấy, màu thế nào để truyền tải tốt nhất ý tưởng của bản thân đến người xem. Và rồi các bạn sẽ hiểu, mỹ thuật không đơn thuần chỉ là vẽ...


Một số tác phẩm đầu tay của các bạn trong câu lạc bộ

Ngay căn phòng bên cạnh đó thôi, là "đại bản doanh" của CLB đông thành viên nhất - CLB guitar. Vì đông dân nhất nên đó vừa là niềm vui, niềm tự hào của người thầy nhưng cũng là một nỗi lo. Thầy Hào - giáo viên trực tiếp đứng lớp đã rất trăn trở, băn khoăn làm thế nào để dạy tốt một lớp đông thành viên như thế, làm thế nào để các bạn ngày một tiến bộ hơn. Và như để đáp lại lòng nhiệt tình ấy của thầy, phần lớn các bạn trong lớp đều có ý thức tự học rất nhiều, chia nhóm ra để luyện thêm. Đâu đó, trong lớp học vẫn vang lên tiếng hỏi nhau: "Cậu ơi hợp âm này tớ đánh thế đúng không?" hay "Mày ơi, quạt dây như thế này phải không nhỉ". Chỗ nào khó, không hiểu, các bạn lại đem lên nhờ thầy giải thích. Đến bây giờ, bạn nào cũng có thể biểu diễn được những bản nhạc từ đơn giản nhất như Happy Birthday, Jingle Bell, đến những bản nhạc phức tạp hơn.


Chia nhóm để luyện tập

Các câu lạc bộ Nghệ thuật đã mang tới cho chúng em, những học sinh khối 6 và khối 10 - hai khối vừa mới vào trường cũng là hai khối duy nhất được tham gia học CLB - biết bao điều, không chỉ là trải nghiệm, tri thức mà còn là niềm vui, niềm yêu thích và sự thấu hiểu. 

Bạn Hằng lớp 10D3 chia sẻ rằng: "Nhờ có quá trình làm dự án ở CLB Mỹ thuật mà mình hiểu được rằng để có được một tác phẩm nghệ thuật phải qua rất nhiều công đoạn. Thế nên mỹ thuật không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm, là ý thức và nỗ lực”.

Bạn Quỳnh Trúc cũng hào hứng nói rằng nhờ có CLB mà hiểu thêm nhiều điều về âm nhạc - niềm đam mê của bạn. Những bài học về nhịp, phách của thầy đã giúp cho bạn hát đúng nhạc hơn, có thể tự đệm đàn cho mình hát chứ không phải hát chay như trước nữa

Ngoài ra, vì hoạt động dưới hình thức CLB nên lớp học ở đây thật đặc biệt, mang đến một không gian rất thoải mái, sáng tạo, không một chút gò bó, áp lực. Mỗi khi say sưa cùng nhau tập những điệu nhảy, những nốt nhạc là lúc chúng em quên đi hết những stress, mệt mỏi. Tiết học nghệ thuật đã trở thành tiết học được mong chờ nhất tuần bởi học mà chơi, chơi cũng là học, lại được quen thêm nhiều bạn mới. Thế nên, chúng em thực sự mong rằng việc học dưới hình thức CLB sẽ được phổ biến khắp toàn trường trong sự đón nhận nhiệt tình của mọi học sinh!

Hoàng Thùy Dương - CLB Phóng viên