Sáng thứ Năm (15/01/2026), Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã vinh hạnh đón tiếp đoàn giảng viên, giáo viên đến từ thành phố Busan (Hàn Quốc). Đoàn đã được tham dự giờ học CLB Mĩ thuật và CLB Nhạc cụ dân tộc - nơi cảm xúc được thăng hoa, nét đẹp văn hóa được lan tỏa.

Từ những nét vẽ đậm chất di sản...

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là không gian sáng tạo của CLB Mỹ thuật tại chùa Thánh Chúa, nơi thầy Nguyễn Tuấn Sơn, thầy Nguyễn Quốc Huy cùng các học trò đang miệt mài bên những giá vẽ. Tâm điểm của buổi gặp gỡ là câu chuyện về hành trình “trực họa di sản” - nơi học sinh đắm chìm trong không gian an yên của ngôi chùa để tìm kiếm chất liệu thực tế.

Không gian chùa Thánh Chúa trở thành một “lớp học mở” lý tưởng để thầy và trò cùng thảo luận về bố cục và sắc độ

Các học sinh Trường Nguyễn Tất Thành đã có những chia sẻ rất chân thành về quá trình tác nghiệp thực tế. Việc đến với những không gian văn hóa cổ kính mang lại sự phấn khích lớn, nhưng cũng đầy thách thức khi phải xử lí góc nhìn, ánh sáng tự nhiên và chi tiết kiến trúc phức tạp.

Thầy và trò cùng trao đổi, nhận xét về các kĩ thuật chuyên môn trong hội họa

Quan sát các tác phẩm, đoàn giáo viên Hàn Quốc đánh giá cao tư duy bố cục và khả năng sử dụng màu sắc của học sinh. Những bức tranh không chỉ thể hiện kĩ thuật đậm nhạt vững vàng mà còn chuyển tải được nét trầm mặc, cổ kính của di sản qua lăng kính độc đáo của các NTTers. Trong tiết học, thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn cũng đã trực tiếp thị phạm, điều chỉnh nét vẽ cho học sinh, giúp các vị khách quốc tế hình dung rõ nét về phương pháp giáo dục nghệ thuật chú trọng tính trải nghiệm của nhà trường.

Đoàn giáo viên thành phố Busan (Hàn Quốc) chăm chú quan sát tiết học đầy sáng tạo của CLB Mĩ thuật

... đến thanh âm dân tộc vang lên không ngừng

Không khí của chuyến tham quan trở nên bùng nổ hơn khi đoàn tiếp tục dự giờ CLB Nhạc cụ dân tộc do thầy giáo Hà Chí Bắc và cô Nguyễn Thúy phụ trách. Để chào đón những người bạn từ xứ sở Kim Chi, các thành viên CLB đã trình diễn bản hòa tấu “Ngày tết quê em”. Giai điệu rộn rã mang đậm hơi thở Tết cổ truyền Việt Nam như một món quà tinh thần nồng ấm, khiến toàn bộ khán phòng không khỏi thích thú.

Tiết mục hòa tấu “Ngày tết quê em” rộn rã mở đầu buổi giao lưu âm nhạc đầy cảm xúc

Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Hà Chí Bắc, đoàn giảng viên, giáo viên đến từ Busan đã trực tiếp thử sức với các loại nhạc cụ dân gian Việt Nam. Điểm nhấn bất ngờ là màn hòa tấu ngẫu hứng giữa thầy giáo Hà Chí Bắc và một thành viên trong đoàn. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã thay thế mọi ngôn từ, trở thành sợi dây kết nối vô hình, giúp những người bạn quốc tế cảm nhận rõ nét sự gần gũi và nồng hậu của con người Việt Nam.

Không khí vui tươi, phấn khởi bao trùm khán phòng khi những giai điệu quen thuộc từ đất nước Hàn Quốc vang lên

Những cảm xúc đọng lại

Kết thúc chuyến tham quan, cô Arum Kwon, đại diện đoàn giáo viên Busan, hào hứng cho biết điều khiến cô mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc nhất chính là thái độ học tập của các học sinh dưới mái trường mang tên Bác: “Các em không chỉ tài năng mà còn rất lễ phép, chính sự ngoan ngoãn và tác phong chuẩn mực đó đã truyền cảm hứng rất lớn cho những người làm giáo dục như chúng tôi,” cô Arum bày tỏ. Không chỉ ấn tượng với con người, những thanh âm truyền thống của Việt Nam cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng vị khách phương xa. Cô Arum tinh tế nhận xét: “Âm thanh của những nhạc cụ này thật mộc mạc và đẹp đẽ. Có lẽ vì được chế tác từ nguyên liệu tự nhiên nên giai điệu của chúng nghe rất thuần khiết - như chính tâm hồn của người Việt Nam vậy.”

Những nụ cười tươi kết thúc một chuyến tham quan và giao lưu thành công rực rỡ

Buổi gặp gỡ khép lại bằng những lời gửi gắm chân thành, nhưng hơn hết là niềm tự hào về mái trường mang tên Bác năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Chuyến tham quan, giao lưu đã thực sự trở thành nhịp cầu hữu nghị, nơi giá trị nghệ thuật Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đoàn giảng viên, giáo viên thành phố Busan có chuyến công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Hi vọng những kỉ niệm đẹp dưới mái trường mang tên Bác sẽ còn mãi trong lòng những người bạn Hàn Quốc, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai.

Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2)