Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành vừa vinh dự đón tiếp đoàn giáo viên và học sinh Trường Hwarang Gyeongju (Hàn Quốc) vào chiều thứ Ba (20/01/2026) vừa qua. Học sinh hai trường đã có cơ hội được gặp mặt, giao lưu và trao đổi văn hóa, tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực truyền thống của hai đất nước.

Màn trình diễn nhạc cụ dân tộc “Đoản xuân ca” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của CLB Nhạc cụ dân tộc đã lan tỏa nét đẹp truyền thống Việt Nam

Hân hoan chào đón những người bạn đến từ xứ sở Kim Chi

Thầy giáo Lê Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm hi vọng vào sự kết nối của hai nhà trường trong tương lai

Đoàn giáo viên và học sinh Trường Hwarang Gyeongju cùng tìm hiểu về lịch sử phát triển và các hoạt động của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

Trong không khí cởi mở và thân tình, học sinh hai trường cùng nhau giao lưu văn hóa, tìm hiểu về ẩm thực truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, học sinh được tìm hiểu thêm về sự khác biệt và những nét tương đồng trong đời sống, phong tục của hai quốc gia. Gỏi cuốn thanh mát truyền thống của Việt Nam - món ăn với sự kết hợp hài hòa nhiều hương vị, thể hiện văn hóa ẩm thực tinh tế, nhẹ nhàng và tự nhiên trong lối sống của con người trên mảnh đất hình chữ S. Bên cạnh đó, TteokbokkiBudae Jjigae của Hàn Quốc với vị cay nồng đặc trưng, phản ánh rõ nét phong cách ẩm thực đầy cá tính, mạnh mẽ, mang đậm tinh thần đường phố xứ Kim Chi.

Học sinh hai trường được trải nghiệm làm Gỏi cuốn - món ăn truyền thống Việt Nam

Những món ăn tưởng chừng giản dị ấy như là cầu nối gắn kết con người, là cách thể hiện sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng, đồng thời giúp học sinh có cơ hội nhận ra sự khác biệt trong khẩu vị, cách chế biến và những nét đặc trưng của hai nền văn hóa. Những trải nghiệm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần tạo nên những kí ức thú vị và khó quên trong lòng mỗi học sinh.

Học sinh Hàn Quốc hướng dẫn chế biến món Tteokbokki và Budae Jjigae - nét đẹp ẩm thực xứ sở Kim Chi

Thành quả cuối cùng cũng là minh chứng cho tình hữu nghị của hai trường

Chuyến thăm để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với học sinh hai trường

Buổi gặp mặt đầu tiên đã khắc ghi những dấu ấn đẹp, mở ra một hành trình trải nghiệm và học tập đầy niềm vui và ý nghĩa. Hi vọng rằng đoàn giáo viên và học sinh Trường Hwarang Gyeongju sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ và bổ ích trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp.

Bài viết: Đỗ Khánh Linh (10D1)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (11D4)