Những làn điệu dân ca ngọt ngào từ bao đời nay đã lặng lẽ thấm sâu vào tâm hồn bao thế hệ người Việt, góp phần gìn giữ và bồi đắp kho tàng văn hóa dân tộc. Ở trường phổ thông, việc truyền tải những giá trị của nghệ thuật truyền thống càng trở nên quan trọng, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng di sản quý báu của cha ông. Vì vậy, thứ Hai (10/03/2025) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: “Em yêu khúc hát dân ca”. Chương trình được thực hiện bởi tập thể lớp 6A6, 6A7 và CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC).

Giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: “Em yêu khúc hát dân ca”

Là dòng nhạc truyền thống gắn liền với đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng, dân ca Việt Nam mang đậm bản sắc vùng miền với sự đa dạng, phong phú về thể loại. Để tô đậm nét văn hoá nghệ thuật này, mở đầu chương trình, CLB TMIC trình diễn làn điệu dân ca “Lí Ngựa Ô” – một màn hòa tấu sôi động, rộn ràng. Âm hưởng tươi vui, náo nức của giai điệu như gửi gắm niềm hi vọng, khát khao về một cuộc sống tươi sáng, chan chứa yêu thương của người dân phương Nam.

Màn hoà tấu “Lý ngựa ô” được thể hiện bởi các “nghệ sĩ” trẻ của CLB TMIC

Bên cạnh đó, tập thể lớp 6A6, 6A7 cùng CLB TMIC đã mang đến tiết mục “Hoa thơm bướm lượn”. Giọng ca trong trẻo hòa cùng giai điệu ngọt ngào của làn điệu Quan họ Bắc Ninh, kết hợp với âm hưởng dân tộc từ dàn nhạc cụ, đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên Bắc Bộ yên bình, thơ mộng. Không chỉ khắc họa vẻ đẹp quê hương, khúc hát còn thể hiện tinh thần lạc quan, tình yêu thiên nhiên tha thiết và niềm tự hào về cảnh sắc quê hương.

Giai điệu ngọt ngào, trong trẻo trong tiết mục “Hoa thơm bướm lượn” làm say mê lòng người, tô đậm thêm giá trị của những khúc hát dân ca Việt Nam

Khúc hát “Đi cấy” - dân ca Thanh Hoá được thành viên CLB TMIC thể hiện sắc thái tình cảm nhịp nhàng, uyển chuyển

Ngoài ra, học sinh còn được tham gia trò chơi “Thử tài nghe nhạc” nhằm mở rộng hiểu biết về kho tàng nghệ thuật dân gian của dân tộc. Những cái tên như “Chiếc khăn Piêu”, “Ru con Nam Bộ”, “Bắc Bling”,... không chỉ khẳng định sự gắn bó của dân ca với đời sống thường ngày mà còn cho thấy sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và nghệ thuật hiện đại. Tình yêu với văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc của thế hệ trẻ chính là động lực gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Các NTT-ers hào hứng, sôi nổi tham gia trò chơi “Thử tài nghe nhạc”

Khép lại chương trình,  học sinh của mái trường mang tên Bác đã có cơ hội đắm mình trong những làn điệu dân ca mộc mạc, sâu lắng, lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Từ âm hưởng núi rừng Tây Bắc, sự rộn ràng của dân ca Bắc Bộ, nét tinh tế, đằm thắm của dân ca Huế đến sự sâu lắng trong điệu Lí phương Nam – tất cả đã hòa quyện trong tiết mục múa đầy ấn tượng của tập thể lớp 6A6 và 6A7. Những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu kết hợp cùng những động tác uyển chuyển, tinh tế không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp phong phú của văn hóa dân tộc mà còn thể hiện tài năng, niềm tự hào và tinh thần gìn giữ bản sắc của các NTT-ers. Tham gia giờ sinh hoạt dưới cờ, bạn Trần Khánh Nga (lớp 10A1) chia sẻ: "Ngay từ khi biết chủ đề giờ sinh hoạt là “Em yêu khúc hát dân ca”, mình đã vô cùng háo hức và mong chờ, bởi bản thân luôn dành tình yêu lớn cho nghệ thuật. Đặc biệt, buổi sinh hoạt đã giúp mình hiểu sâu hơn về nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam, từ đó thôi thúc mình tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy đến bạn bè quốc tế."

Tiết mục múa khép lại chương trình, thể hiện niềm tự hào và lòng trân trọng của các NTT-ers với nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn…”.  Lời nói ấy nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy tinh hoa dân tộc. Hưởng ứng tinh thần đó, giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Em yêu khúc hát dân ca” giúp học sinh trường Nguyễn Tất Thành hiểu thêm giá trị nhân văn của dân ca, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam.

Bài viết: Ngô Thị Thảo (10A1)

Ảnh: Nguyễn Phượng Hà My (11D5)