“Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa đông bắc se lòng…”

Giữa cái se lạnh buổi sớm của Hà Nội tháng 11, câu hát trữ tình từ ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang vang lên bỗng cho ta có cảm giác như mùa đông đang tới gõ cửa từng nhà.

Tháng 11 nhẹ nhàng đến với Hà Nội cùng sắc trời nhàn nhạt đặc trưng và không khí mát lạnh mỗi buổi sớm mai. Thi thoảng có những ngày nắng hanh, ánh mặt trời chói chang như vào hè hòa lẫn với vẻ ảm đạm đầu đông tạo thành một bức tranh vừa tương phản vừa hòa quyện rất riêng của đất Hà Thành.

    

Không gian yên bình những ngày đầu đông của Hà Nội

Những ngày này, đôi khi bắt gặp đâu đây một chút hương hoa sữa còn sót lại, giữa cái lạnh của đêm càng thêm nồng nàn da diết. Mùi hương ấy len lỏi vào từng góc phố, con ngõ nhỏ rồi vương vấn lại đó, khiến lòng người bỗng thấy xao xuyến đến lạ. Tản bộ trên những con đường hoa nổi tiếng như Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu hay ven Tây Hồ, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng hoa xinh đẹp, rực rỡ. Cứ mỗi khi đông về, các con phố ấy như đều nhuộm sắc hoa: màu trắng tinh khôi, tao nhã của loài cúc họa mi, sắc vàng ấm áp của hoa hướng dương, và cả những chùm cẩm tú cầu xanh ngắt, đẹp hút hồn. Chỉ vậy thôi cũng khiến người tới thưởng hoa bị quyến rũ, như cùng hòa vào với hơi thở đậm đà của Thủ đô.


 Những gánh hàng hoa tuy nhỏ, nhưng lại chứa bao vẻ đẹp rực rỡ khiến ta chẳng thể nào lãng quên

Đây cũng là một thời điểm khá thú vị để thưởng thức những món ăn ngon trên khắp phố phường Hà Nội. Những món chè nóng hổi, thơm ngon như chè khoai nóng, bánh trôi tàu rất được mọi người ưa chuộng trong những ngày tiết trời lành lạnh. Hay chúng ta còn có thể lựa chọn nhâm nhi một li cà phê vỉa hè thơm lựng ở bất kì con phố nào.


Món bánh trôi tàu truyền thống làm ta thấy ấm bụng vào những ngày se lạnh!


Không trang trí, bày biện đẹp đẽ như nhiều quán cà phê hiện đại bây giờ, nhưng chính cái bình dị, sự đơn giản sẵn có đã giúp cà phê vỉa hè thu hút khách đến vậy

Chớm đông, ta mới thấy Hà Nội dịu dàng đến nhường nào. Có cơn gió mùa hờ hững thổi trên những mái nhà san sát nhau, có cả những cơn mưa bất chợt mà âm thầm, tỉ tê triền miên mãi không dứt. Mưa khiến cho thành phố vốn đã tĩnh lặng nay còn trầm mặc hơn. Đông tới cũng là khi đường phố như nhuộm trong sắc xám nhạt, vắng lặng và rộng thênh thang. Những ngày này, dù đơn thuần chỉ là bắt gặp những chiếc xe đạp chở hàng rong lượn lờ khắp các con phố, song trong ta lại có một sự nhẹ nhàng, bình yên khó tả.


Một góc phố lặng yên giữa lòng Thủ đô

Có lẽ, hiếm khi nào ta mới có thể thưởng thức những ngày chớm đông dịu dàng đến vậy trong năm. Chỉ có những lúc ấy, Hà Nội mới đúng là nét đẹp của thủ đô xưa: xinh đẹp, lặng lẽ và thanh bình.

Bài viết: Nguyễn Hà Thu (10D4)

Ảnh: Sưu tầm