Trong những ngày gần đây, khi ngày lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường càng ngày càng tới gần, một món phụ kiện nhỏ xinh đã làm khấy động thêm không gian háo hức của toàn bộ học sinh cũng như các giáo viên trong ngôi trường Nguyễn Tất Thành. Liệu bạn có thể đoán được đó là gì? Đó chính là chiếc huy hiệu chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập trường – món quà đặc biệt từ các cựu học sinh của ngôi trường mang tên Bác!


Đi lòng vòng quanh ngôi trường Nguyễn Tất Thành hoặc vô tình rẽ vào lớp học nào đó, bạn có thể thấy huy hiệu trường xuất hiện trên cặp sách, hộp bút hay trên đồng phục của học sinh. Chiếc huy hiệu nền trắng với số 15 và dòng chữ tên trường, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp và nổi bật. Và để có được một chiếc huy hiệu đẹp như thế, đằng sau nó là cả một “ekip” lớn!

1. Cha đẻ của mẫu thiết kế:

Được biết đến như một cựu học sinh năng nổ và đầy nhiệt huyết của trường Nguyễn Tất Thanh, anh Đào Xuân Dương ( khóa 2008 – 2011) chính là chủ nhân của mẫu thiết kế huy hiệu 15 năm thành lập. Với mục đích ban đầu là để làm avatar và cover facebook chào mừng 15 năm thành lập trường, anh cũng chưa có suy nghĩ gì về việc sẽ phát triển nó thành huy hiệu. Nhưng rồi nó càng trở nên phổ biến hơn, nhiều người thích hơn,… một phần cũng bởi màu sắc của chúng. Với gam màu đỏ theo sắc độ nhạt dần và màu xanh ở cuối nét số 15, màu sắc này như gợi cho ta cảm giác cổ kính, như hoài niệm, cũng đôi khi là sự bắt đầu cho một thế hệ mới – hiện đại hơn, giỏi giang hơn và đoàn kết hơn nữa!


Đào Xuân Dương – cựu học sinh đa tài hiện đang là sinh viên của Đại học Nội

2. Ý tưởng nảy sinh từ sự tình cờ!

Kiểu như bùm một cái xuất hiện trong đầu và nghĩ rằng mình phải làm luôn!” ý tưởng đưa logo 15 năm thành lập trường vào huy hiệu được anh họ của Dương – anh Đào Tuấn Linh nảy ra trong một cuộc nói chuyện với em trai. Anh Linh chia sẻ: “ Mục đích chính của anh thì đây là món quà tặng cho trường, từ các cựu học sinh muốn thể hiện tấm lòng nhỏ bé của mình đối với ngôi trường sắp tròn 15 tuổi. Bên cạnh đó, do theo học đại học Tài chính nên đây cũng sẽ là cơ hội tốt cho anh để có thể có được những trải nghiệm, kinh nghiệm về thương trường và ngành mà anh đang theo học”. Ngoài ra, món quà này cũng sẽ thay mặt những học sinh đeo nó, thể hiện sự tự tin, năng động, sáng tạo của học sinh Nguyễn Tất Thành…

3. Làm sao để phát triển rộng rãi?

Ban đầu, anh tạo một event trên facebook và mời bạn bè của mình vào tham gia sự kiện. Bởi ở thời đại công nghệ hóa như bây giờ, muốn tuyên truyền cái gì thì Facebook là nhanh nhất rồi!”. Anh Linh cũng nói “ Sự kiện trường 15 năm tuổi có lẽ là sự kiện quan trọng và đặc biệt nhất trong năm nay đối với tất cả mọi người; tất nhiên là với cả cựu học sinh và du học sinh như bọn anh nữa! Đây cũng là cơ hội tốt cho anh có thể tụ họp cùng bạn bè, về thăm trường và thầy cô giáo. Anh nghĩ nên có một cái gì đó có thể lưu lại kỉ niệm về sự kiện này. Huy hiệu là ý tưởng đầu tiên anh nghĩ đến!”. Đặt lên hàng đầu là chất lượng sản phẩm, điều này thì bạn khỏi lo nhé! Tất cả huy hiệu đều được đảm bảo về chất lượng, bởi chúng được đặt làm tại 1 shop chuyên đồ phụ kiện khá nổi tiểng ở Hà Nội – MPPShop. Bên cạnh đó, vì đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh nên giá cả của một sản phẩm cũng không hề đắt : 10k/cái đối với mua đơn, từ 2 cái trở lên sẽ là 9k/cái. Sản phẩm đẹp mắt, giá cả hợp lí, giao hàng tận nơi,… tất cả những điều này khiến số lượng huy hiệu bán ra mỗi ngày “tăng dần đều”. Tính thời điểm hiện nay, số lượng huy hiệu đã bán được vào khoảng 800 chiếc, đó là nhờ vào một phần của “anh trùm bán” siêu tốt bụng và nhiệt tình cũng như đội ngũ bán hàng đông đảo, thân thiện.


Anh Đào Tuấn Linh (thứ 2 từ phải sang) cùng hội “Fan Chelsea” lớp 12A1 cũ

4. Có khó khăn gì là không thể vượt qua??!!!

Đầu tiên là khâu kiểm soát của các bác bảo vệ. “Rất khó khăn để có thể công khai mua bán huy hiệu trong trường mà chưa có sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, hay việc tự do vào trường để bán huy hiệu là khó khăn đầu tiên đối với anh”. Nhưng rất may sau đó, một “team bán hàng” chuyên nghiệp đã được lập ra, thành viên trải dài từ khối THCS đến THPT, bao gồm: Hà Huy (9A2), chị Hà Chi (11A2), anh Trường, chị Trang, chị Linh,… Nhóm này sẽ nhận huy hiệu từ anh Linh và đem bán cho tất cả học sinh có nhu cầu mua trong trường, vừa nhanh vừa tiện, lại không gây ảnh hưởng tới nhiều người.


Đội ngũ bán hàng rất năng động và chuyên nghiệp!

Tất nhiên, không dừng lại ở đó. Một khó khăn khác lớn hơn, nan giải hơn nữa, đó là số lượng đơn hàng không được duy trì. Có ngày thì đơn hàng rất nhiều, có ngày chỉ mỗi một vài bạn mua lẻ tẻ. Nhưng bằng chính khả năng PR cực ổn của các “chủ xị”, giờ đây đơn hàng đã duy trì đều đặn hơn rất nhiều !

5. Cùng tỏa sáng!




Rất nhiều học sinh cũng như cựu học sinh đã có chiếc huy hiệu cho riêng mình rồi nhé!

Huy hiệu đôi khi cũng như mác đồng phục, đem lại cho người mặc không chỉ niềm tự hào về ngôi trường mình theo học mà còn có thể cho người khác thấy được sự năng nổ, hoạt bát, sự sáng tạo tới bất ngờ của học sinh ngôi trường mang tên Bác! Như một câu nói mà tôi nghe được từ người bạn thân của mình “ Bởi mỗi người đều là một vì sao, chỉ khác nó xuất hiện ban đêm hay ban ngày mà thôi! Cho dù là đêm hay ngày thì mỗi người cũng có ít nhất một lần tỏa sáng trong đời!”

Vậy bạn đã sở hữu một chiếc huy hiệu 15 năm thành lập trường hay chưa? Nếu chưa thì hãy nhanh tay sắm ngay một “em” và cùng tỏa sáng với chúng tôi nhé!

Trịnh Nguyễn Minh Anh (9A5) – CLB Phóng viên