Trong không khí se lạnh của những ngày tháng cuối năm, ắt hẳn mỗi chúng ta đều sẽ bước chậm lại một nhịp để có thể nhìn lại một hành trình đã qua, nhưng cũng để thắp lên niềm tin, khát vọng về một năm mới tràn đầy thành công và rực rỡ. Hòa chung không khí ấy, vào thứ Hai (29/12/2025) vừa qua, thầy và trò trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Chào năm mới, chào kỷ nguyên mới” với sự dàn dựng công phu của ba tập thể lớp 11A3, 11A6 và 11D5.
Nét đẹp truyền thống của dân tộc
Từ bao đời nay, mỗi người con Việt Nam đều được ông cha răn dạy về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với sự hi sinh thầm lặng của thế hệ đi trước, tập thể lớp 11A6 đã mang đến sân khấu với tiết mục nhảy mashup “Nam quốc sơn hà - Đất nước lời ru”. Sự kết hợp tinh tế giữa những động tác dứt khoát, mạnh mẽ mang hào khí của dân tộc với những điệu múa nhẹ nhàng, thanh thoát đã tạo nên một bản giao hưởng đầy hào hùng nhưng cũng không kém phần sâu lắng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi bạn học sinh và các thầy, cô giáo.
Tiết mục múa “Nam quốc sơn hà - Đất nước lời ru” đầy ý nghĩa đến từ tập thể lớp 11A6
Tiếp nối những nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân ta, lớp 11D5 đã đem đến một làn gió mới với tiết mục “Đi chùa cầu duyên”. Với sự pha trộn khéo léo giữa nhạc Pop thời thượng cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống, học sinh đã thể hiện những vũ điệu vừa nhịp nhàng, vừa thanh thoát nhưng cũng mang hơi thở hiện đại. Từ ấy, 11D5 không chỉ thành công khuấy động bầu không khí mà còn truyền tải nét đẹp văn hóa truyền thống lễ chùa cầu may của người Việt.
Lớp 11D5 đã mang đến bầu không khí sôi động qua tiết mục nhảy “Đi chùa cầu duyên”
Khát vọng vươn lên
Khi cánh cửa năm mới dần mở ra, cũng là lúc mỗi người có thêm niềm tin, khát khao về một tương lai rực rỡ. Trong tâm thế ấy, tập thể lớp 11A3 đã mang đến sân khấu với tiết mục nhảy “Hò vươn mình”. Màn biểu diễn là sự hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, hi vọng vào sự chuyển mình của dân tộc trong kỉ nguyên mới. Qua những bước nhảy đầy năng lượng, lớp 11A3 không chỉ thắp sáng cho mỗi người thêm ý chí, khát vọng mà còn thể hiện sự ngợi ca, lòng tự hào trước sự phát triển mạnh của của dân tộc, non sông.
Lớp 11A3 đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả qua tiết mục “Hò vươn mình”
Thông điệp năm mới
Nhằm giúp các NTTers thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị cội nguồn, ba tập thể lớp đã cùng nhau tổ chức trò chơi “Ô chữ kì diệu”. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí, mà nó còn là hành trình giúp các bạn học sinh có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về những văn hóa ngàn năm của dân tộc được ẩn giấu qua những câu ca dao, tục ngữ, bài hát,... Từng ô chữ dần được lật mở, mang theo thông điệp về một khởi đầu mới - “Bình an”. Hai chữ “Bình an” như là lời chúc chân thành và trọn vẹn nhất dành cho mỗi người khi đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao giữa hai hành trình cũ và mới.
Các học sinh tích cực tham gia trò chơi trả lời câu hỏi của chương trình
Chào năm mới 2026 - Một hành trình bắt đầu
Toàn trường cùng hát “Happy New Year” trong những giây phút cuối cùng của năm 2025
Trong giờ sinh hoạt cuối cùng của năm 2025, giáo viên và học sinh toàn trường đã cùng cất lên những câu hát trong bài “Happy New Year”, biết ơn những điều đã qua và đón chào năm mới 2026 thật thành công và rực rỡ. Xin chúc tất cả các thầy giáo, cô giáo và học sinh của mái trường mang tên Bác sẽ có một năm mới 2026 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.
Bài viết: Đỗ Linh Chi (10A2)
Ảnh: Vũ Anh Minh (11D2) - Đỗ Ngọc Ban Mai (10D2)


