Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi cơ hội rộng mở song thách thức cũng nhiều hơn, trách nhiệm trở thành chiếc la bàn định hướng để mỗi người trẻ biết mình đang đi đâu, cần làm gì và sẽ trở thành con người như thế nào. Cũng bởi ý nghĩa quan trọng ấy, sáng thứ Hai (ngày 1/12/2025), giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Trách nhiệm” tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành được thực hiện bởi hai tập thể 11A2, 11D3 và CLB Giao tiếp (ROV). Chương trình chào cờ như một lời nhắc nhở học sinh cùng cảm nhận ý nghĩa của trách nhiệm, từ những việc nhỏ bé hàng ngày đến những quyết định định hình tương lai.
Khi trách nhiệm bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất
Vở kịch “Hãy sống có trách nhiệm” do CLB Giao tiếp ROV biểu diễn lấy cảm hứng từ những tình huống quen thuộc trong đời sống học đường. Vở kịch kể câu chuyện về một cậu học trò ham mê trò chơi điện tử mà quên đi nhiệm vụ học tập. Từ những phút giây hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, NTTers được dẫn dắt đến những bài học giản dị: trách nhiệm không xuất phát từ những hành động lớn lao mà đến từ từng hành động nhỏ mỗi ngày như: hoàn thành bài tập, tuân thủ kỉ luật, biết nghĩ cho bản thân và những người xung quanh. Sự khéo léo trong diễn xuất, nhịp kịch tự nhiên, gần gũi đã giúp tiết mục vừa tạo tiếng cười vừa gợi mở thông điệp nhân văn.
Vở kịch hài hước nhưng sâu sắc, nhắc nhở về giá trị của sự tự giác và hành động có trách nhiệm
Giai điệu khơi dậy niềm tự hào và ý thức cống hiến
Tiếp nối không khí đó là liên khúc mashup “Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam - Kén cá chọn canh” do tập thể lớp 11A2 biểu diễn. Bằng sự hòa quyện giữa tinh thần hiện đại và nét đẹp truyền thống, tiết mục đã thổi bừng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người trẻ trong thời đại đất nước đang vươn mình mạnh mẽ. Tiết mục như một lời khẳng định: trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ thể hiện trong lớp học, mà còn mở rộng thành trách nhiệm chung tay đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc trong tương lai - bằng tri thức, sự năng động và tinh thần cống hiến.
Liên khúc mashup “Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam - Kén cá chọn canh” của lớp 11A2 thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước sự chuyển mình của đất nước
Sức trẻ và bản lĩnh qua từng nhịp điệu
Những bước nhảy dứt khoát, tràn đầy năng lượng trong tiết mục “Made in Vietnam” của lớp 11D3 đã khắc họa hình ảnh người trẻ tự tin, chủ động và sẵn sàng thể hiện cá tính. Ẩn sau sự trẻ trung năng động ấy là thông điệp rõ ràng: trách nhiệm cũng nằm ở việc biết làm chủ bản thân - biết mình mạnh ở đâu, cần cố gắng điều gì và có can đảm bước ra khỏi vùng an toàn.
Tiết mục nhảy đến từ lớp 11D3 tràn đầy năng lượng và niềm tự hào dân tộc
Tri thức mở đường, trách nhiệm kiến tạo tương lai
Trò chơi tương tác “Hành trình trách nhiệm” tiếp tục khuấy động không khí tại sân trường bằng những câu hỏi gợi mở về trách nhiệm của các tầng lớp - từ bác sĩ, giáo viên, chiến sĩ đến người lao động bình dị. Trò chơi giúp học sinh nhận ra rằng trách nhiệm xuất hiện xuyên suốt mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ nghề nghiệp đến vị trí, vai trò trong xã hội.
Học sinh hào hứng tham gia hỏi - đáp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm qua từng câu trả lời
Chương trình sinh hoạt dưới cờ khép lại nhưng thông điệp về tinh thần trách nhiệm vẫn còn đọng lại trong mỗi học sinh. Trách nhiệm không phải gánh nặng, mà là cam kết với chính tương lai mình hướng tới. Tin rằng, mỗi NTTer sẽ không chỉ ghi nhớ bài học ý nghĩa này mà còn biến nó thành hành động mỗi ngày, để trở thành những thanh niên bản lĩnh, tử tế và là biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm dưới mái trường mang tên Bác.
Bài viết: Nguyễn Thùy Dương (10A6)
Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Nguyễn Lâm Nhi (10A6) - Lê Phan Nhật Thi (11D2)


