Thầy cô là những người cầm đuốc đèn soi sáng, dẫn lối cho chúng ta trên chuyến tàu tri thức, dìu dắt ta tới gần hơn với ngọn lửa đam mê cháy bỏng luôn bừng sáng bên trong mỗi người. Để tri ân những người thầy đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, vào thứ Hai (17/11/2025), Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành rộn rã tổ chức giờ Chào cờ vô cùng đặc biệt với chủ đề: Tôn sư trọng đạo - Kỉ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) do ba tập thể lớp 6A1, 6A3, 6A5 thực hiện.

Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta luôn giữ vững tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Công ơn của thầy cô được khắc sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt như một lời căn dặn về tầm quan trọng của người thầy, cũng như tầm quan trọng của con chữ. Dù là thời chiến hay thời bình, người thầy vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc “ươm mầm” thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đất nước. Để tỏ lòng biết ơn, tri ân người thầy, đại diện học sinh toàn trường - bạn Nguyễn Ngọc Gia Hân (lớp 7A1) đã trao tặng thầy cô bó hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đóa hoa tươi thắm, chan chứa biết bao tình yêu thương của học sinh được trao tặng nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Với mong muốn bày tỏ những tình cảm chân thành tới giáo viên của mái trường mang tên Bác, bạn Nguyễn Minh Khang (lớp 6A1) đã gửi tới các thầy cô tiết mục đơn ca “Người gieo mầm xanh” vô cùng đặc sắc và ấn tượng với giọng ca trong trẻo, ấm áp.

Tiết mục đơn ca “Người gieo mầm xanh” đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc về hình ảnh người gieo mầm tri thức

Tiết mục múa “Thư pháp” của lớp 6A5 mang đến một không gian nghệ thuật đậm sắc màu truyền thống với những chuyển động mềm mại, uyển chuyển của học sinh. Qua từng động tác, hình ảnh ông đồ hiện lên với phong thái ung dung, trang nhã, như biểu tượng của tri thức và phẩm chất, tư cách tốt đẹp trong xã hội xưa. Tiết mục không chỉ tái hiện vẻ đẹp của nghề viết chữ mà còn tôn vinh hình ảnh người thầy mực thước, tận tụy gieo mầm tri thức cho bao thế hệ.

Tiết mục múa của lớp 6A5 đã gợi lên vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp và nhấn mạnh vai trò của người thầy trong xã hội Việt Nam xưa

Từ xa xưa, thầy cô luôn là những người dìu dắt chúng ta trên hành trình chinh phục tri thức và khơi dậy trong mỗi học trò ngọn lửa đam mê bền bỉ. Khép lại chương trình kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ba tập thể lớp 6A1, 6A3 và 6A5 đã mang đến tiết mục hát - nhảy “Những bông hoa, những bài ca” và “Thầy cô cho em mùa xuân”. Những giai điệu tươi sáng và đầy cảm xúc ấy đã tạo dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, như lời tri ân sâu sắc gửi đến công lao to lớn của các thầy cô.

Tiết mục hát múa của tập thể 3 lớp đã gửi gắm tình cảm chân thành và lòng tri ân sâu sắc đến những người thầy thầm lặng dìu dắt học trò trên hành trình tri thức

Giờ sinh hoạt dưới cờ kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng, gợi nhắc về vẻ đẹp của truyền thống “tôn sư trọng đạo” quý báu. Chương trình đã giúp học sinh thêm thấu hiểu, trân trọng công lao dạy dỗ thầm lặng của các thầy cô, từ đó có ý thức nỗ lực, cố gắng trong học tập và rèn luyện. Xin chúc tất cả các thầy, cô giáo luôn khỏe mạnh và vững bước trên sự nghiệp trồng người của mình.

Bài viết: Nguyễn Minh Khang (7A3)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại