Trong những năm gần đây, ngoài các tiết học chính khóa, việc trang bị cho học sinh kiến thức sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn luôn được các trường học chú trọng nhằm giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân toàn diện, có kĩ năng sống tốt. Nhận thức được điều đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn nỗ lực tổ chức những buổi tập huấn thực hành kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, giúp học sinh trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và hỗ trợ mọi người xung quanh. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, học sinh Nguyễn Phúc Hoàng Anh (lớp 9A3), với sự nhanh trí và tấm lòng nhân hậu, đã thành công vận dụng nghiệm pháp Heimlich được học tại trường để sơ cứu cho một trường hợp hóc nghẹn nặng. Trong bài viết này, Hoàng Anh sẽ chia sẻ về câu chuyện đặc biệt của mình!

Chân dung học sinh Nguyễn Phúc Hoàng Anh (9A3)

Minh Châu: Xin chào Hoàng Anh. Mình được biết trong kì nghỉ Tết vừa qua, bạn đã cứu sống bác hàng xóm không may bị hóc thức ăn bằng nghiệm pháp Heimlich. Vậy, trước tiên, bạn có thể chia sẻ thời gian, địa điểm và cách bạn đã phát hiện ra tình trạng của bác không?

Hoàng Anh: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Hôm đó là ngày 29 Tết âm lịch (ngày 28/01/2025 dương lịch), mình nhớ vào khoảng tám rưỡi tối, khi cả nhà mình đang xem chương trình Táo quân thì bác gái hàng xóm - vợ của người bị nghẹn, chạy sang nhà mình kêu cứu trong tình trạng hốt hoảng. Ngay khi được biết bác trai bị mắc dị vật ở đường thở, mình cùng gia đình liền sang nhà bác để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Minh Châu: Tình trạng của bác trai khi đó như thế nào?

Hoàng Anh: Khi mình sang nhà, bác trai đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím đen, sủi bọt mép và không hô hấp được. Bác mắc bệnh tai biến nên mất nhận thức và khả năng vận động. Vì thế mà khi bị nghẹn, bác không thể phản ứng hay ra tín hiệu với những người xung quanh, phải một lúc sau, khi tình trạng đã trở nặng thì vợ bác mới phát hiện ra và báo cho mọi người.

Minh Châu: Quả là một tình huống nguy hiểm! Nếu bác gái phát hiện muộn hơn, có lẽ tình trạng của bác trai sẽ còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Trước tình huống như vậy, bạn và những người xung quanh đã xử trí như thế nào?

Hoàng Anh: Trước tiên, mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, có nhiều người cố gắng sơ cứu cho bác bằng cách vỗ liên tục vào lưng nhưng không thành công. Thấy thế, mình liền chạy đến và sơ cứu bác bằng nghiệm pháp Heimlich đã được học ở lớp. Do bác khá nặng nên có thêm hai người hỗ trợ mình nâng bác lên để sơ cứu. Sau khoảng 10 phút liên tục đẩy mạnh vào bụng nạn nhân, dị vật được đẩy ra và bác đã có thể thở một cách bình thường trước khi xe cứu thương đến.

Minh Châu: Bạn có thể giải thích rõ hơn về cách thực hiện nghiệm pháp này không?

Hoàng Anh: Mình đứng ra phía sau lưng bác hàng xóm, vòng tay ra phía trước vùng thượng vị, sau đó giật mạnh vòng tay hướng từ dưới lên trên vào thượng vị cho đến khi dị vật được đẩy ra.

Minh Châu: Mình rất khâm phục cách xử trí bình tĩnh và thông minh của bạn! Có thể thấy, việc được trang bị những kĩ năng và kiến thức cần thiết để sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn, thương tích là hết sức quan trọng. Trong trường hợp này, nếu những người hàng xóm tiếp tục vỗ vào lưng bác, sơ cứu sai cách thì có lẽ nạn nhân khó có thể qua khỏi.

Hoàng Anh: Mình đồng ý với bạn! Sau sự việc này, mình càng nhận thức được rõ tầm quan trọng của những buổi tập huấn thực hành kĩ năng sơ cứu mà chúng mình được học trên trường, trên lớp. Mình hi vọng các bạn cũng hiểu được ý nghĩa của những buổi tập huấn để có thể bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh lúc cần thiết.

Minh Châu: Cảm ơn phần chia sẻ vô cùng bổ ích vừa rồi của Hoàng Anh! Mình cũng mong rằng các bạn học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành nói riêng và các bạn học sinh nói chung đều sẽ được trang bị những kiến thức, kĩ năng an toàn cơ bản trong đời sống và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để có cách xử trí tốt nhất!

Qua cuộc trò chuyện với Hoàng Anh, có thể thấy rằng việc trang bị những kĩ năng an toàn trên trường học là hết sức cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là công tác mà Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đang thực hiện tích cực và hiệu quả, giúp học sinh trở nên tự tin, có kĩ năng sống tốt, toàn diện về mọi mặt.

Thực hiện: Ngô Hữu Minh Châu (9A3)