Vào ngày 19/5/2026 vừa qua, trong không khí hân hoan của Lễ bế giảng - Lễ ra trường năm học 2025 - 2026, thầy và trò cùng nhìn lại một hành trình học tập, trưởng thành đầy dấu ấn - nơi những khát vọng, nỗ lực và yêu thương đã viết nên tuổi thanh xuân đẹp nhất. Buổi lễ không chỉ để nhìn lại những kết quả đã đạt được, mà còn để lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò trước khi mỗi người tiếp tục bước sang một hành trình mới với nhiều hi vọng và ước mơ phía trước.

Bài hát “Giai điệu Việt Nam mình” được CLB Nhạc cụ dân tộc thể hiện công phu

Chương trình được bắt đầu với phần trao tặng học bổng và phần thưởng từ Đại học Anh Quốc BUV và Tổ chức IIG Việt Nam cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Đây cũng là các đối tác thân thiết của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, mỗi năm đều dành nhiều suất học bổng và phần thưởng cho những học sinh xuất sắc, tiêu biểu của trường, nhằm khuyến khích tinh thần học tập nỗ lực, mở rộng cơ hội hội nhập giáo dục quốc tế cho học sinh.

Đại diện Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trao học bổng và phần thưởng cho học sinh xuất sắc

Đại diện Tổ chức IIG Việt Nam trao phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc

Hòa trong không khí long trọng và tự hào của thời khắc tổng kết năm học vừa qua của trường, Lễ báo công dâng Bác đã được diễn ra vào dịp kỉ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài báo cáo thành tích nổi bật trong năm học được học sinh Nguyễn Cát Bảo Giang (9A5) đại diện toàn trường phát biểu. Những tấm gương tiêu biểu đạt các giải văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học đã ghi dấu ấn trên bảng vàng vinh danh bằng thành tích đáng tự hào. Cùng với các hoạt động dạy và học, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, đa dạng tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh Nguyễn Cát Bảo Giang (9A5) đại diện toàn trường trình bày bài báo cáo dâng Bác

Các học sinh khối 9 và khối 12 đạt học bổng NTT lần thứ 55 được “vinh danh bảng vàng”

Khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm học 2025-2026

Nếu những con số biết nói ở phần tổng kết lại thành tích năm học là minh chứng đáng tự hào cho những nỗ lực năm vừa qua của thầy và trò, là điểm tựa trong học tập của học sinh, thì những lời nhắn nhủ của thầy Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường đến các học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khối 9 và khối 12, là những lời động viên đầy xúc động trong thời khắc khép lại một hành trình dài sắp qua và khép lại quãng đời học trò dưới mái trường thân yêu. Không chỉ nhìn lại hành trình trưởng thành của các em qua từng năm tháng học tập, thầy còn gửi gắm niềm tự hào, sự tin tưởng và những lời nhắn nhủ chân thành trước khi các em bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. Đó là lời dặn dò hãy luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp, sống tử tế, bản lĩnh và không ngừng theo đuổi ước mơ; đồng thời cũng là lời chúc dành cho thế hệ học sinh cuối cấp sẽ luôn vững vàng, tự tin mang theo hành trang của tuổi trẻ để viết tiếp tương lai của chính mình.

Thầy Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời nhắn nhủ đến học sinh, đặc biệt là các học sinh cuối cấp

Liên khúc “Nhớ ơn Bác - Bác Hồ - người cho em tất cả - Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” được thể hiện trong dịp đặc biệt - kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài hát “Niềm vui trong ta” được thể hiện bởi các học sinh mang đậm tinh thần trẻ trung, thắp đầy hi vọng, ước mơ và niềm tin vào ngày mai của tuổi trẻ

Học sinh Công Nguyễn Thanh Giang (12D1) - phó Bí thư Đoàn trường thay mặt học sinh khối 12 phát biểu

Một năm học nữa lại kết thúc với nhiều cảm xúc, thành tích và cả những ước mơ sắp được chạm đến. Lễ bế giảng năm học 2025 - 2026 là dịp để cùng nhìn lại những kết quả thầy và trò đã đạt được, nhưng với khối 9 và khối 12, đây lại là ngày chia tay đầy lưu luyến, bâng khuâng. Chỉ vài ngày nữa thôi, mùa phượng đỏ cuối, một hành trình dài 3 năm với học sinh lớp 12 niên khóa 2023 - 2026 và 4 năm với học sinh lớp 9 niên khóa 2022 - 2026 dưới mái trường sẽ khép lại. Vậy là một quãng đời học sinh nhiệt huyết, đáng nhớ tại ngôi trường mang tên Bác với mỗi học sinh cuối cấp sắp kết thúc. Những cảm xúc bồi hồi, lưu luyến, nghẹn ngào hiện hữu trong từng ánh mắt, khuôn mặt bâng khuâng học sinh tại buổi lễ ra trường. Chúc tất cả học sinh khối 9 và khối 12 sẽ bình tĩnh, tự tin vượt qua kì thi quan trọng phía trước, đạt được thành tích cao và tiếp tục vươn tới những chân trời của riêng mình. Chúc cho mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò với mỗi học sinh khối 12 sẽ khép lại bằng thật nhiều nụ cười, niềm tự hào và những kỉ niệm đáng nhớ.

Bài hát “Mình cùng nhau đóng băng” được học sinh khối 12 thể hiện đầy bâng khuâng, nghẹn ngào, lưu luyến

Lễ bế giảng - Lễ ra trường năm học 2025 - 2026 đã kết thúc với nhiều cảm xúc. Một năm học cũ đã chính thức khép lại, nhiều hành trình tương lai vẫn đang được ấp ủ, chờ được thực hiện. Mong rằng những chuyến đò tri thức sẽ cập bến một cách tốt đẹp và các học sinh sẽ luôn nhớ về quãng thời gian học tập dưới mái trường mang tên Bác thân yêu - nơi những kỉ niệm được tạo nên và những ước mơ được chắp cánh.

Bài viết: Hoàng Ngân Anh (10D1)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Lê Phan Nhật Thi (11D2) - Hồ Ngân Hà (10A6) - Nguyễn Thảo Nhi (8A6)