Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn được khắc họa với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng nhưng đồng thời cũng sở hữu sức mạnh bền bỉ và ý chí kiên cường. Họ không chỉ là chỗ dựa vững chắc nơi hậu phương mà còn là những người tiên phong, tự tin và dũng cảm trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Vào thứ Hai vừa qua (20/10/205), ba tập thể lớp 11A1, 11A4 và 11D1 đã cùng nhau tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Kỉ niệm 95 năm ngày Phụ nữ Việt Nam” để tôn vinh, ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.

Trở về với lịch sử, trong xã hội phong kiến đầy những bất công, người phụ nữ luôn bị trói buộc bởi định kiến hà khắc, lạc hậu, buộc phải chịu ràng buộc bởi giáo lí “tam tòng, tứ đức”. Tuy vậy, ẩn sâu trong họ là một ý chí mạnh mẽ, khao khát được yêu thương, được tự do quyết định hạnh phúc của bản thân. Tiêu biểu cho tinh thần ấy là nhân vật Thị Mầu trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính”. Qua tiết mục kịch múa “Thị Mầu”, tập thể lớp 11D1 đã duyên dáng khắc họa hình ảnh nàng Thị Mầu đầy táo bạo và dũng cảm, dám khát vọng và theo đuổi hạnh phúc cá nhân.

Tiết mục kịch múa duyên dáng đến từ lớp 11D1 đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ can đảm, dám theo đuổi hạnh phúc cá nhân

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, vẻ đẹp cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam chính là sự hi sinh âm thầm và bền bỉ. Những người mẹ Việt Nam luôn tần tảo lo toan cho gia đình, họ sẵn sàng gác lại ước mơ riêng để dành trọn vẹn tình thương cho con. Tiết mục hát múa “Ước mơ của mẹ” do tập thể lớp 11A4 thể hiện đã khắc họa đầy xúc động hình ảnh người mẹ giàu đức hi sinh, người luôn âm thầm dõi theo từng bước con đi, đặt hạnh phúc và sự trưởng thành của con lên trên hạnh phúc của bản thân.

Tiết mục hát múa của thầy trò lớp 11A4 đã mang đến những giây phút sâu lắng, xúc động

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn đặc sắc, ba tập thể lớp còn mang đến một phần đố vui vô cùng thú vị. Trong trò chơi này, học sinh được lắng nghe và đoán tên những ca khúc về chủ đề người phụ nữ như “Chưa bao giờ mẹ kể”, “Chăm hoa”, “Nhật kí của mẹ” và “Nỗi đau giữa chiến tranh”. Những giai điệu ấy không chỉ gợi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, mà còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: hãy biết yêu thương, trân trọng và quan tâm đến những người phụ nữ quanh ta mỗi ngày.

Trò chơi đố vui mang đến không khí sôi nổi, đồng thời giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ

Khép lại chương trình, tập thể lớp 11A1 mang đến tiết mục nhảy hiện đại “Xinh tươi Việt Nam” đầy sôi động. Với những giai điệu tươi vui, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực, phần trình diễn đã tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giờ đây, những người phụ nữ Việt Nam không chỉ duyên dáng và bản lĩnh, mà còn luôn tự tin, độc lập và sẵn sàng tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Tiết mục nhảy hiện đại khép lại chương trình như một lời khẳng định về những phẩm chất của người phụ nữ trong xã hội hiện đại: tự tin, bản lĩnh và độc lập

Sau giờ sinh hoạt dưới cờ đầy cảm xúc, học sinh của mái trường mang tên Bác chắc hẳn đã thêm thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng và trân trọng những vẻ đẹp cao quý, vai trò của những người phụ nữ quanh mình. Xin chúc một nửa thế giới luôn tươi trẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Bài viết: Nguyễn Phương Chi (11D1)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Lê Phan Nhật Thi (11D2) - Lê Minh Ngọc (9A4)