Vào ngày 08/01/2026, CLB Yêu thích đọc sách (NRC) và CLB Môi trường xanh (GEC) đã biến khuôn viên Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thành một “trạm dừng chân xanh” với sự trở lại của Ngày hội đổi đồ Mottainai 2026. Không còn là những lí thuyết khô khan về rác thải, Mottainai 2026 là không gian của sự chia sẻ, nơi những món đồ cũ tìm thấy “kiếp sống” mới và những nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi các NTT-ers!
Phiên chợ “0 đồng” nhưng giá trị “100 điểm”
Sáng sớm ngày 08/01, không gian sảnh trường đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các gian hàng được bày trí bắt mắt với đủ loại “vũ trụ đồ dùng”: từ những bộ cánh thời trang, phụ kiện xinh xắn cho đến những dụng cụ học tập độc lạ. Hình thức tham gia vô cùng đơn giản: các bạn học sinh chỉ cần mang những vật dụng cũ đến trạm thu gom để quy đổi thành “phiếu tiền Mottainai”. Tấm phiếu này chính là “đơn vị tiền tệ đặc biệt” giúp các bạn tự do mua sắm và sở hữu những món đồ mình yêu thích tại các gian hàng.
Thế giới đồ dùng đa dạng, nơi mỗi món đồ đều chờ đợi một người chủ mới phù hợp
Góc “mọt” sách: Trao tri thức, nối yêu thương
Khu vực của CLB NRC có lẽ là nơi tấp nập nhất. Hàng trăm cuốn sách từ tiểu thuyết, truyện tranh đến tài liệu tham khảo được bày biện để sẵn sàng được trao tận tay cho những chủ nhân mới. Thay vì để sách bám bụi trên kệ, các bạn đã cùng nhau vun đắp những tri thức mới, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng các NTTers.
Gìn giữ tinh hoa, sẻ chia tri thức - điểm chạm cảm xúc của các “mọt sách” NTT
Đổi vỏ hộp sữa lấy sen đá: Hành động nhỏ, tác động lớn
Một điểm nhấn không thể bỏ qua là trạm sen đá. Cứ mỗi 30 vỏ hộp sữa sẽ có thể đổi lấy một chậu sen đá nhỏ xinh. Nhìn những mầm xanh được nâng niu trên tay, ai cũng cảm nhận được thông điệp: Bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính những hành động nhỏ nhất của chúng mình.
Các chậu sen đá mini là phần thưởng xứng đáng cho những học sinh có ý thức tốt góp phần tái chế rác thải nhựa
Được tham gia Ngày hội Mottainai, bạn Cao Tuệ Linh (Lớp 7A6) vui mừng chia sẻ: “Em thấy ngày hội vô cùng hữu ích! Đây là cách rất hay để chúng em có thể trao đổi đồ cho nhau. Thay vì bỏ phí những món đồ còn tốt, em có thể mang đến đây để tặng cho người cần hơn và ngược lại.” Bạn Nguyễn Thùy Linh (Lớp 10D2) cũng cùng chung cảm nhận: “Với mình, Mottainai 2026 là một trải nghiệm đầu năm rất thú vị. Mình đã tìm được vài cuốn sách rất hay mà không cần tốn quá nhiều tiền, đúng tiêu chí “tiết kiệm là quốc sách”! Qua đây, mình cũng học được cách bảo quản và trân trọng đồ dùng của mình hơn để khi mang đi đổi, người sau vẫn dùng thật tốt.”
Ngày hội khép lại, nhưng tinh thần “Mottainai” sẽ còn tiếp nối trong từng hành động nhỏ của tất cả các NTTers
Hành trình “sống xanh” không kết thúc khi gian hàng đóng lại tại Mottainai 2026, mà nó chính là khởi đầu cho những thói quen mới trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Hãy để tinh thần Mottainai - trân trọng giá trị và nói không với lãng phí - trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Đừng đợi đến ngày mai để bảo vệ Trái Đất, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ chính những món đồ nhỏ bé trên tay bạn. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng trường Nguyễn Tất Thành không chỉ giỏi tri thức mà còn xanh trong lối sống!
Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2)




