Ngày 8/3 là dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những người phụ nữ đã làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Họ là những người luôn mang đến yêu thương, âm thầm hi sinh và không ngừng cống hiến cho mọi người. Vì thế, ngày hôm nay là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với họ bằng những lời chúc tốt đẹp nhất.
Ngày 8/3 không chỉ là một ngày lễ, mà còn có ý nghĩa biểu tượng cho sự mạnh mẽ và hi sinh thầm lặng của phụ nữ trên khắp thế giới. Từ những cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng trong quá khứ vào khoảng cuối thế kỉ XIX, ngày này đã trở thành lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hơn cả những món quà hay lời chúc, 8/3 là dịp để ta trân trọng, yêu thương và tôn vinh những người phụ nữ đã làm cho thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn bằng trái tim và nghị lực phi thường của họ.
8/3 đến với những xúc cảm dịu dàng
Tháng Ba về, mang theo những tia nắng đầu hè dịu nhẹ len lỏi qua từng tán lá, những cơn gió mát lành khẽ lay động từng cánh hoa đang bung nở. Giữa những ngày tháng bình thường của cuộc sống ấy, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 như một nốt trầm sâu lắng, đây là một ngày để chúng ta dừng lại, nhìn ngắm và trân trọng những người phụ nữ quanh mình.
Yêu thương những người phụ nữ trong gia đình
Phía sau mỗi người con luôn là bóng dáng của một người mẹ – người phụ nữ sẵn sàng dành cả đời để yêu thương và che chở, không chỉ là một người mẹ, mà còn là người vợ tần tảo, người giữ lửa cho cả gia đình. Nếu không có mẹ, con đã không thể có ngày hôm nay. Mẹ đã kiên trì suốt 9 tháng 10 ngày để con chào đời, thức trắng những đêm con ốm, tăng ca vì miếng cơm manh áo và luôn bên con mỗi ngày. Vì thế, 8/3 là cơ hội để ta bày tỏ lòng hiếu thảo, yêu thương bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tự tay chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng hay chỉ đơn giản là can đảm nói “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” cùng những lời chúc ấm áp từ tận đáy lòng.
8/3 - Ngày con muốn nói lời yêu mẹ
Nếu mẹ cho ta đôi cánh để bay xa, thì bà luôn là mái nhà ấm áp mỗi khi ta muốn trở về. Cứ mỗi khi nghe ai hỏi về bà là tôi lại luôn nhớ về những ngày thơ bé êm đềm, một vòng tay ấm áp giữa những cơn gió đầu đông, hoặc những câu chuyện cổ tích ru ta vào giấc ngủ bằng giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Nhưng thời gian trôi qua, ta lớn dần, bận rộn với cuộc sống, còn bà thì lặng lẽ già đi. Tuổi già đôi khi là những buổi chiều ngồi lặng lẽ bên thềm, là đôi mắt đượm buồn khi con cháu vội vã rời đi. Bà không nói, nhưng ta hiểu – bà cô đơn. Có thể nói, chẳng một người trẻ nào thấu hiểu được hết nỗi cô đơn khi về già, vậy nên khi còn có thể, hãy dành ra chút thời gian để trò chuyện, chia sẻ, đồng thời tặng bà những lời chúc, lời yêu thương trong dịp đặc biệt này!
Cả gia đình cùng tặng quà, chúc bà 8/3 những lời chúc tốt đẹp nhất
Tri ân nhưng người phụ nữ “đặc biệt” dưới mái trường mang tên Bác
Cô giáo như “người mẹ thứ hai” – người lặng lẽ đứng trên bục giảng, kiên nhẫn trao đi từng con chữ, dìu dắt ta trên những bước đường đời. Giọng nói của cô dịu dàng chẳng khác nào những lời dạy dỗ ân cần. Ánh mắt cô trông trìu mến làm sao, hệt như sự bao dung mỗi khi ta vấp ngã. Nhân ngày mùng 8/3, hãy trao cho cô một bó hoa thật tươi thắm, một lời chúc thật ý nghĩa, cũng đừng quên một lời cảm ơn vì những công ơn to lớn của cô giáo với mỗi học sinh chúng ta, học sinh dưới mái trường mang tên Bác - THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.
Học sinh cùng trao tặng những món quà, gửi những lời chúc ý nghĩa đến cô giáo
Những bông hoa đẹp không chỉ nở rộ trên tay cô giáo, mà còn hiện hữu trong từng nụ cười của các bạn nữ trong lớp. Kí ức đẹp nhất về 8/3 trong tuổi học trò của tôi có lẽ cũng giống các bạn. Đó là khi các bạn nam được thể hiện tình cảm, sự gắn bó, đoàn kết với các bạn nữ và trao cho họ những món quà tự tay chuẩn bị. Dường như, tôi nhận thấy chính mấy bạn nữ ấy là những cô gái mang đến sự dịu dàng, mạnh mẽ và những sắc màu tươi vui của tuổi trẻ. Dù lớn lên có đi xa đến đâu, những khoảnh khắc ngây ngô của ngày 8/3 thời học sinh vẫn mãi là kí ức đẹp trong tim mỗi người.
Lan tỏa tình yêu tới những người phụ nữ xung quanh
Giữa những ồn ào nơi phố thị, ta có thể bắt gặp những con người thầm lặng, miệt mài lao động, không quản ngại khó khăn. Đó là bác lao công cần mẫn quét sạch những con đường khi mọi người còn đang say giấc, là cô bán hàng rong chắt chiu từng đồng để nuôi con khôn lớn, hay những nữ công nhân miệt mài trong nhà máy góp phần tạo ra những đồ vật mà chúng ta đang dùng. Bởi vậy mới nói “Có những điều bình dị nhưng quý giá, có những con người luôn thầm lặng nhưng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng ta”.
Họ không khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng chính sự hi sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, vậy nên hãy yêu thương, trân trọng họ bằng những hành động nhỏ nhất. Với bác lao công, hành động đẹp nhất, tối thiểu nhất mà ta có thể làm là vứt rác đúng nơi quy định. Nhân dịp này, ta có thể ủng hộ mấy cô bán hàng rong cho cô vui, khi mua cũng đừng quên mấy lời chúc 8/3 dành tặng họ.
Quốc tế Phụ nữ, ngày tôn vinh một nửa thế giới
8/3 - Hơn cả một ngày lễ
Ngày 8/3 không chỉ là một dịp để tặng hoa, tặng quà, mà còn là cơ hội để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm chân thành đến những người phụ nữ xung quanh mình. Hoa có thể tàn, quà có thể phai, nhưng sự trân trọng và yêu thương sẽ luôn là thứ tình cảm vô giá, trường tồn mãi với thời gian. Và quan trọng hơn cả, sự trân trọng ấy không chỉ nên dành cho một ngày, mà cần được thể hiện và tỏa sáng trong cả 364 ngày còn lại.
Bài viết: Lê Văn Nguyên Hưng (10A2)
Ảnh: Sưu tầm