Từ khi em viết chữ a,

Chữ b, đã có cô là mẹ thương

Cầm tay nắn nót từng đường

Thẳng dòng gọn nét, lời thương ngọt ngào

Giọng thầy ấm áp làm sao

Truyền bầu nhiệt huyết ngấm vào trẻ thơ

Thầy cho em những ước mơ

Cô cho em những vần thơ vào đời

Trăm năm sự nghiệp trồng người

Thầy là tia nắng giữa trời mùa xuân

Cô là những hạt mưa xuân

Vườn hoa hé nụ, trong ngần tiếng chim

Lời cô lắng đọng trong tim

Ai mà đánh mất chẳng tìm được đâu

Núi cao, biển rộng, sông sâu

Thầy cô bắc những nhịp cầu em qua…

 

Lê Phương Thùy – 6A2