Gặp Kim Đạt vào một buối sáng đầu đông se lạnh của Hà Nội, gương mặt thông minh và nụ cười thật hiền. Đạt mang đến cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng, khiến giọng nói phải chùng xuống và mỉm cười nhiều hơn. Nhưng khi trên sân cỏ, Đạt quyết liệt, vững vàng chỉ huy hàng hậu vệ, xứng đáng là đội trưởng đội bóng đá nhà trường.

PV: Chào Đạt, chắc dư âm trận thua trước THPT Hoàng Diệu vẫn còn, Đạt có buồn không?

NKĐ: Có chứ ạ, buồn và tiếc vì đó là trận mà cả đội đã chơi hay nhưng  không may mắn, bóng đá đôi khi lại phụ thuộc vào may rủi nữa.

PV: Tiếc thật, vì đó là một kỉ niệm không trọn vẹn khi Đạt đã là học sinh lớp 12. Đạt rất thích bóng đá, vậy bóng đá trong Đạt là…?

NKĐ: là đam mê vì từ lớp 6 Đạt đã mong muốn đi đá bóng chuyên nghiệp nhưng do bị cận thị nên phải từ bỏ.

PV: là một người tập thể thao lâu rồi, theo Đạt các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mang lại lợi ích gì?

NKĐ: tất nhiên là sức khỏe, nhanh nhẹn và qua đó quen biết được nhiều người hơn

PV: Nhưng có rất nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy các con mải mê chơi bóng, sao nhãng việc học tập. Đạt đã làm thế nào để cân bằng giữa học tâp và các hoạt động khác.

NKĐ: phụ thuộc vào mình cả thôi, phải biết sắp xếp và bố trí thời gian cho hợp lí

PV: Theo Đạt thì thể thao nói chung và các hoạt động khác có bổ trợ cho học tập không?NKĐ: có chứ, giúp cho chúng ta thấy thoải mái, giảm căng thẳng và đặc biệt rèn tính kỉ luật, kiên trì không bao giờ  bỏcuộc.

NguyễnKim Đạt (trái) mạnh mẽ trên sân bóng

 

PV: Kết quả thi giữa kì I của Đạt vừa rồi như thế nào?

NKĐ: Cũng không được hài lòng lắm, toán: 9, hóa: 7 và Lí: 5 điểm

PV: Mục tiêu sắp tới của Đạt là gì?

NKĐ: Đạt dự kiến sẽ thi vào Học viện ngân hàng, được khoảng 22 hặc 23 điểm

PV: Có khiêm tốn quá không?

NKĐ: (cười), mục tiêu vậy để dễ phấn đấu hơn

PV: Là lớp trưởng lớp chuyên toán 12A1, Đạt có nhận xét gì về lớp mình?

NKĐ: Đó là tập thể lớp rất đoàn kết, các bạn thông minh nhưng cũng vô cùng cá tính nên cũng khó khăn cho cán bộ lớp khi phải dung hòa được các bạn.

Nguyễn Kim Đạt nhận giấy khen của Đoàn trường ĐHSP Hà Nội do có thành tích xuất sắc  trong phong trào Đoàn nhiệm kì 2010-2011

PV: Quay trở lại câu chuyện đá bóng, là thủ quân trong đội tuyển có nhiều “ngôi sao” như Ngọc Vũ, Đức Dũng, Đạt có chịu áp lực gì không?

NKĐ: Trong đội tuyển có rất nhiều bạn về khả năng chơi bóng tốt hơn mình nhưng mình là anh (cười), lại làm đội trưởng nên ra sân phải bảo ban các em và chơi bóng  hết sức mình vì các thầy ở Ban huấn luyện đã tin tưởng.

PV: Một câu hỏi cuối cùng, Đạt nhận xét gì về HLV của đội bóng

NKĐ: Từ khi vào đội bóng em thấy được khả năng dẫn dắt đội bóng của thầy Hải, thầy luôn quan tâm đến học sinh. Lúc ra sân thầy thường xuyên động viên học sinh phải chiến đấu hết sức, dù bất cứ khi nào vẫn giữ được đam mê thể thao trong mình.

PV: Cảm ơn Kim Đạt và chúc Đạt sẽ đạt được mọi ước mơ của mình.

PV ntthnue.edu.vn