Kết thúc đợt thi cuối kì I vừa qua, với tổng số điểm đáng nể 46,5, bạn Nguyễn Thị Thu Hà học sinh lớp 11D1 đã vượt qua hơn 600 bạn cùng khối để trở thành thủ khoa khối 11. Tuy đợt thi này có tới 4 bạn thủ khoa nhưng chỉ có duy nhất bạn Hà là thủ khoa khối 11 ban D - một ban mà thường gặp khó khăn với những môn tự nhiên. Tuy nhiên, các bạn hãy nhìn điểm số của Hà trong kì thi này nhé:

 Toán           Văn              Anh                              Hoá             Tổng

 8,5               9                  9                 10                 10                46,5


Khác với mọi lần, kì thi lần này được diễn ra với những quy chế nghiêm ngặt hơn. Một phòng thi chỉ có 24 bạn, nghĩa là mỗi người một bàn. Trong phòng thi có 1 hoặc 2 giám thị, thêm nữa còn có giám thị trông coi ở ngoài hành lang để đảm bảo đợt thi diễn ra công minh nhất. Trước khi thi, nghe thông báo về quy định mới này nhiều bạn đã tỏ ra khá lo lắng. Không thể có chuyện quay sang trao đổi bài như mọi khi được, đã có bạn nghĩ đến việc mang tài liệu vào phòng thi. Khi tôi tò mò hỏi Hà về vấn đề này, bạn thành thật trả lời: “ Vì quy chế nghiêm ngặt đặt ra là để đánh giá đúng thực lực của mỗi người nên tớ không có ý định mang theo tài liệu”. Hà cũng nói thêm rằng khi thi xong tâm trạng bạn hoàn toàn thoải mái, tự tin vì mình làm bài khá tốt mà không cần đến sự trợ giúp. Sự trung thực đấy đã mang đến cho bạn một bất ngờ hạnh phúc với số điểm rất cao và danh hiệu “Thủ khoa của khối”. Được biết đây là lần đầu tiên Hà đạt thủ khoa của khối nhưng cũng đã một lần Hà đứng đầu lớp với tổng số điểm 47/50. Cả hai lần đứng đầu, Hà đều có số điểm tuyệt đối với hai môn Lý, Hoá. Hà bật cười chia sẻ khi thấy tôi tỏ sự khâm phục với điểm số của bạn ấy: “Thông thường hai môn Lý và Hóa luôn là “ác mộng” của học sinh ban D. Hồi lớp 10 tớ cũng không khá hai môn này lắm đâu, song khi đã dần dần tìm ra phương pháp học phù hợp, điểm số của tớ cũng ổn hơn nhiều. Tớ không chỉ nghe cô giảng giải trên lớp mà còn thường xuyên học nhóm với tụi bạn, cùng làm bài và cùng tranh luận để hiểu bài học một cách thấu đáo nhất


Chia sẻ về phương pháp học ở ba môn còn lại, ba môn chính của ban D, Hà khiêm tốn “thực ra mình không chăm đến mức học bù đầu vào mấy môn đó”. Hà học trên lớp là chính, tức là lắng nghe thầy cô giảng bài và có gì khúc mắc là trao đổi ngay với bạn bè. Điều cốt lõi là hiểu bài ngay từ khi trên lớp, và tranh thủ học thuộc luôn đối với môn Văn hay Anh. Về nhà, bạn chỉ dành ra khoảng 3 tiếng buổi tối để làm bài tập nâng cao kĩ năng. Rút ra phương pháp học chính của mình, Hà luôn khẳng định rằng học theo nhóm là một cách rất hiệu quả: “ Mỗi người giỏi một môn riêng nên khi học nhóm có thể chia sẻ kiến thức để cùng tiến bộ, hiểu bài và đạt kết quả cao trong những kì thi. Khi học cùng bạn, tớ có thể thoải mái học mà không bị áp lực nên sẽ tiếp thu kiến thức dễ dàng và chủ động hơn

Hỏi về mục tiêu sắp tới của Hà, bạn nói: “ Hiện tại tớ chỉ lo gìn giữ sức khoẻ và chăm sóc bản thân (cười) Đó là điều quan trọng nhất để tớ có sức lực học tập tốt hơn và phấn đấu thành công cho những kì thi sắp tới

Cảm phục trước tấm gương học tập này, tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để trờ thành một học sinh giỏi gương mẫu và đạt mục tiêu lớn nhất là thi đỗ đại học. Cùng chúc cho cô bạn xinh xắn của chúng ta tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai nhé!

Nguyễn Thu Thảo- lớp 11D1 - CLB Phóng Viên