Kì thi giữa kì vừa qua đi, biết bao gương mặt tài năng, biết bao thần đồng đã xuất hiện, càng tô điểm cho mái trường Nguyễn Tất Thành thêm vẻ vang… Trong số đó phải kể đến Nguyễn Viết Thành lớp 7A5- thủ khoa của toàn khối bảy, với một số điểm mà ai cũng ước ao 29/30. Thành là một cậu bé khá rụt rè nhưng lại đem cho tôi một sự thú vị lạ thường. Hãy theo chân Hội Phóng Viên cùng để trò chuyện với cậu ấy.


Thủ khoa Nguyễn Viết Thành

PV: Chào em, anh là thành viên của câu lạc bộ Phóng Viên, được biết em là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua của khối bảy. Mọi người đều rất tò mò về em, em có sẵn lòng chia sẻ những thông tin của mình cho mọi người cùng biết không?

Thành: Vâng, em rất sẵn lòng.

Buổi phỏng vấn có vẻ hơi đột ngột với Thành, em tỏ ra hơi bất ngờ và có phần bối rối…Tuy vậy, cuộc trò chuyện vẫn rất thú vị và những thông tin tôi có được từ Thành thực sự rất giá trị.

PV: Được biết em sở hữu số điểm rất cao, có phải em đã học hành rất vất vả mới đạt được thành tích như vậy không?

Thành: Thực ra em nghĩ vùi đầu vào sách vở không phải một lựa chọn hay. Chưa ngày nào mà việc học khiến em phải tăng độ mắt cả.

PV: Vậy thì đối với em việc  học rất nhàn nhã phải không?

Thành: Không hẳn là vậy, nhưng ít ra em không lao đầu vào học ngày học đêm. Theo em thì học phải từ từ, để kiến thức ngấm vào đầu thật chắc chắn thì khi thi sẽ rất tự tin.                                                                                                

PV: Vậy điều gì giúp em đạt điểm cao như vậy, em có thể chia sẻ cho mọi người bí quyết không?

Thành:  Thực ra cách học của em không có gì đặc biệt đâu (cười lớn). Cơ bản là luôn nghe giảng trên lớp, cùng với việc đọc kĩ sách giáo khoa, bạn sẽ tiếp thu bài nhanh hơn, nhớ lâu hơn. Em cũng muốn đi học thêm, nhưng vì điều kiện không cho phép nên em thường tự học là chính.

PV: Nỗ lực của em thật đáng ngợi khen… Vậy em có hài lòng về thành quả mà mình đạt được không?

Thành: Em khá hài lòng về kết quả , nhưng em nghĩ mình cần phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là môn Văn…

PV: Em có tự tin rằng mình sẽ đạt điểm 10 môn văn trong kì thi kế tiếp không?

Thành: Em sẽ cố gắng hết sức…

PV: Và có thể cho anh biết đôi điều về tính cách của em không?

Thành: Em thấy mình vẫn còn hơi rụt rè, nhưng bạn bè nhận xét em khá là tốt bụng, ngay thẳng và còn cư xử nhã nhặn nữa (cười tủm tỉm)

PV: Vậy khi nghe tin thủ khoa, em nghĩ đến ai đầu tiên?

Thành: Đó là mẹ em và cô chủ nhiệm- cô Lê Thị Thanh Huyền. Mẹ luôn tạo cho em điều kiện, động lực tốt nhất để em được phát triển, vươn đến ước mơ. Song em cũng khó thể thành công nếu không có cô Huyền. Cô luôn động viên, khích lệ tập thể lớp em bằng những lời nói ấm áp và dịu dàng nhất. Không tin anh có thể hỏi bạn em. Qua đây, em gửi lời cảm ơn đến tập thể 7A5, những người luôn sát cánh cùng em qua bao thử thách chia sẻ với em bao nỗi niềm.

PV: Cảm ơn vì những chia sẻ của em, mẹ, cô và bạn bè em sẽ rất vui và tự hào về em đấy.

Đây quả thật là một cậu bé thú vị phải không các bạn? Chúng ta cùng chúc em luôn vui vẻ và chinh phục được mọi hoài bão nhé!
Phạm Cao Thắng-10A5