Vào ngày 15/3/2025, cuộc thi Tranh biện Speakout 2025 tổ chức tại Trường Hà Nội Academy đã đi đến hồi kết để tìm ra những nhà vô địch cuối cùng. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành vô cùng vinh dự khi được có mặt trong “bảng vàng” với thành tích đáng tự hào đến từ đội học sinh: Vũ Bảo Ngọc (8A2), Nguyễn Cát Bảo Giang (8A5), Hoàng Bảo Yến (7A4) với giải Nhì khối Trung học cơ sở và Vũ Bảo Ngọc (8A2) - quán quân Hùng biện cuộc thi đầy danh giá này.

Cuộc thi Tranh biện Speakout là một cơ hội để học sinh khắp thành phố Hà Nội khẳng định tài năng tranh biện và rèn luyện tư duy lập luận, phản biện và kĩ năng diễn thuyết trước công chúng. Trải qua những tháng ngày tích cực tập luyện, trau dồi kĩ năng, ba bạn học sinh đã gặt hái được thành tích đầy xuất sắc. Hãy cùng với CLB Phóng viên trẻ (YRC) khám phá những suy nghĩ, cảm xúc và dự định tương lai của ba cô gái đầy tài năng này nhé!

Hoàng Bảo Yến (7A4) với tình yêu mãnh liệt với bộ môn Tiếng Anh và Tranh biện

PV: Cảm xúc của bạn và cả đội khi đạt giải trong cuộc thi lần này như thế nào?

Bảo Yến: Khi biết tin đội thi chúng mình đạt giải trong cuộc thi lần này, mình và cả đội đã vô cùng vui sướng, hạnh phúc và tự hào. Tuy rằng thời gian luyện tập rất ngắn ngủi, nhưng chúng mình đã cùng nhau cố gắng rất nhiều để có thể có được kết quả như ngày hôm nay. Khi đội mình được gọi tên, chúng mình như vỡ òa, cảm xúc lúc ấy không thể nói được lên thành lời, đó là kết quả cho sự nỗ lực tập luyện của cả một tập thể, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của thầy cô cùng các anh chị khóa trên.

PV: Tình yêu dành cho Môn Tiếng Anh của bạn có từ bao giờ, và cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cuộc thi Tranh biện lần này?

Bảo Yến: Đối với riêng mình, tình yêu dành cho môn Tiếng Anh bắt đầu từ khi mình còn nhỏ, khi lần đầu được tiếp xúc với ngôn ngữ này qua các bài hát, các bộ phim hoạt hình mà mẹ mở cho mình. Mình yêu thích từ đó và bắt đầu cố gắng học thật tốt môn Tiếng Anh. Những lần đạt giải trong các cuộc thi lồng tiếng, học sinh giỏi, cuộc thi kể chuyện Tiếng Anh càng làm mình thêm yêu hơn bộ môn này. Còn về cơ duyên đưa mình đến với cuộc thi tranh biện lần này là nhờ sự động viên của thầy cô và gia đình. Mình muốn thử thách bản thân, nâng cao khả năng lập luận và giao tiếp bằng Tiếng Anh; đồng thời mình cũng muốn được giao lưu và học hỏi thêm từ các đội thi khác. Cuộc thi lần này đã mang đến cho mình nhiều trải nghiệm quý giá, giúp mình củng cố thêm niềm tin yêu cho bộ môn này.

 Nguyễn Cát Bảo Giang (8A5) - một mảnh ghép không thể thiếu trong thành tích của cả đội

PV: Khoảng thời gian ôn tập cho kì thi đã diễn ra như thế nào?

Bảo Giang: Trong khoảng thời gian tập luyện tranh biện, cả đội đều rất tích cực và nỗ lực. Ban đầu chúng mình khá ngại ngùng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng dần dần nhờ bạn trainer (người hướng dẫn) rất nhiệt huyết của đội mà chúng mình dành ra những thời gian rảnh như buổi trưa, buổi tối để tập luyện cùng nhau. Mỗi lần gặp một câu hỏi, chúng mình có cơ hội rèn luyện phản xạ và cách suy nghĩ ý tưởng nhanh. Đôi lúc mình và cả đội có cảm thấy mệt mỏi, nhưng cuộc thi lần này quả thật là một trải nghiệm vô cùng đáng giá cho chúng mình trên chặng đường gắn bó với môn Tiếng Anh nói chung và lĩnh vực tranh biện nói riêng.

PV: Trong quá trình tập luyện, hẳn cả đội đều đã gặp những khó khăn nhất định. Các bạn có thể chia sẻ một chút về những bất lợi và làm cách nào các bạn đã vượt qua những thử thách ấy?

Bảo Giang: Đối với riêng mình, năm ngoái mình cũng được chọn vào đội thi của trường, nhưng lúc đó chỉ là dự bị và chưa có cơ hội cọ xát với các bạn ở các trường khác nên mình cảm thấy có một chút căng thẳng. Ngoài ra, chúng mình còn gặp phải một số vấn đề liên quan đến đặc thù của phần tranh biện: không biết triển khai ý, nói lắp bắp, thiếu tự tin,... Nhiều buổi training (tập luyện) kín lịch khiến mình cùng các bạn có những lúc kiệt sức và muốn từ bỏ. Nhưng đến cuối cùng, bố mẹ mình cũng động viên cố gắng, thầy cô cũng rất tâm huyết và giúp đỡ đội thi nhiệt tình, và cả bạn trainer (người hướng dẫn) cũng rất tâm lí và luôn hỗ trợ chúng mình, là một sự hiện diện quan trọng đối với thành thích lần này.

 Vũ Bảo Ngọc (8A2) - Quán quân Hùng biện cuộc thi Tranh biện Speakout 2025

PV: Cảm xúc của bạn khi đạt được hai giải thưởng trong cuộc thi năm nay? Dự định của bạn trong tương lai là gì?

Bảo Ngọc: Mình cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được hai giải thưởng quan trọng trong cuộc thi lần này. Đặc biệt là với danh hiệu “Quán quân Hùng biện cuộc thi Tranh biện Speakout 2025”, dù đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh đến từ các trường khác, mình rất tự hào vì bản thân đã đạt được thành tích vàng, trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Trong tương lai, mình sẽ tiếp tục cải thiện, trau dồi khả năng Tiếng Anh của bản thân để đạt được những thành tích cao hơn nữa.  Nếu được, mình cũng mong rằng bản thân sẽ đạt được học bổng Nguyễn Tất Thành đầy danh giá.

PV: Bạn đã có những phương pháp học tập và trau dồi khả năng tranh biện/hùng biện của mình như thế nào?

Bảo Ngọc: Mình thường theo dõi các video trên youtube về debate (tranh biện) và public speaking (thuyết trình trước đám đông), tự tập nói và cố gắng diễn đạt ý tưởng của mình một cách tự nhiên để có phần tranh biện tốt nhất. Ngoài ra mình cũng tham khảo các anh chị đi trước và học tập theo phong cách của họ để cải thiện khả năng nói của mình.

Một lần nữa, xin chúc mừng ba cô gái của chúng ta với những thành tích rực rỡ. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, luôn giữ lửa nhiệt huyết đối với bộ môn Tiếng Anh và lĩnh vực Tranh biện này.

Bài viết: Lê Phan Nhật Thi (10D2)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (10D4)