Sáng Chủ nhật (22/9/2024) vừa qua, học sinh Vũ Minh Anh (12D3) đã tổ chức Triển lãm tranh thuộc dự án “Một bức vẽ - Triệu niềm vui” tại Không gian văn hóa Đông Tây với chủ đề: "Phụ nữ trong ca dao và trong mắt em". Với 31 bức tranh được vẽ trong 2 năm và triển khai bán đấu giá online, tổng số tiền của dự án thu được là 121.200.000 đồng, Minh Anh đã dùng phần lớn số tiền đó tặng học bổng và quà cho 40 em gái của Hội người mù Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Minh Anh và gia đình đã trích 10.000.000 đồng gửi Nhà trường để đồng hành cùng Quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt do Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành phát động tuần qua.

Minh Anh là một tài năng trẻ với niềm đam mê bộ môn Mĩ thuật. Hãy cùng CLB Phóng viên trẻ (YRC) trò chuyện với Minh Anh về triển lãm tranh vừa qua nhé!

Buổi triển lãm nhận được sự ủng hộ, tham dự của thầy cô, gia đình và những người yêu hội họa

PV: Xuất phát từ đâu mà bạn có cảm hứng và ý tưởng cho buổi triển lãm này?

Minh Anh: Ý tưởng của mình xuất phát từ việc đọc được những bài báo về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Nó đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc và có tác động rất lớn tới cảm xúc và suy nghĩ của mình. Từ đó, mình đã có ý tưởng để vẽ nên những bức tranh ấy. Qua đây, mình mong muốn có thể lan tỏa, khơi dậy và nâng cao nhận thức của mọi người, giúp mọi người hiểu hơn về nó.

PV: Mời bạn chia sẻ về quá trình vẽ và hoàn thiện những bức tranh của mình. Bạn có gặp khó khăn gì khi thực hiện dự án không?

Minh Anh: Trong suốt quá trình vẽ và hoàn thiện các bức tranh, mình đã gặp chút khó khăn do bị bí ý tưởng. Mình đã phải tìm rất nhiều tư liệu để có thể lấy được cảm hứng vẽ tranh. Tuy nhiên, khi tìm ra được ý tưởng vẽ tranh, mình lại gặp khó khăn trong việc hiện thực hóa các ý tưởng trừu tượng mà mình nghĩ ra. Mình nhận thấy những khả năng của mình còn hạn chế nên khi vẽ xong, mình lại cảm thấy chưa thật sự hài lòng với sản phẩm. Vì vậy, mình đã dành nhiều thời gian để chỉnh sửa và hoàn thiện các bức tranh sao cho thật ưng ý.

Một vài bức tranh tâm đắc của học sinh Vũ Minh Anh được trưng bày tại triển lãm

PV: Mục đích và ý nghĩa mà bạn muốn truyền tải thông qua dự án này là gì?

Minh Anh: Thông qua dự án này, mình muốn truyền tải thông điệp rằng: mỗi người đều có cách riêng để tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến xã hội và cộng đồng. Sở thích của mình là vẽ tranh và mình muốn giúp đỡ mọi người, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc bán tranh gây quỹ và quyên góp.

PV: Bạn có thể chia sẻ về thành quả mà dự án đã đạt được không? Cảm xúc của bạn như thế nào?

Minh Anh: Mình vô cùng bất ngờ với con số đạt được cũng như số người ủng hộ trong dự án lần này. Mình rất biết ơn gia đình, thầy cô và những người yêu thích hội họa vì đã hỗ trợ, ủng hộ mình, góp phần tạo nên thành công của dự án. Mình cũng vui và hạnh phúc vì đã có thể đóng góp và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn, giúp ích được cho xã hội.

Minh Anh trao quà cho 40 học sinh của Hội người mù Thành phố Hà Nội

Chúc mừng học sinh Vũ Minh Anh đã tổ chức thành công dự án vì cộng đồng mang tên “Một bức vẽ - Triệu niềm vui”. Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, dự án không chỉ thể hiện niềm đam mê Mĩ thuật của Minh Anh mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Đây là thành quả vô cùng đáng tự hào, chúc bạn ngày càng thành công trên con đường theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và tiếp tục hoàn thành được các dự án của bản thân trong tương lai!

 

Triển lãm của Vũ Minh Anh trên sóng Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội

Bài viết: Nguyễn Minh Trang (11D1)

Ảnh: Thầy giáo Lê Xuân Quý - Vũ Minh Anh (12D3)