Trải qua những tháng ngày “dùi mài kinh sử”, ôn luyện tích cực, trong cuộc thi Học sinh giỏi THCS cấp Thành phố vừa qua, học sinh đội tuyển Học sinh giỏi (HSG) khối 9 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã mang vinh quang về cho nhà trường với những thành tích đáng tự hào, làm rạng rỡ thêm bảng vàng thành tích của mái trường mang tên Bác.
Với bộ môn Toán học, nhà trường vô cùng tự hào khi học sinh Bùi Nhật Minh (9A6) đem về một giải Nhất đầy danh giá. Để có được thành tích ngày hôm nay, bạn đã chuẩn bị cho mình những hành trang, phương pháp học tập hiệu quả: “Trong quá trình ôn thi HSG, mình cũng gặp phải không ít khó khăn: nhiều bài vở, nội dung cần ôn luyện, các bài toán khó,... Nhưng mình vẫn cố gắng lập kế hoạch cụ thể, chọn những chủ đề để luyện tập mỗi ngày. Mình thường dành ra khoảng hai đến ba tiếng mỗi tối để học Toán, lúc thì học và tìm hiểu kiến thức mới, lúc thì "thực chiến", vận dụng những phương pháp được học để giải các bài hay, thú vị. Đến gần ngày thi, mình sẽ tổng hợp lại những bài bản thân thấy tâm đắc nhất, thử thách nhất để ôn lại. Ngoài ra, mình cũng cố gắng cân bằng giữa học - nghỉ ngơi. Việc thư giãn, ăn uống và tập thể thao điều độ giúp mình minh mẫn hơn khi quay trở lại bàn học. Những yếu tố trên, cùng với sự cố gắng không ngừng và niềm đam mê Toán học mãnh liệt đã giúp mình có phần bài làm tương đối tốt trong kì thi HSG cấp Thành phố.”
Bùi Nhật Minh (9A6) đã đem về thành tích đáng tự hào - giải Nhất cho đội tuyển HSG môn Toán
Với bộ môn Tiếng Anh, học sinh Nguyễn Quốc Cường (9A5) và Đào Phú Bảo (9A7) cùng với sự nỗ lực không ngừng của mình đã đem về 2 giải Nhì. Về khoảng thời gian ôn thi trong đội tuyển, bạn Phú Bảo đã có những chia sẻ đầy chân thành “Khoảng thời gian học tập ở đội tuyển của quận dù khá ngắn, tầm 2-3 tháng thôi nhưng mình đã có cơ hội được cạnh tranh trực tiếp với những bạn học sinh giỏi khác trong quận Cầu Giấy nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Điều đó đã thúc đẩy em học tập chăm chỉ và nỗ lực hơn để đạt giải. Trong quá trình học, mình cũng gặp gỡ nhiều người bạn mới và học được nhiều kiến thức bổ ích”.
Nguyễn Quốc Cường (9A5) và Đào Phú Bảo (9A7) với hai giải Nhì môn Tiếng Anh
Ngoài ra, với môn Lịch sử - Địa lí (phân môn Lịch sử), học sinh Phạm Minh Nam (9A4) đã đạt được giải Ba, đóng góp vào những thành tích vẻ vang của mái trường Nguyễn Tất Thành.
Học sinh Phạm Minh Nam (9A4) đạt giải Ba môn Lịch sử - Địa lí (phân môn Lịch sử)
Về bộ môn Giáo dục công dân, cô gái nhỏ Trần Lê Gia Linh (9A6) đã xuất sắc nhận về giải Nhì. Trong quá trình học tập, những khó khăn luôn là điều hiện hữu, nhưng bạn đã vượt qua với sự quyết tâm của bản thân và sự hỗ trợ của các thầy cô: “Khó khăn lớn nhất khi theo đuổi môn GDCD với mình là khả năng học thuộc cũng như cách phân tích sâu và rõ bản chất của một vấn đề. Có thể nhiều người khi chưa từng học sâu môn GDCD sẽ thấy nó khá dễ nhưng khi tiếp cận sâu hơn, mình sẽ phải học thêm về Luật cũng như cách đưa ra những lập luận, dẫn chứng chặt chẽ nhất. Đôi khi mình thấy khá nhàm chán trước nhiều trang tài liệu đầy ắp chữ cùng những câu nói, tư tưởng triết lí khó hiểu, nhưng đã làm quen với chúng, mình đã dần tìm được những niềm vui mới khi học GDCD như tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm thực tế và khả năng viết lách. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô giáo dạy tuyển, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Thu Hà và cô Vũ Thị Anh. Hai cô đã dẫn dắt mình từ những ngày đầu vào đội tuyển của trường, động viên mình rất nhiều khi gần đến các cuộc thi cấp trường đến cấp thành phố. Đồng thời, các cô cũng là người truyền cảm hứng lớn nhất để mình có thêm tình yêu và tiếp tục theo đuổi môn GDCD.”
Trần Lê Gia Linh (9A6) - cô gái dành nhiều tâm huyết cho bộ môn GDCD đạt giải Nhì cấp TP
Cuối cùng, đội tuyển Tin học đã đem về số lượng giải đáng kinh ngạc với 4 giải: Đặng Hải Long (8A2) và Đỗ Hoàng Giang (9A6) với 2 giải Nhì; Lê Nam Phong (7A6) và Trần Minh Duy (9A2) với 2 giải Ba.
Chân dung những chàng trai đầy tài năng của đội tuyển Tin học: Đặng Hải Long (8A2) - giải Nhì, Đỗ Hoàng Giang (9A6) - giải Nhì, Trần Minh Duy (9A2) - giải Ba
Lê Nam Phong (7A6) giành giải Ba môn Tin học
Có thể nói, niềm đam mê cùng với sự nỗ lực của các học sinh đội tuyển HSG khối 9 đã đem về những kết quả hoàn toàn xứng đáng. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, phát triển hơn nữa trên con đường học tập tương lai và đạt nhiều thành tích cao với tình yêu môn học của bản thân!
Thực hiện: Lê Phan Nhật Thi (10D2)