Buổi sáng ngày ngày 23 tháng 03 năm 2013, tại sân vận động trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra những trận đấu vô vùng sôi động và không kém phần kịch tính, căng thẳng. Đó là loạt trận mở đầu cho “Giải vô địch Bóng đá toàn trường Nguyễn Tất Thành”.


Có thể nói, một trong những trận đấu được kì vọng nhất đó chính là cuộc chiến giữa tuyển 10A5 và tuyển 11A1. Đó là vì mỗi đội đều sở hữu những con át chủ bài rất đáng gờm, đó chính là những “thiên tài sân cỏ” đang đứng trong đội hình mạnh nhất trường Nguyễn Tất Thành như: Việt Anh, Phương Nam (10A5), Mạnh Quân (11A1)…. Tuyển 11A1 chọn sắc áo đỏ nổi bật, những chàng trai 10A5 lại chọn màu sọc trắng quen thuộc. Và bầu không khí dường như nóng lên ngay từ những giây phút đầu tiên…


Từng đường chuyền sắc sảo đến tuyệt diệu, đã đưa trái bóng tròn lăn đi lăn lại không biết mỏi mệt trên sân. Những kĩ thuật điêu luyện liên tục được phô bày, càng làm trận đấu thêm thú vị và những tiếng hò reo thêm rộn rã. Nếu có mặt ở đó, tôi “cá” rằng bạn sẽ vô cùng thót tim với những pha bóng mạo hiểm tìm đến cột dọc và xà nghiêng đối phương, nhưng vẫn chưa ghi được tỉ số nào. Ở đội 10A5, dường như mang bóng dáng của đội Arsenal quen thuộc, với lối tấn công vô cùng mạo hiểm, dồn dập khiến đối phương phải nhiều phen “hú vía”. Nhưng cũng chẳng hề kém cạnh, 11A1 cũng khiến đội bạn phải e dè vì kiểu tấn công ngầm và phòng thủ chắc chắn như đội Chelsea. Liệu đội nào sẽ đi tiếp vào vòng trong đây?


Và bầu không khí càng trở nên sục sôi khi những chiếc thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra cho cả hai đội, đã có khá nhiều những tình huống chấn thương, tuy nhiên tinh thần fairplay vẫn được hai đội đưa lên hàng đầu…Đá phạt, việt vị, thậm chí là cả thay người và chấn thương nữa, nhưng tất cả chỉ càng khiến người xem thót tim vì đến cuối hiệp hai rồi mà tỷ số vẫn chỉ là 0-0 đều. Cuối cùng, hai đội bóng đã phải tiến hành đá penalty để phân thắng bại.

Đây là khoảnh khắc duy nhất mà dường như cả khán đài như tĩnh lặng, dõi theo từng cử động của các cầu thủ, từng chuyển động của quả bóng tròn, khoảnh khắc ấy dường như bóp nghẹt trái tim những người hâm mộ bóng đá…





Hoéttttttttttttttt ! Tiếng còi vang lên tuyên bố đội chiến thắng chính là tuyển 11A1 với 8 pha sút penalty gay cấn đã chính thức chấm dứt trận đấu nảy lửa trên sân vận động ĐHSP ngày hôm nay. 11A1 chắc hẳn sẽ có một giấc ngủ ngon đêm nay vì đã loại được một đối thủ “đáng gờm” khỏi giải đấu, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng thi đấu thật bình tĩnh và tiếp tục giành thắng lợi trong những trận sắp tới… Bên cạnh đó, cũng thật đáng tiếc cho đội 10A5 đã mất bình tĩnh trong phút cuối, để lỡ mất cơ hội chiến thắng sau những giây phút hết mình. Có lẽ do thiếu hụt sự may mắn và kinh nghiệm nên các bạn đã phải nhường quyền đi tiếp cho đội bạn 11A1.

Quả thật là một trận đấu đáng nhớ, xin cảm ơn hai đội, các bạn đã cống hiến cho khán giả những phút giây vô cùng kịch tính và hồi hộp…Chúc các bạn luôn thỏa sức đam mê bên quả bóng tròn và luôn giành được những thắng lợi vẻ vang!

Phạm Cao Thắng- 10A5 (CLB Phóng Viên)