Cả không gian như “nổ tung” trong sự hò reo cổ vũ của các khán giả trường Nguyễn Tất Thành.

Văn học dân gian là dòng suối mát lành đã bên ta suốt thời thơ ấu, giúp ta lớn khôn và trưởng thành từ lời ru ầu ơ của mẹ, từ cô Tấm thảo thơm trong câu chuyện của bà, từ những trang sách giáo khoa nơi mái trường yêu dấu…

Có nhiều cách để tiếp nhận cái hay, cái đẹp của văn học dân gian và đưa tác phẩm văn học dân gian lên sân khấu là một trong những cách làm vô cùng hiệu quả, đưa văn học dân gian và học sinh chúng ta lại gần nhau hơn, trả cho những tác phẩm văn học dân gian về đúng môi trường sinh thành, phát triển của nó.

Dưới sự định hướng và giúp đỡ tận tình của các cô giáo tổ Ngữ Văn THPT, học sinh khối 10 đã được đến với những tác phẩm văn học dân gian đầy ý nghĩa, được thả hồn trong những lời ca, điệu múa mềm mại, lắng sâu, được náo nức trong tiếng trống chèo rộn rã…

Và trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 28/01/2013, những học sinh khối 10 đã có buổi trình diễn đầy cảm xúc, gửi đến các thầy cô giáo và tất cả NTTers thành quả của hoạt động ngoại khóa tác phẩm văn học dân gian mà cả cô và trò đã dày công chuẩn bị.


MC Trung Hiếu và Diệu Linh duyên dáng và kết hợp ăn ý

Mở đầu cho chương trình là tiết mục “Dân ca ba miền” của các bạn nữ đến từ lớp 10D2.



Sự duyên dáng của các cô thôn nữ 10D2 đã làm cho biết bao người ngơ ngẩn

Liên khúc “Dân ca ba miền” của lớp 10D2 kết thúc trong sự reo hò vang dội của khán giả và mở đầu đầy ấn tượng cho chương trình văn nghệ.

Tạm biệt những cô thôn nữ đến từ lớp 10D2, NTTers lại được đắm mình cùng những giai điệu trong trẻo, sâu lắng và thiết tha trong tiết mục “Bèo dạt mây trôi” qua sự thể hiện của các liền anh, liền chị đến từ lớp 10A2, 10A4, và 10D1.


“Thương nhớ ai, sương rơi, đêm sắp tàn, trăng mờ”


Bịn rịn không nỡ rời xa

Bất ngờ lớn nhất của ngày hôm nay là trích đoạn chèo “Xã trưởng, mẹ Đốp” qua sự thể hiện của Xã trưởng Quý Thành và mẹ Đốp Kỳ Duyên lớp 10A2.



Nếu không nói, ít người biết rằng đây là những diễn viên không chuyên

Sau màn biểu diễn tài năng của lớp 10A2, NTTers lại được sống trong không khí thanh bình và thân thương của làng quê đồng bằng Bắc Bộ với những cô thôn nữ duyên dáng, dịu dàng, đằm thắm và nữ tính “Em xinh, em đứng một mình cũng xinh...".


Múa “Cây trúc xinh” qua sự thể hiện của nhóm múa đến từ lớp 10D2.


Một cái kết đẹp để lại nhiều lưu luyến

Những gương mặt đã làm nên thành công của buổi biểu diễn

Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông

Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan họ

Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé

Con đò bồng bềnh, nhớ nhau em gọi câu người ơi

Buổi biểu diễn kết thúc để lại nhiều lưu luyến trong lòng mỗi khán giả. Cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh đã trực tiếp bắt tay và chúc mừng các cô giáo tổ Ngữ Văn THPT cùng các “nghệ sĩ nghiệp dư” vì sự thành công của ngày hội văn học dân gian.

Ảnh: Anh Minh 10A2

Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái, Thu Hà lớp 10D1