Trong nhiều tuần diễn ra sôi nổi, kịch tính và không kém phần hấp dẫn, Giải bóng đá Cựu học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã đi tới những trận đấu cuối cùng. Vào ngày 14/10, 4 cái tên lọt vào bán kết là khóa 1984, 1988, 1986 và liên quân 1995-1996 đã cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài nảy lửa, đồng thời xác định được hai đội bóng sẽ chơi ở trận chung kết ngày 17/11.

Nhẹ nhàng hạ gục 1988, khóa 1984 điền tên mình vào trận Chung kết

Bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ 1984 đã giúp họ có được mạch 4 trận bất bại liên tiếp (3 trận thắng, 1 trận hòa), ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 7 bàn, là một trong những đội có phong độ cao nhất giải đấu. Về phía đội 1988, họ cũng không hề “kém cạnh” bởi đội bóng áo xanh lục đã đánh bại đội 1999 3-0 ở vòng tứ kết. Bên cạnh đó, tuổi tác của cầu thủ hai đội không có sự chênh lệch quá nhiều, điều đó gián tiếp đem lại sự cân bằng và tăng sức nóng của trận đấu.

18h15 ngày 14/10 là lúc trái bóng lăn trên mặt cỏ sân bóng 234 Phạm Văn Đồng. Như thường lệ, các cầu thủ áo xanh nhanh chóng triển khai lối đá tấn công sở trường, tích cực dồn ép bên phần sân đối phương. Tiền đạo số 88 di chuyển rộng sang hai biên và liên tục có những pha xâm nhập vòng cấm đối phương; không những vậy, khóa 1988 còn sử dụng nhiều phương án tấn công khác nhau: đá phạt, tạt cánh, tấn công trung lộ,… với ý đồ tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Dù những tình huống lên bóng của K88 rất bài bản và tạo ra nhiều cơ hội tốt, song các chân sút 1988 lại tỏ ra kém duyên trước khung thành thủ môn Hoàng Ánh Dương. Những cơ hội lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của cầu thủ 1988, đặc biệt là pha dứt điểm kỹ thuật của số 6: bóng đi cuộn và xoáy vào góc chữ A nhưng thủ môn bên phía 1984 đã kịp bay người cản phá xuất thần, bảo toàn mành lưới cho đội nhà.


Số 88 bên phía 1988 (áo xanh) chơi năng nổ trong những phút đầu trận


Cận cảnh cú sút phạt thần sầu của số 6, nhưng tiếc rằng thủ thành Ánh Dương đã kịp thời cản phá

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đoàn quân K88 phải đối mặt với đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Đội hình của 1988 dâng quá cao giúp cho lối chơi phòng ngự - phản công của 1984 tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Lối chơi đó đã giúp đội 1984 có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút thứ 12: từ một tình huống đột phá của các chân sút 1984, cầu thủ số 4 chuyền vào vòng cấm cho số 17 Trần Xuân Trường, và cầu thủ này khéo léo giữ bóng lại một nhịp trước khi tung cú sút trái phá đánh bại thủ môn đối phương. Áp lực ngày càng đè nặng lên những đôi vai của đội bóng áo xanh, nhưng trước một hàng phòng ngự kín kẽ và chắc chắc của K84, các chân sút 1988 dù điên cuồng tấn công nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với họ.


Sự bất lực của các cầu thủ 1988 khi Xuân Trường khai thông bế tắc ở phút 12


Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ 1984 ăn mừng cuồng nhiệt

Một tình huống hi hữu đã xảy ra ở phút thứ 14. Cụ thể, trung vệ số 18 Nguyễn Huy Quang (1984) đã phạm lỗi với một cầu thủ 1988, và trung vệ bên phía 1984 phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Trong 10 phút cuối hiệp 1, hàng thủ của 1988 tiếp tục để lộ nhiều sơ hở chết người, góp phần giúp các chân sút 1984 có khoảng trống để dứt điểm. Phút thứ 16, chân sút số 16 Văn Quyết đã có pha xoay sở tốt trong vòng cấm đối phương, cú sút chéo góc sau đó đã đánh bại hoàn toàn thủ môn 1988 và đem về bàn thắng thứ hai cho 1984. Kết thúc hiệp 1, đội bóng 1984 dẫn trước 1988 với cách biệt 2 bàn thắng, và hi vọng về một cuộc lội ngược dòng của các cầu thủ áo xanh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.


Cảm xúc của cầu thủ 1984 như vỡ òa sau bàn thắng thứ 2 do công của số 16 Văn Quyết

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không trở nên khởi sắc đối với đội bóng áo thiên thanh. Họ vẫn miệt mài tấn công, nhưng sự lì lợm của những người đàn anh và phong độ xuất thần của thủ môn Ánh Dương đã từ chối những nỗ lực ghi bàn của đối phương. Không những vậy, đội bóng 1988 đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ của số 23 sau khi cầu thủ này đã phạm lỗi với một cầu thủ áo đỏ. Chơi thiếu người và không còn gì để mất, các cầu thủ 1988 đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ bên phần sân nhà. Dù vậy, đội bóng áo đỏ đã có một ngày thi đấu xuất sắc và đã “bắt bài” được lối đá của đối phương, qua đó giữ vững tỉ số 2-0 đến cuối trận đấu. Chung cuộc, với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước 1988, đội bóng 1984 đã góp mặt ở trận chung kết.


Những nỗ lực không ngừng nghỉ của 1988 là không đủ để giúp họ lội ngược dòng


Dù thua cuộc, nhưng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của các cầu thủ 1988 xứng đáng được ghi nhận


Hành động bắt tay sau trận đấu đã thể hiện được tinh thần fair-play của những cựu học sinh Nguyễn Tất Thành

“Cơn lốc màu da cam” 1995-1996 điền tên mình vào Chung kết

Trong khi đó, trận bán kết còn lại đã chứng kiến chiến thắng sít sao 2-1 của liên quân 1995-1996 trước đội bóng 1986. Ở trận đấu này, các cầu thủ 1986 đã có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo số 11 Nguyễn Đình Quân từ một đường chuyền sai địa chỉ của đội bóng liên quân. Thủng lưới sớm, á quân Giải An ninh thủ đô 2012 đã chủ động đẩy cao đội hình và hai đội đã chơi ‘ăn miếng trả miếng” vô cùng hấp dẫn. Chỉ vài phút sau, tiền vệ mang áo số 10 Bùi Ngọc Hoa (1986) có pha tạt bóng loại bỏ hàng hậu vệ đối phương, tiếc rằng cú đánh đầu uy lực của tiền đạo Đình Quân lại đưa bóng đi ra ngoài. Dù vậy, điều gì đến cũng phải đến. Từ một pha đá phạt trực tiếp, các cầu thủ 1995-1996 tổ chức một pha phối hợp đẹp mắt và đã đem về bàn gỡ hòa quý giá cho đội bóng áo cam. Liên tục dồn bóng xuống hai đường biên ngang, các cầu thủ liên quân thể hiện rõ ý đồ chơi tạt cánh – đánh đầu và những đường bóng căng ngang từ hai cánh bằng cánh tận dụng tốc độ và sức mạnh của các cầu thủ trẻ. Phút 20, từ một pha phạt góc, cầu thủ 1995-1996 đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Tiến Mạnh, qua đó giúp đội bóng liên quân vươn lên dẫn trước 2-1, và đó cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.


Cầu thủ hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu


Một tình huống đá phạt bài bản của liên quân 1995-1996 (áo cam)


Các cầu thủ áo cam ưa thích lối đá dạt biên với những pha căng ngang và tạt bóng rất nguy hiểm

Tỉ số 2-1 đã được giữ vững đến phút chót, mặc dù những phút cuối trận các cầu thủ 1986 đã có nhiều pha dứt điểm quyết đoán nhưng không thể đánh bại thủ thành Phan Anh. Như vậy, liên quân 1995-1996 là cái tên cuối cùng góp mặt ở trận Chung kết ngày 17/11.

Có thể nói, sau hơn 2/3 chặng đường, giải bóng cựu trường Nguyễn Tất Thành đã và đang trở thành một sân chơi bổ ích cho những thế hệ học sinh đi trước, nhờ đó mà tình đoàn kết cũng như tinh thần thượng võ của môn Thể thao Vua luôn được cháy bỏng trong tim của những người con trường Nguyễn Tất Thành. Chúc các đội bóng tự tin, may mắn và cống hiến thêm nhiều màn trình diễn mãn nhãn trên sân cỏ!

Bài viết: Phạm Gia Anh (10N2)

Ảnh: Phạm Minh Châu (CLB Tổ chức sự kiện)