Tuổi học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất, được sống vô tư, hồn nhiên, vui vẻ bên bạn bè và thầy cô. Ngay cả khi đã trưởng thành và đã rời xa mái trường, hình ảnh thân thương của ngôi trường chúng ta đã từng gắn bó, của thầy cô và bè bạn sẽ luôn ở trong trái tim mỗi người.

Xin được một lần gửi đến bạn mến yêu

Tình cảm thân thương trong ngày xa trường, xa lớp

Không hoa lá chỉ tâm tư viết vội

Để bạn luôn nhớ về hình ảnh của tôi!


Ngôi trường của chúng tôi

Yêu thương nhiều biết mấy

Ngày hôm nào cũng vậy

Sáng gặp rồi chiều xa

 

Bốn năm học đã qua

Bao nhiêu mùa phượng nở

Tôi ngày càng khôn lớn

Bảng đen cứ thấp dần

 

Ngày nào còn bỡ ngỡ

Loay hoay trước sân trường

Chưa một chút vấn vương

Với ngôi trường mới ấy

 

Mấy hàng cây phượng vĩ

Mấy gốc bàng xanh rì

Hình như muốn thầm thì

Bạn ơi vào đi nhé!

 

Chợt một ngày bâng khuâng

Nhận ra mình lớp chín

Trong lòng bỗng bịn rịn

Bao nhớ nhung mơ hồ

 

Sợ xa thầy xa

Xa trường xa lớp

Liệucòn gặp lại

Người bạn đã ngồi bên?

 

Dù kí ức không tên

Nhưng tôi thì nhớ mãi

Mái tóc đen mềm mại

Khi bạn ở cạnh tôi

 

Thời gian vẫn cứ trôi

Chúng mình rồi sẽ lớn

Hình ảnh một ngôi trường

Luôn rực cháy trong tim…

                         Thơ: Nguyễn Thành Công (Lớp 9A3 - Năm học 2018-2019)