Sau đêm chung kết Cuộc thi MC Nhí toàn quốc năm 2025, cái tên Nguyễn Ngọc Gia Hân đã để lại dấu ấn sâu đậm với phần thi giàu cảm xúc và đầy bản lĩnh. Xuất sắc giành ngôi Á quân, nữ sinh lớp 7A1 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã có một hành trình đáng tự hào.
Dưới ánh đèn sân khấu, những lời dẫn dắt tự tin và khả năng làm chủ cảm xúc - đó là hành trình mà Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh Lớp 7A1 - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã trải qua tại cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025. Với sự nỗ lực bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực, Gia Hân đã xuất sắc chạm đến danh hiệu Á quân. Hãy cùng Câu lạc bộ Phóng viên trẻ (YRC) lắng nghe những chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi và ước mơ trong tương lai của tân Á quân tài năng Gia Hân!
Chân dung nữ sinh Nguyễn Ngọc Gia Hân (lớp 7A1) - Á quân cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025
PV: Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nghe tên mình được xướng lên ở vị trí Á quân MC Nhí toàn quốc 2025? Điều em nghĩ đến đầu tiên lúc đó là gì?
Gia Hân: Khi nghe tên mình được xướng lên ở vị trí Á quân MC Nhí Toàn quốc 2025, em thật sự vỡ òa cảm xúc vì hạnh phúc và tự hào. Khoảnh khắc ấy giống như mọi nỗ lực, mọi buổi tập luyện và những lần đứng trước gương tự luyện giọng của em đều đã dồn lại thành một niềm vui trọn vẹn. Điều đầu tiên em nghĩ đến chính là gia đình và thầy cô - những người đã luôn tin tưởng, động viên và đồng hành cùng em từ những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen với nghề MC.
PV: Điều gì đã thôi thúc em đăng kí tham gia cuộc thi MC Nhí toàn quốc năm nay?
Gia Hân: Điều thôi thúc em chính là ước mơ được đứng trên sân khấu và truyền cảm hứng tích cực đến mọi người. Em cảm thấy mình có tình yêu đặc biệt với chiếc micro và việc dẫn dắt cảm xúc khán giả. Em muốn thử thách bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình và chạm đến ước mơ.
PV: Trong quá trình luyện tập, khó khăn lớn nhất mà em gặp phải là gì và em đã vượt qua nó như thế nào?
Gia Hân: Khó khăn lớn nhất của em là giữ được bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mỗi khi đứng trên sân khấu lớn. Có những lúc em rất run, nói nhanh hơn bình thường hoặc lo sợ sẽ quên lời. Nhưng em vẫn luôn cố gắng đều đặn luyện tập mỗi ngày. Em thường tự đứng trước gương để điều chỉnh biểu cảm, ghi âm giọng nói để nghe lại và tự sửa các lỗi sai. Chính sự kiên trì giúp em tự tin hơn từng ngày.
PV: Em đã thể hiện những gì ở phần thi của mình? Có ai hướng dẫn và truyền cảm hứng cho em trong phần thi này không?
Gia Hân: Trong phần thi của em - dẫn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, em phải thể hiện ba màu giọng và ba cung bậc cảm xúc khác nhau: trầm hùng khi kể về những trận đánh “chấn động địa cầu”, vui sướng và tự hào trong bản tin chiến thắng 30/4/1975 và cuối cùng là lắng đọng, xúc động để tưởng nhớ Đại tướng. Để tạo nên phần thi chạm tới cảm xúc của khán giả, em đã rèn luyện rất nhiều. Người đồng hành và truyền cảm hứng lớn nhất với em chính là MC Thanh Mai, Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Vietskill. Cô đã chỉ bảo tận tình, động viên em và trao cho em nhiều cơ hội quý giá.
Á quân MC Nhí 2025 bồi hồi xen lẫn tự hào khi hồi tưởng về những trải nghiệm tại cuộc thi
PV: Trên sân khấu, có khoảnh khắc nào khiến em nhớ mãi không?
Gia Hân: Khoảnh khắc khiến em nhớ mãi là phần cuối - đoạn tưởng nhớ Đại tướng. Sau khi thi xong, em đã được gia đình kể rằng phía dưới khán phòng, nhiều cô chú và cả chú đóng vai Đại tướng đã rơi nước mắt khi nghe em dẫn. Điều đó khiến em rất xúc động. Với em, đó là thành công lớn nhất của mình, khi đã chạm được đến trái tim của khán giả.
PV: Nếu được nói một câu với Gia Hân của những ngày đầu luyện tập, em sẽ nói gì?
Gia Hân: Em sẽ nói: “Đừng sợ mắc sai lầm, cứ tự tin bước từng bước nhỏ, vì mỗi lần luyện tập đều đang đưa em đến gần hơn với ước mơ.”
PV: Em muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn trẻ cũng yêu thích nghề MC?
Gia Hân: Em muốn gửi tới các bạn lời nhắn: “Các bạn cũng giống như Gia Hân. Hãy luôn cố gắng, kiên trì và dám vượt qua giới hạn của bản thân. Đừng sợ sai, chỉ cần bạn nỗ lực, bạn sẽ thực hiện được những điều mình mong muốn.”
PV: Gia Hân có dự định nào trong tương lai muốn chia sẻ với mọi người không?
Gia Hân: Trong tương lai, em mong muốn trở thành MC của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam để mang giọng nói của mình truyền cảm hứng đến nhiều người hơn. Bên cạnh đó, em còn muốn trở thành cô giáo dạy kĩ năng MC, giúp các bạn nhỏ có cùng đam mê mạnh dạn thử sức và trở thành những MC thực thụ.
Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Gia Hân đã xuất sắc chinh phục thử thách và đạt danh hiệu Á quân tại cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025! Thành tích đáng tự hào này là sự ghi nhận cho tài năng và nỗ lực bền bỉ của em. Mong rằng, chiến thắng này sẽ là động lực thúc đẩy em không ngừng trau dồi kĩ năng, nuôi dưỡng đam mê, để tiếp tục tỏa sáng và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Đỗ Ngọc Ban Mai (10D2)




