Vào ngày 31/10/2025, cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow” đã đi đến hồi kết để tìm ra những nhà vô địch cuối cùng. Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành vô cùng vinh dự khi đạt thành tích nổi bật: Đoàn Thục Anh (7A1), Trương Đại Nghĩa (7A4) cùng 01 học sinh Trường THCS Dịch Vọng, 01 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (Phú Thọ) đạt giải Nhất danh giá.

Cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow” là một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học nhằm giải quyết các vấn đề xã hội hiện hữu. Sau hành trình dài với nhiều nỗ lực học hỏi, rèn luyện và không ngừng sáng tạo, hai học sinh của trường Nguyễn Tất Thành đã cùng đội thi đạt được thành tích vô cùng ấn tượng. Hãy cùng Câu lạc bộ Phóng viên trẻ (YRC) lắng nghe những chia sẻ chân thành, cảm xúc và dự định trong tương lai của hai gương mặt tài năng này nhé!

Thục Anh (bên phải) và Đại Nghĩa (bên trái) mang trong mình niềm đam mê sáng tạo và mong muốn đóng góp cho khoa học và xã hội

PV: Cảm xúc của bạn và cả đội khi đạt giải trong cuộc thi lần này như thế nào?

Thục Anh: Khi đạt giải Nhất, cả đội chúng mình đã vô cùng xúc động và hạnh phúc. Ban đầu, chúng mình chỉ hi vọng có thể giành được giải Ba - điều mà ai cũng xem là một thành tích đáng tự hào tại một cuộc thi cấp quốc gia như thế này. Thế nhưng, khi lần lượt nghe tên các đội đạt giải Ba được xướng lên mà vẫn chưa thấy tên mình, sự hồi hộp xen lẫn hi vọng trong chúng mình càng dâng cao. Và rồi, khoảnh khắc đội được công bố đạt giải Nhất, tất cả như vỡ òa trong niềm vui và tự hào khó tả. Hành trình ấy là chuỗi cảm xúc đan xen - từ hồi hộp, mong chờ đến vỡ òa trong niềm hân hoan, một kỉ niệm mà chúng mình sẽ mãi không quên.


Chuỗi cảm xúc đan xen: từ hồi hộp, mong chờ đến vỡ òa trong niềm hân hoan của nhóm học sinh đạt giải Nhất

PV: Tình yêu dành cho Môn Khoa học (STEM) của bạn có từ bao giờ và cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cuộc thi lần này?

Đại Nghĩa: Tình yêu với STEM của mình không bắt đầu từ một thời điểm cụ thể, mà lớn dần lên theo thời gian như một hạt mầm được nuôi dưỡng mỗi ngày. Qua những tiết học Khoa học Tự nhiên, Sinh học hay Công nghệ trên lớp, mình dần nhận ra niềm hứng thú đặc biệt của bản thân với lĩnh vực này. Niềm yêu thích ấy càng bùng cháy mãnh liệt khi mình đã thử sức trong một số cuộc thi về Khoa học Tự nhiên và may mắn đạt được giải thưởng. Những trải nghiệm quý giá ấy đã góp phần nuôi dưỡng và thắp sáng trong mình niềm đam mê sâu sắc với Khoa học và STEM. Cơ duyên đến với cuộc thi này cũng rất tình cờ: mình biết đến từ một người bạn trong nhóm và quyết định tham gia với mong muốn biến kiến thức lí thuyết tưởng chừng khô khan trở thành dự án thực tiễn, đồng thời thử thách bản thân và học hỏi từ những người có cùng đam mê trên khắp cả nước.

PV: Hãy giới thiệu về đề tài và dự án của các bạn nhé!

Thục Anh: Ban đầu, nhóm chúng mình dự định thực hiện một thiết bị hỗ trợ người dùng trong việc tập luyện thể thao. Tuy nhiên, sau khi thảo luận kĩ lưỡng, cả đội đã thống nhất chuyển hướng sang ý tưởng xây dựng một hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân, tập trung chủ yếu vào các động tác của môn võ Taekwondo. Cụ thể, sản phẩm được phát triển dưới dạng phần mềm trên nền tảng Android, kết hợp với đồng hồ tích hợp cảm biến chuyển động, tiện lợi và có thể mang đi bất cứ đâu.

Nguồn cảm hứng của dự án đến từ bộ môn võ Taekwondo

Cả đội thi miệt mài, chăm chú nghiên cứu

PV: Khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi đã diễn ra như thế nào?

Đại Nghĩa: Khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi kéo dài khoảng 8 tháng, có thể được gói gọn trong ba từ: căng thẳng, vất vả và đáng nhớ. Ngay từ khi bắt đầu, mình không đặt nặng mục tiêu đạt giải mà chỉ xem đây là một cơ hội quý giá để thỏa sức sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng có tính ứng dụng trong đời sống. Trong quá trình đó, nhóm mình đã có dịp đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để được các thầy và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin trực tiếp hướng dẫn. Ngoài giờ học, chúng mình cũng thường xuyên gặp nhau để nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi thành viên đều đảm nhận một nhiệm vụ riêng dựa trên thế mạnh của mình, nhưng mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ và bổ sung cho nhau.

PV: Trong quá trình tập luyện, hẳn cả đội đều đã gặp những khó khăn nhất định. Các bạn có thể chia sẻ một chút về những bất lợi và làm cách nào các bạn đã vượt qua những thử thách ấy?

Đại Nghĩa: Khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong quá trình thực hiện sản phẩm. Là một trong những đội thi nhỏ tuổi nhất, chúng mình phải cạnh tranh với nhiều anh chị xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy đó là một áp lực không nhỏ, chúng mình không coi đó là bất lợi, mà luôn giữ tinh thần tự tin, cầu tiến và ham học hỏi, không ngừng trau dồi kĩ năng và hoàn thiện bản thân để có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Chính những áp lực ấy lại trở thành động lực và cơ hội quý giá giúp chúng mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trên hành trình chinh phục đam mê.

Dẫu gặp thử thách, cả đội vẫn mang đến phần trình bày dự án một cách kĩ lưỡng và thuyết phục

PV: Trong tương lai, các bạn có định hướng hay kế hoạch nào nhằm lan tỏa sức ảnh hưởng và phổ biến sản phẩm không?

Thục Anh: Trong tương lai, nhóm chúng mình dự định sẽ đưa sản phẩm lên Google Play Store để người dùng có thể tải về và trải nghiệm. Điều này không chỉ giúp nhóm thu thập phản hồi thực tế nhằm hoàn thiện và phát triển phần mềm, mà còn là cơ hội để quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn và tạo nguồn thu nhập hỗ trợ quá trình nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng trong thời gian mình.

Một lần nữa, xin chúc mừng hai học sinh cùng đội thi của mình đã đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow”. Hi vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng sáng tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, công nghệ cũng như lĩnh vực STEM, để ngày càng tiến xa hơn trên hành trình chinh phục tri thức và sáng tạo vì cộng đồng.

Bài viết: Lê Phan Nhật Thi (11D2)

Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2) - NVCC