Vào những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2013, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức cho các học sinh đến với trung tâm IOGT - Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà N4ội để tham gia khóa học “Kỹ năng sống”. Chỉ trong 2 ngày 1 đêm, khoảng thời gian không dài, nhưng chúng tôi đã được trang bị những giá trị sống cơ bản và một số kĩ năng cần thiết cho cuộc sống.

Vào 8h00 sáng ngày 23/12, học sinh ba lớp 6A2, 6A3 và 6A5 đã có mặt đông đủ trước cổng trường. Ai cũng phấn khởi, xen lẫn hồi hộp. Có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn đi xa nhà mà không có sự chăm sóc của ông bà, bố mẹ. Chắc hẳn với rất nhiều bạn, đây là chuyến xa nhà, xa gia đình lần đầu tiên trong đời. Nhưng không có gì lo lắng cả! Đi cùng chúng tôi đã có các cô giáo chủ nhiệm Phạm Thủy, Huyền Thương và Vũ Huyền - những người mẹ thứ hai chăm sóc tận tình, chu đáo. Sau vài phút ổn định trật tự và sắp xếp chỗ ngồi, cuối cùng chúng tôi đã lên xe. Tất cả cùng hào hứng hét to: “Đi nào!”.

Trên đường đi, chúng tôi được ngắm nhiều cảnh đẹp. Nào là con sông Hồng ánh lên phù sa màu nắng, nơi có câu cầu Thăng Long to lớn bắc ngang. Trên những bãi đất ven sông có biết bao nhiêu là bãi ngô, vườn chuối. Dọc đường, dăm ba bông hoa găng tím ngắt nở tung rực rỡ. Trên xe, tiếng nói cười ríu rít, sôi động cả một không gian. Những lời hát, câu thơ vang lên làm cho nhiều bạn học sinh đang mệt cũng phải bật cười!

Khoảng cách từ trường Nguyễn Tất Thành đến trung tâm IOGT - Việt Nam (Sóc Sơn) không quá xa nên sau gần một giờ đồng hồ đi qua những cung đường, chúng tôi đã tới nơi. Trung tâm IOGT nằm sâu trong rừng, đường vào ngoằn ngoèo khá khó đi. Hai bên đường hòa lẫn trong màu xanh của lá, của rừng, của đồi thông trên cao. Ngay khi bước xuống xe, tôi đã ấn tượng ngay với địa điểm này. Không khí ở đây mới trong lành làm sao! Làn gió bay qua mát mẻ, tràn ngập hương thông đúng mùa chín. Trung tâm biệt lập với xung quanh nên rất yên tĩnh. Trong trung tâm trồng nhiều cây xanh, xây một vài bể nước. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai biết đó là một khu nhà và nó được bao bọc hoàn toàn bởi rừng rậm. Chúng tôi được gọi và tập trung, làm quen với các thầy cô hướng dẫn và nhận phòng. Ba lớp được chia thành 3 khu ở riêng, rất tiện nghi và ấm cúng.

Thầy Đỗ Như Hiến - người phụ trách chúng tôi trong suốt 2 ngày phổ biến các quy chế tại trung tâm. Mở đầu ngày mới, thầy cho chúng tôi chơi một trò chơi rất thú vị. Các bạn phải vẽ chân dung của mình bằng tay không thuận, sau đó trao đổi và đi tìm xem người trong bức tranh là ai. Tìm xong thì phải tìm hiểu xem người bạn đó có sở thích - sở đoản - ước muốn là gì. Qua trò chơi, các thành viên trong tập thể dường như hiểu nhau hơn, và rút ra được bài học rằng những việc tưởng chừng không thể thực hiện được, ta vẫn có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc.  

Vào buổi chiều, chúng tôi lần lượt trải qua 4 trò chơi - 4 thử thách và 4 bài học cuộc sống. Đó là các trò Giẫm số - rèn luyện khả năng phối kết hợp, Đi qua khúc gỗ - rèn luyện tinh thần đoàn kết và kĩ năng tính toán, Xếp 5 hình vuông lớn bằng nhau - bài học Cho và Nhận và Cái ca - rèn luyện tính tập trung và làm hết mình. Trong các thử thách hấp dẫn trên, chúng tôi thích trò chơi Cái ca nhất. Trò chơi này ra yêu cầu chuyền một chiếc ca đựng “thuốc” qua từng sợi dây mắc qua cây cối để mang đến cho “người bệnh” đang ốm nặng. Do hoàn thành thử thách tốt trong thời gian ngắn nên chúng tôi được thầy Long - thầy trợ giảng vui tính khen ngợi rất nhiều. Trong suốt buổi chiều, chúng tôi hoạt động nhiều, tuy rất mệt nhưng ai cũng vui vẻ, hào hứng tươi cười.

Bữa ăn ở trung tâm IOGT rất ngon, làm nhiều bạn còn ăn nhiều hơn ở nhà! Sau bữa ăn tối hôm thứ hai, cả 3 lớp 6A2, 6A3 và 6A5 tham gia hội lửa trại tại sân Hội trường. Qua những trò chơi tập thể, các tiết mục văn nghệ, các lớp như xích lại gần nhau hơn, cùng năm tay nhau đi quanh đống lửa rừng rực cháy. Tất cả cùng hát vang bài “Nối vòng tay lớn”. Hội lửa trại đã kết thúc trong không khí đầy cảm động, thật là đáng nhớ!  

Đây là đêm đầu tiên chúng tôi không ở nhà cùng bố mẹ. Chỉ có các bạn ở chung phòng ngủ với nhau. Vì vậy, các bạn đi ngủ rất muộn. Có phòng nghịch với gối, có phòng chơi bài đến khuya muộn. Nhưng ai cũng tỉnh táo và háo hức mong trời sáng để đến với những trải nghiệm tiếp theo.

Sáng sớm đã đến! Việc đầu tiên chúng tôi làm là lên rừng thông lấy quả và thăm thú. Các thầy cho chúng tôi tập bài tập thiền, hít thở không khí trong lành để có tinh thần sảng khoái. Sau 10 phút thực hành, chúng tôi được đi dạo trong rừng, và sau đó là tham gia một số trò chơi khác nhằm rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, ứng xử nhanh… Kết thúc trò chơi, lớp tôi đã tìm ra được những “gương mặt” mới có khả năng thuyết trình cực tốt.  

Một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi là viết nhật ký trình bày cảm xúc. Các bạn chia sẻ về rất nhiều điều, cả những yêu cầu mong được đáp ứng. Thầy Đỗ Như Hiến quản lý 3 lớp hài lòng nói: “Thầy rất vui khi được làm quen với các bạn học sinh khối 6 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành năm nay. Các bạn rất đoàn kết và có nhận thức tốt. Mong rằng năm sau thầy sẽ được gặp các bạn với sự tự tin hơn nữa!

15h30’, chúng tôi phải tập trung để lên xe về trường. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối và mong muốn chuyến đi kéo dài hơn nữa. Qua khóa học “Kỹ năng sống” tại trung tâm IOGT Việt Nam, chúng tôi lại có thêm nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm quý giá. Chia sẻ với phóng viên, các bạn 6A5 cho biết: “Chúng tớ rất thích chuyến đi này. Ở nơi đây, chúng tớ đã được hòa mình vào những trò chơi mà học bên những người bạn vô cùng đáng yêu. Chúng tớ thấy hiểu nhau nhiều hơn”. Các bạn cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các thầy cô giáo vì đã tạo điều kiện cho các bạn có được những trải nghiệm tuyệt vời như thế.

Một số hình ảnh trong khóa học “Kỹ năng sống” tại trung tâm IOGT Việt Nam:


Tươi tắn trong nắng sớm


Nói về bạn qua bức chân dung tự họa bằng… tay trái


Bất ngờ với bài học vô cùng ý nghĩa từ những điều tưởng chừng đơn giản


Chăm chú lắng nghe thầy giáo phổ biến luật chơi Giẫm số


Ấm áp bên lửa trại


Tập thiền giữa rừng thông bát ngát

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh - 6A5 (CLB Phóng viên)
Ảnh: Nguyễn Thu Hiền - 6A5