Mỗi mùa tựu trường về, không khí tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành lại rộn ràng hơn bao giờ hết khi được đón chào những gương mặt mới. Vào ngày 08/8/2026 vừa qua, chương trình “Chào học sinh lớp 6” năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Dương hành vạn lí” đã diễn ra trong niềm hân hoan, sôi nổi với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị và bổ ích. Đây là lời chào thân thương mà Nhà trường gửi tới 304 tân học sinh khối 6, đồng thời là dấu mốc mở đầu cho hành trình khám phá, kết nối và trưởng thành của các em dưới mái trường mang tên Bác.

Tiếp nối thành công của những năm học trước, chương trình "Chào học sinh lớp 6" năm học 2026 - 2027 có tên gọi rất ý nghĩa: “Dương hành vạn lí”. Trong văn hóa phương Đông, hình ảnh chú dê đại diện cho sự bền bỉ, kiên định và nghị lực vươn lên. Chính vì vậy, “Dương hành vạn lí” là thông điệp mà Ban tổ chức chương trình muốn gửi đến các học sinh khối 6 - những "chú dê con" sinh năm 2015:“Hành trình vạn dặm chưa bao giờ được tạo nên từ một bước chân thần tốc mà được dệt nên bởi hàng ngàn bước đi vững vàng và bền bỉ.” Mỗi bài học, mỗi tình bạn cùng mỗi thử thách trôi qua sẽ là một bước chân nhỏ góp phần làm nên sự trưởng thành của các em.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chào đón 304 học sinh khối 6 tham gia sự kiện

Mở đầu chương trình, CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) với màn trình diễn “Bống bống bang bang” và CLB Âm nhạc (M4U) với tiết mục song ca “Cuộc gọi về nhà” đã cùng mang đến không gian âm nhạc sôi động, mở màn cho một buổi sáng trải nghiệm đầy bùng nổ.

Tiết mục song ca “Cuộc gọi về nhà” của CLB Âm nhạc (M4U) và bản hòa tấu “Bống bống bang bang” do CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) thể hiện

Trong khuôn khổ chương trình, TS. Phạm Sỹ Cường – Hiệu trưởng Nhà trường đã dành những lời dặn dò đầy tâm huyết tới các học sinh lớp 6 niên khóa 2026 - 2030: “Các em biết không, không ai vừa bước một bước đã đi hết cả con đường. Để đi được xa, điều quan trọng nhất là chúng ta đi vững từng bước một mỗi ngày. Sẽ có những lúc các em thấy bỡ ngỡ, gặp bài tập khó hay chưa làm tốt ngay được, nhưng đừng vội nản lòng. Hãy cứ bình tĩnh, kiên nhẫn và tin vào chính mình. Mỗi ngày các em tiến thêm một chút, học thêm một điều mới, vượt qua thêm một thử thách, đó chính là lúc các em đang trưởng thành. Thầy mong rằng dưới mái trường Nguyễn Tất Thành, các em sẽ luôn giữ được sự tò mò để khám phá, lòng dũng cảm để thử sức và sự bền bỉ để đi đến cùng con đường mình đã chọn. Hãy bắt đầu hành trình vạn lí của mình bằng những bước chân thật vững vàng từ ngày hôm nay.”

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời động viên các em học sinh khối 6

Nhà trường trao Thư chúc mừng cùng quà tặng cho hai học sinh đạt kết quả cao nhất trong Kì kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6: Đỗ Chi Lam, Phạm Minh Đức (6A1).

Trước khi bước vào hành trình trải nghiệm của ngày hội, CLB Âm nhạc (M4U) đã cùng các em học sinh lớp 6 thực hiện bài tập thể dục buổi sáng đầy khỏe khoắn, giúp không khí sân trường trở nên sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Những tiếng cười, tiếng hò reo cũng theo đó lan tỏa, giúp các em nhanh chóng hòa nhập và sẵn sàng cho những hoạt động thú vị phía trước.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của CLB Âm nhạc (M4U), các tân học sinh hào hứng khởi động trước khi bắt đầu hành trình trải nghiệm

Khép lại phần khởi động tràn đầy năng lượng, hành trình "Dương hành vạn lí" chính thức mở ra. 12 sắc màu độc đáo của 12 CLB định hướng đã chào đón các tân học sinh khối 6 với những hoạt động hấp dẫn tại 6 trạm trải nghiệm.

Đến với không gian trải nghiệm đầu tiên, “Lưu ngôn đại lục” là sự kết hợp của CLB Phóng viên trẻ (YRC) và CLB Giao tiếp (ROV). Tại đây, các em được tìm hiểu về hành trình 28 năm phát triển của Nhà trường, qua đó càng thêm tự hào và ý thức hơn trong học tập, rèn luyện. Bước vào thử thách mang tên “Mật mã truyền tin”, các em đã được rèn luyện khả năng quan sát, phản xạ nhanh, đồng thời nâng cao tinh thần phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội.

Trạm "Lưu ngôn đại lục" giúp các "tân binh" rèn luyện sự nhanh nhạy và khả năng phối hợp đồng đội

Rời không gian truyền tin, các bạn nhỏ đến với không gian nghệ thuật rực rỡ tại trạm “Vincent Van Goat” của CLB Mĩ thuật (MCO) và CLB Thiết kế đồ hoạ (DDC). Tại đây, các tân binh được tự do thể hiện cá tính qua các hoạt động thủ công sáng tạo như trang trí lót ly và vẽ nam châm kỉ niệm. Mỗi sản phẩm là một "tác phẩm" độc bản mang dấu ấn riêng và cũng chính là món quà nhỏ dành tặng các thành viên nhí của mái trường mang tên Bác.

Các tân học sinh khối 6 thỏa sức sáng tạo tại trạm trải nghiệm “Vincent Van Goat” cùng CLB Mĩ thuật (MCO) và CLB Thiết kế đồ hoạ (DDC)

Bước chân đến với không gian trải nghiệm “Thảo nguyên tri thức” của CLB Yêu thích đọc sách (NRC) và CLB Lịch sử (AHC) phối hợp tổ chức, các em được thử sức với những trò chơi kết hợp kiến thức và vận động.“Đấu trường tri thức” yêu cầu sự chính xác khi ném bóng vào bàn cờ caro để giành quyền trả lời câu hỏi, trong khi “Bản đồ cứu trợ” thử thách khả năng phối hợp để đưa bóng về đích. Qua đó, các em vừa tiếp cận kiến thức theo cách mới mẻ, vừa rèn luyện phản xạ, sự tập trung và tinh thần đồng đội.

Thử thách phản xạ và sự khéo léo tại trạm trải nghiệm “Thảo nguyên tri thức”

Tại chặng trải nghiệm “Miền âm nhạc” do CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) và CLB Âm nhạc (M4U) phụ trách, các em được khám phá những nét đặc sắc của nhạc cụ truyền thống, thử tài nhận diện giai điệu qua trò chơi đoán tên bài hát và cùng nhau học những điệu nhảy sôi động. Những hoạt động đa dạng, gần gũi giúp các em có thêm cơ hội cảm nhận nghệ thuật theo cách vui tươi, trực quan và đầy hứng khởi.

Trạm trải nghiệm “Miền âm nhạc” do CLB Âm nhạc (M4U) và CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) tổ chức

Sức nóng của chương trình tiếp tục được đẩy lên tại trạm “Châu phiêu dương”, do CLB Tổ chức sự kiện (EOC) và CLB Tiếng Anh (E4E) thực hiện. Từ việc giải mã các cụm từ tiếng Anh qua biểu tượng emoji đến trò chơi phản xạ nhanh theo hiệu lệnh, trạm chơi đã mang lại những giây phút sảng khoái, đồng thời giúp các tân binh rèn luyện tư duy ngôn ngữ và khả năng quan sát tinh tế.

Những trải nghiệm thú vị tại trạm “Châu phiêu dương”

Tiếp nối chuỗi trải nghiệm, các tân binh dừng chân tại không gian “Xứ lam triều” đầy thú vị của CLB Khoa học (SPC) và CLB Môi trường xanh (GEC). Tại đây, các em học sinh khối 6 được tự tay tham gia thực hành chế tạo những chiếc đèn Lava rực rỡ sắc màu từ hoạt động của CLB Khoa học (SPC). Bên cạnh đó, CLB Môi trường xanh (GEC) mang đến thử thách phân loại rác đầy hào hứng. Những thí nghiệm sinh động cùng trò chơi vận động kết hợp kiến thức môi trường đã rèn luyện cho các em sự khéo léo, phản xạ nhanh nhạy và tinh thần đồng đội ăn ý - những “chất keo” tuyệt vời gắn kết cả tập thể dưới mái trường mới.

Các em học sinh lớp 6 vừa khám phá khoa học vừa rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường tại trạm “Xứ Lam Triều”

Trên nền nhạc sôi động, các em học sinh khối 6 cùng CLB Âm nhạc (M4U) hòa mình vào màn flashmob đầy năng lượng. Những bước nhảy hồn nhiên, tiếng cười và sự hưởng ứng nhiệt tình của các em khiến không khí sân trường càng thêm náo nhiệt, lưu giữ trọn vẹn niềm vui của ngày đầu tiên tại Trường Nguyễn Tất Thành.

Khép lại chương trình bằng màn flashmob sôi động

Chương trình “Chào học sinh lớp 6 - Dương hành vạn lí” đã khép lại nhưng hành trình của 304 tân học sinh khối 6 mới chỉ vừa bắt đầu. Những cuộc gặp gỡ đầu tiên, những trải nghiệm mới mẻ và những khoảnh khắc thú vị trong chương trình sẽ trở thành kỉ niệm mở đầu cho những năm tháng đáng nhớ dưới mái trường mang tên Bác. Từ những bước chân hôm nay, hi vọng các em sẽ từng ngày viết nên câu chuyện của riêng mình tại Nguyễn Tất Thành, để sau hành trình “vạn lí”, khi ngoảnh lại, các em có thể tự hào vì mình đã trưởng thành qua từng bước đi.

Bài viết: Nguyễn Hà Phương (11A5)

Ảnh: Nguyễn Ngọc Phương Chi (8A5), các CLB định hướng