Ngày 9/8/2025 vừa qua, sân trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành bừng sáng sắc màu và rộn rã tiếng cười khi tổ chức thành công chương trình “Chào học sinh lớp 6” với chủ đề “Thiên lý mã”. Không chỉ đơn thuần là một buổi gặp gỡ, giới thiệu trường với các “tân binh”, sự kiện còn góp phần kết nối hơn 300 học sinh mới với sự tâm huyết, chuẩn bị chu đáo từ 12 câu lạc bộ định hướng cùng các thầy cô, cán bộ nhân viên Nhà trường.
Với bề dày phát triển hơn 25 năm, lấy năm giá trị cốt lõi “Trách nhiệm – Trung thực – Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến” làm kim chỉ nam, mái trường mang tên Bác đã khẳng định vị thế là môi trường giáo dục chất lượng cao, là “điểm dừng chân” đáng tin cậy của nhiều học sinh và các bậc phụ huynh. Mỗi mùa thu đến, ngôi trường lại mở rộng vòng tay, chào đón một thế hệ học trò mới, trao cho các em “đôi cánh” để bay trên hành trình bốn năm khám phá và trưởng thành.
Tại chương trình, thầy giáo Phạm Sỹ Cường – Hiệu trưởng nhà trường đã “trao tay” các em học sinh khóa mới “tấm bản đồ dẫn đường” cho bốn năm phía trước. Thầy nhắn nhủ rằng: “Con đường học tập không chỉ rải đầy ánh nắng, mà còn có những khúc quanh, dốc đứng và đôi khi cả những đoạn tối mịt. Khi ấy, ba điều sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các em: “sự kiên trì” để không bỏ cuộc trước thử thách, “sự bền bỉ” để mỗi ngày tích lũy, góp nhặt từng điều nhỏ bé mà ý nghĩa và “niềm tin vào chính mình” để vững vàng trước mọi hoài nghi. Hãy để niềm tin làm gió, ý chí làm buồm và tri thức làm la bàn, để rồi dù sóng gió có lớn đến đâu, các em vẫn tìm được bến bờ mơ ước”.
TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường ân cần nhắn nhủ các em học sinh mới
Trước khi bước vào hành trình trải nghiệm đầy thú vị, CLB Âm nhạc (M4U) hướng dẫn các em khởi động bằng màn nhảy flashmob khỏe khoắn, thể hiện tinh thần hứng khởi trước những thử thách đang chờ đón.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của CLB Âm nhạc (M4U), các tân học sinh hào hứng tập nhảy flashmob
Không khí sôi động tại trạm trải nghiệm âm nhạc “Thanh Mã” của CLB Âm nhạc (M4U) và CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC)
Như một bản đồ kho báu, hành trình trải nghiệm của các tân học sinh dẫn qua năm trạm, mỗi nơi mở ra một khía cạnh mới để khám phá và kết nối. Đến với không gian trải nghiệm “Trí Uyển” được sáng tạo bởi CLB Phóng viên trẻ (YRC) và CLB Giao tiếp (ROV), các “nhà thám hiểm” bước vào thử thách “Caro truy từ”. Các từ được ẩn giấu khéo léo dưới mỗi hình ảnh, buộc người chơi phải vận dụng trí nhớ, khả năng suy luận và sự phối hợp ăn ý với đồng đội để ghép đúng và khám phá ra từ khóa. Không dừng lại ở đó, trạm “Trí Uyển” còn thử thách khả năng quan sát và tư duy chiến thuật của các “tân binh” qua trò chơi “cờ người”.
Thử thách ghép chữ và chơi “cờ người” tại trạm trải nghiệm “Trí Uyển” giúp các “tân binh” kết nối và thêm gắn bó
Tại trạm trải nghiệm “Mã Sắc” do CLB Mĩ thuật (MCO) và CLB Thiết kế đồ họa (DDC) tổ chức, sắc màu như thay lời muốn nói. Tại đây, các tân học sinh được tự tay tô vẽ lên những chiếc túi vải trắng tinh, biến chúng thành những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Từ những gam màu tươi sáng cho đến các họa tiết sáng tạo, mỗi đường nét đều là cách các bạn gửi gắm cảm xúc, thể hiện cá tính và lưu lại những kỉ niệm đầu tiên của mình tại ngôi trường mới. Khi trò chơi khép lại, thành quả mỗi em mang về không chỉ một món đồ thủ công độc đáo, mà còn là “mảnh ghép sắc màu” trong bức tranh thanh xuân của chính mình tại mái trường mang tên Bác.
Không gian trải nghiệm “Mã Sắc” ngập tràn sắc màu và sự sáng tạo
Bước chân đến không gian trải nghiệm “Mã Thư” - sự kết hợp của CLB Yêu thích đọc sách (NRC) và CLB Lịch sử (AHC), thử thách trí tuệ, phản xạ và sự khéo léo sẽ cùng lúc chờ đón. Người chơi phải ném vòng trúng các “tháp thư” để lấy từng mảnh ghép bí ẩn và nhanh chóng ráp lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh hoàn thiện ẩn chứa những câu hỏi thử thách và khi trả lời chính xác, các “sứ giả” sẽ nhận được phần thưởng là những chiếc kẹp sách xinh xắn.
Thử thách phản xạ và sự khéo léo tại trạm trải nghiệm “Mã Thư”
Bước vào trạm trải nghiệm “Anh Kiện Mã” được tổ chức bởi CLB Tổ chức sự kiện (EOC) và CLB Tiếng Anh (E4E), các tân học sinh vừa tham gia vượt chướng ngại vật, vừa thực hiện các thử thách tiếng Anh đầy thú vị. Không chỉ thử sức với thể lực và sự nhanh nhẹn, trạm “Anh Kiện Mã” còn rèn luyện phản xạ và khả năng tư duy ngôn ngữ.
Thử thách tại trạm trải nghiệm “Anh Kiện Mã” là sự kết hợp giữa trí tuệ và thể lực
Đến với không gian trải nghiệm “Vạn Dặm Xanh” là sự kết hợp của CLB Khoa học (SPC) và CLB Môi trường xanh (GEC), các em được tham gia làm những thí nghiệm khoa học đơn giản nhưng đầy thú vị. Tại đây, không khí trở nên sôi động với trò chơi đồng đội: chuyền bóng bằng cốc đeo trên đầu và ném vào rổ. Không chỉ mang lại tiếng cười, trạm trải nghiệm còn giúp các em rèn luyện sự khéo léo, khả năng phối hợp ăn ý và tinh thần đồng đội. Những yếu tố đó giống như “chất keo” gắn kết cả tập thể.
Tại không gian trải nghiệm “Vạn dặm xanh”, các tân học sinh thích thú và tò mò trước những thí nghiệm khoa học và trò chơi “Thủy hành giả” thú vị
Sau khi tham gia chương trình “Chào học sinh lớp 6”, học sinh Bùi Bảo Khánh (6A8) chia sẻ: “Khi tham gia chương trình, em cảm thấy mình như được bước vào một hành trình khám phá đầy màu sắc. Không khí sôi nổi, tiếng cười rộn rã cùng những trò chơi hấp dẫn khiến em vừa hồi hộp, vừa háo hức. Mỗi trạm thử thách đều mang đến những điều bất ngờ, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em là trò chơi tại trạm trải nghiệm “Mã Thư” được sáng tạo bởi CLB Yêu thích đọc sách (NRC) và CLB Lịch sử (AHC). Qua từng câu hỏi và thử thách, em không chỉ được vận dụng kiến thức đã học, mà còn mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Niềm vui chiến thắng khi hoàn thành trò chơi ấy đã để lại trong em một kỉ niệm khó quên, khiến em thêm yêu mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - ngôi nhà thứ hai của mình”.
Khép lại hành trình trải nghiệm, mỗi tân học sinh đều mang trong mình không chỉ những phần quà hay kỉ niệm đẹp, mà còn là những bài học quý giá về sự kiên trì, tinh thần đồng đội và niềm tin vào chính mình. Chắc chắn, chương trình “Chào học sinh lớp 6: Thiên lý mã” sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, giúp các em thêm tự tin bước trên hành trình học tập và trưởng thành tại mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thân thương.
Bài viết: Bùi Mai Anh (11A6)
Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Nguyễn Bảo Linh (11D4)