Là một hoạt động thường niên, Dạ hội tiếng Anh của trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra sôi nổi vào tối ngày 14.01.2012. Không khí chuẩn bị cho buổi tối đầy ý nghĩa này đã rộn ràng từ cách đây khoảng nửa tháng, trên khắp các hành lang lớp học, ở sân trường, và nhất là khu vực sân khấu chính của trường, sau các buổi học, luôn luôn có các đội văn nghệ tập múa, hát, nhảy… để có một tiết mục nhuần nhuyễn nhất, dành tặng khán giả.

Dàn âm thanh và ánh sáng được chuẩn bị rất công phu để đảm bảo chương trình diễn ra thành công nhất. Sân khấu rộng được dựng ngoài trời, giữa sân trường đủ sức chứa cho cả những tiết mục biểu diễn tập thể đông đúc

Hai bên sân trường là những dãy ghế tựa xếp ngay ngắn, một bên dành cho các thầy cô, một bên dành cho các bậc phụ huynh đến cổ vũ con em mình. Giữa sân trường là những hàng ghế nhỏ dành cho học sinh. Chưa đến giờ mà khắp cổng trường và sân trường đã tấp nập, rộn ràng

Đúng 19h, chương trình bắt đầu với tiết mục beat box của lớp 11A7, vừa lạ, vừa sôi động. Lần lượt các lớp có tiết mục đã “lọt qua” vòng sơ khảo khắt khe của các thầy cô trong tổ tiếng Anh lên biểu diễn. Một tiêu chí hàng đầu là các bài hát, nền nhạc phối hợp đều có ca từ là tiếng Anh. Có khi là những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, có khi là những điệu nhạc sôi nổi kết hợp với vũ đạo. Cách lựa chọn trang phục của các lớp cũng rất đa dạng, mang các phong cách khác nhau nhưng đều rất dễ thương. Có khi là áo sơ mi trắng, váy đen giản dị mà lịch sự; có khi là những bộ quần áo khỏe khoắn và trẻ trung, có khi là đồng phục của lớp…

Phía bên phải sân khấu, các thầy cô giáo trường Nguyễn Tất Thành say sưa ngồi nhìn các học sinh của mình lần lượt lên sân khấu thể hiện tài năng. Thầy giáo Hiệu trưởng Vương Dương Minh, cô giáo Hiệu phó Nguyễn Thu Anh có mặt từ những phút đầu tiên, và cũng là những người ra về cuối cùng. Ở hàng ghế trên cùng, cô giáo Nguyễn Tường Lan, cô giáo Lương Thị Bích Hằng và thầy giáo Nick chăm chú theo dõi chương trình để hoàn thành vai trò của Ban giám khảo.

Có thể nói đây là một cơ hội để các học sinh Nguyễn Tất Thành có dịp thể hiện mình và tỏa sáng tài năng hát, múa, nhảy... Và hầu hết các tiết mục trong tổng số 25 lượt biểu diễn của các nhóm lớp đều được dàn dựng quy mô, có sự phối hợp của tập thể. Có thể nói, học sinh Nguyễn Tất Thành đã rất quen với kĩ năng làm việc nhóm vì đã được đào tạo cách bài bản trong suốt những năm học từ lớp đầu THCS đến năm cuối cùng THPT, nên mỗi khi vận dụng, các bạn không hề gặp bất cứ khó khăn nào.

Một số tiết mục rất xuất sắc, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tiêu biểu là tiết mục xiếc của lớp 11D3; tiết mục liên hoàn hát- nhảy của lớp 11A4; tiết mục hát của lớp 11D2…

Góp phần làm nên thành công của Dạ hội, không thể không kể đến vai trò của hai bạn dẫn chương trình, đó là bạn Ziana lớp 11D3 và Vũ Tuấn Lộc lớp 11A4. Để trở thành MC của chương trình, hai bạn đã phải trải qua một quá trình tuyển lựa rất khắt khe. Cô giáo Nguyễn Thùy Dương (giảng dạy bộ môn tiếng Anh) đã phải tìm hiểu qua các giáo viên trong trường để tìm ra 10 bạn có khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn nhất, có khả năng dẫn dắt chương trình tốt nhất. Sau đó cô giáo tiến hành phỏng vấn, thử tình huống, để cuối cùng chọn ra hai “ứng cử viên” sáng giá nhất.

Đến 21h30, chương trình Dạ hội kết thúc trong cảm giác hân hoan của cả thầy trò trường Nguyễn Tất Thành và các bậc phụ huynh đến tham dự. Chương trình English Festival quả thực đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, nhất là với học sinh Nguyễn Tất Thành, bởi đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, lí thú, giúp các em thêm yêu môn học tiếng Anh- môn học rất quan trọng trong xu thế hội nhập của đất nước.

Một chút tiếc nuối …! Hẹn gặp lại trong Dạ hội tiếng Anh năm sau!

 Một số hình ảnh của đêm dạ hội :

Lớp 6A2 – We are the world - Giải nhất

 

Lớp 6A4 – Jingle Bell - Giải ba

Tiết mục của 11A4 – The lazy song + Movies like jagged - Giải nhì

Lớp 9A2 – What doesn’t kill you - Giải khuyến khích

 

Lớp 11D2 – Pretty boy – Giải Ba

Lớp 11D3 – ảo thuật - Giải tài năng

 

Lớp 10D1 – Nobody cover - Giải nhì

 

Lớp 8A4 – Dance battle – Giải khuyến khích

Lớp 6A6 – A little love – Giải ba

 

Cô giáo Bích Hằng – Tổng phụ trách đội với tiết mục đặc sắc “More than I can say”

 

Phóng viên trường Nguyễn Tất Thành