Sáng ngày 16/3/2014, lễ khai mạc giải bóng đá NTT SUPER CUP 2014 với sự hiện diện của những đội bóng giàu tham vọng đã diễn ra đầy hào hứng.


Toàn cảnh sân bóng trước giờ tranh tài

Trận đấu đầu mùa giữa hai đội 11A1 và liên quân 10D đã diễn ra, mở đầu cho nhiều trận cầu kinh điển sắp tới.


Hai đội 11A1(bên phải) và Liên quân 10D (bên trái)


Phần giao lưu trước khi trận đấu chính thức bắt đầu

Trận đấu đã diễn ra có phần áp đảo của đội 11A1 lên phần sân Liên quân 10D. Đội bóng “lớn hơn” đã dễ dàng ghi được 2 bàn vào lưới đối thủ. Mặc dù đã cố gắng tận dụng tất cả mọi cơ hội nhưng Liên quân 10D đành thất vọng vì chưa thể một lần chọc thủng mảnh lưới đối phương trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.


Họp bàn chiến thuật sau khi hết hiệp 1

Sang hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển 11A1 vẫn duy trì lối đá tấn công đẹp mắt với dàn cầu thủ được đánh giá là khá đồng đều, chất lượng chuyên môn cao. Các cầu thủ tranh bóng vô cùng quyết liệt làm cho không khí trận đấu vô cùng cuồng nhiệt.

 


Pha rê bóng vô cùng điệu nghệ!

Thế bế tắc của Liên quân đã được khai thông trong một tình huống phá bóng bất cẩn của hậu vệ bên phía đội 11A1 và họ đã phải trả giá bằng 1 bàn vào lưới. Niềm vui của Liên quân 10D đã không giữ được lâu khi tiền vệ mang áo số 26 - Đức Toàn bên phía đội bóng áo tím đã tỏa sáng với một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn 10D phải chôn chân đứng nhìn bất lực.


Bàn thắng đẹp như tranh vẽ!


Những đôi chân “pha lê” 11A1 Đức Toàn (trái) và Anh Tú (phải)


Pha vào bóng nguy hiểm và số 97 của 11A1 đã dính thẻ vàng

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 1 nghiêng về đội bóng giàu tham vọng 11A1,một khởi đầu như mơ trên con đường chinh phục NTT Cup 2014. Một hành trình dài còn đang ở phía trước. Tiến lên nào!!!

Cẩm Linh, Mạnh Trung (CLB Phóng viên)