Trong bảng vàng thể thao của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã in dấu nhiều thành tích xuất sắc, cả ở cấp thành phố và quốc gia. Chắc chắn chúng ta không quên được bạn Vũ Mạnh Duy, học sinh lớp 10A5 (nay là lớp 11A5) đoạt Huy chương Bạc Giải Vô địch Thiếu niên – Nhi đồng Toàn quốc bộ môn bóng bàn năm 2013. Nhân dịp bạn vừa trở về sau một chuyến thi đấu thành công, tôi đã tranh thủ phỏng vấn bạn. Và sau đây là một vài dòng ghi nhanh:

PV: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã dành một chút thời gian cho bạn đọc! Đầu tiên, xin bạn hãy giới thiệu vài lời về Giải trẻ toàn quốc vừa qua?

Mạnh Duy: Về tổng thể thì giải đã diễn ra một cách thành công và chuyên nghiệp ở mọi mặt. Mình đã vinh dự được tham gia và may mắn lọt đến tứ kết. Tới đây, mình sẽ tiếp tục tham gia giải “12 cây vợt mạnh toàn quốc”, tổ chức tại Nha Trang Khánh Hòa.

PV: Xin chúc mừng bạn! Mong bạn sẽ tiếp tục thành công để mang vinh quang về cho gia đình và nhà trường!

Mạnh Duy: Xin cám ơn! Mình sẽ cố gắng hết sức!


Bạn Vũ Mạnh Duy trong một giải đấu

PV: Mình rất tò mò muốn biết con đường nào đã dẫn bạn đến với bóng bàn?

Mạnh Duy: Đầu tiên, mình cũng chỉ chơi cho vui thôi. Sau đó, tự nhận thấy khả năng của bản thân, mình bắt đầu luyện tập nghiêm túc và tham gia các giải nhỏ. Và từ đó, mình cứ tiến lến dưới sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và nhà trường.

PV: Cảm giác của bạn khi đứng trên bục vinh quang của Giải Thiếu niên – Nhi đồng Toàn quốc bộ môn bóng bàn như thế nào?

Mạnh Duy: Nói chung là mình rất vui sướng và tự hào! Không phải chỉ cho bản thân mình đâu, mà còn cho cả gia đình và nhà trường nữa! Tiếc là mình đã không giành được giải vô địch…

PV: Bạn sẽ giành được – chúng tôi tin chắc thế! Mà này, Duy à, mình nhận thấy bạn cũng là một học sinh rất nghiêm túc và tích cực trong học tập. Vậy bạn có bí quyết nào để cân bằng giữa việc học và luyện tập thể thao?

Mạnh Duy: Thật ra thì chẳng có một bí quyết nào cả! Lúc nào mình cũng cố gắng hết sức, vậy thôi. Nói theo lời người khác là: “Làm tới nơi, chơi tới bến” (cười). Ngoài việc đặt ra kế hoạch, xác định mục tiêu và sắp xếp thời gian, mình còn được gia đình và nhà trường tạo điều kiện nữa!


Vũ Mạnh Duy và lớp 11A5

PV: Vậy câu hỏi cuối cùng, cũng là điều mà bạn đọc muốn tìm hiểu: Dự định cho tương lại của bạn là gì?

Mạnh Duy: Mình sẽ tiếp tục luyện tập cho giải đấu tại Nha Trang sắp tới, và sau đó là một số giải Thành phố và Quốc gia. Cùng với đó là việc học và ôn tập cho các kì thi thật tốt.

PV: Xin cảm ơn bạn! Chúc bạn thành công trên con đường theo đuổi ước mơ của mình!

Lê Công Vũ - lớp 11A5 (CLB Phóng Viên)