Trong Liên hoan Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông phường Cầu Giấy năm học 2025-2026, học sinh Nguyễn Phương Dung (lớp 9A2) đại diện cho Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành giải Nhất với phần trình diễn độc tấu piano “Mozart - Sonata No. 17, K.570, 1st Movement” hết sức ấn tượng. Thành tích này không chỉ mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô và tập thể nhà trường mà còn khẳng định niềm đam mê, sự cố gắng của tài năng trẻ dưới mái trường mang tên Bác.

Từ tiếng đàn tuổi thơ đến hành trình vươn mình trên sân khấu tài năng

Hành trình của Nguyễn Phương Dung với piano bắt đầu từ khi em gần 5 tuổi. Em chia sẻ: “Lần đó em theo mẹ đến Cung Thiếu nhi để đón anh trai, khi nhìn thấy cây đàn đặt ở sảnh, em đứng trước nó khá lâu, mân mê từng phím một cách say sưa, em thích nó lắm. Dù lúc ấy chưa hiểu gì nhiều, nhưng cảm giác bị cuốn vào âm thanh ấy mạnh đến mức em nhớ mãi. Mẹ còn quay lại một đoạn clip nhỏ làm kỉ niệm. Về nhà, mẹ em kể lại cho bố rồi quyết định đưa hai anh em đi xem đàn, sau đó mua một cây để cả hai cùng học. Mỗi lần nhìn anh tập, em lại thấy trong mình nhen lên mong muốn được ngồi vào đàn giống anh. Từ khoảnh khắc nhỏ nhoi hôm ấy, em biết chắc rằng mình cũng muốn chơi piano và cảm giác đó vẫn theo em đến tận bây giờ.”

Từ những ngày đầu tiên, Phương Dung dần hình thành thói quen luyện tập đều đặn và niềm say mê khám phá âm nhạc ngày càng lớn. Em cho biết, mỗi lần chạm vào phím đàn đều là một trải nghiệm mới, từ việc thử những giai điệu đơn giản cho đến khi tự cảm nhận được nhịp điệu và âm sắc của từng bản nhạc. Chính sự kiên trì ấy đã giúp Dung tích lũy nền tảng vững chắc, chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trên sân khấu và các cuộc thi piano.

Học sinh Nguyễn Phương Dung - lớp 9A2 đạt giải Nhất Liên hoan Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông phường Cầu Giấy năm học 2025-2026

Gia đình, thầy cô và bạn bè luôn là nguồn động lực lớn lao đối với Dung. Mỗi lời khích lệ, sự quan tâm theo dõi quá trình luyện tập đều giúp em tự tin hơn và không ngừng hoàn thiện kĩ năng. Em tâm sự: “Em nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên từ thầy cô và các bạn trong trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp em - cô Vũ Anh, dù đang công tác nước ngoài nhưng vẫn nhắn nhủ các bạn trong lớp đến cổ vũ và động viên em trong suốt cuộc thi, cùng với sự góp mặt của thầy giáo Phó Hiệu trưởng Lê Văn Cường, thầy giáo Trần Trọng Hiếu khiến em cảm thấy rất tự tin và được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt phần thi của mình.

Những khó khăn và thử thách gặp phải trên hành trình theo đuổi đam mê

Mỗi hành trình để tiến tới thành công đều chứa đựng những khó khăn và thử thách riêng, và với Nguyễn Phương Dung, piano không chỉ là niềm vui mà còn là sự rèn luyện kiên trì từng ngày. Ngay từ những ngày đầu luyện tập, em gặp khó khăn khi phải dành nhiều thời gian cho piano, em chia sẻ rằng điều này phần nào ảnh hưởng đến việc học các môn văn hóa khác. Tuy nhiên, sau một thời gian, em nhận ra rằng việc đó không chỉ là niềm đam mê cá nhân mà còn mang ý nghĩa lớn hơn khi đó là sự tin tưởng mà thầy cô và nhà trường dành cho em. Em lấy đó làm động lực để cố gắng hết mình, từng bước hoàn thiện kĩ năng và duy trì sự cân bằng giữa học tập và luyện đàn. Chính những thử thách ấy đã giúp em trưởng thành hơn và trân trọng từng bước tiến nhỏ trên con đường học tập của mình.

Phương Dung (thứ tư từ phải sang) nhận giải thưởng tại Liên hoan Tài năng nhạc cụ

Dư âm của cảm xúc…

Chia sẻ về cảm xúc khi nghe tên mình được xướng lên, Dung cho biết em khá bất ngờ: “Trong cuộc thi có nhiều bạn chơi rất xuất sắc, thậm chí cả những nhạc cụ mà em chưa từng thử, em thực sự ngưỡng mộ cách các bạn thể hiện. Em chưa quen với đàn điện, trong quá trình biểu diễn còn phải dừng lại một lần để chỉnh sửa âm thanh, nên em không dám nghĩ mình sẽ đạt giải. Khi nghe tên mình đạt giải Nhất, em vừa vui mừng, vừa xúc động, vừa hạnh phúc vì nỗ lực của bản thân được ghi nhận, một phần tự hào vì có thể góp niềm vui nhỏ vào thành tích chung của lớp, của trường.

Gửi lời nhắn đến những bạn trẻ yêu nghệ thuật nhưng còn chưa tự tin, Dung luôn lấy câu nói của mẹ làm kim chỉ nam định hướng: “Thành công nào cũng bắt nguồn từ nỗ lực và sự kiên trì. Nếu bạn thực sự có đam mê, đừng ngại khó khăn hay sợ thất bại, hãy kiên trì rèn luyện từng ngày, học hỏi từ mọi trải nghiệm, và dần dần bạn sẽ thấy sự tiến bộ của mình. Điều quan trọng là bạn phải luôn giữ vững niềm đam mê, niềm yêu thích, bởi chỉ khi thực sự khát khao, mỗi bước luyện tập mới trở nên ý nghĩa và bạn mới đủ động lực để vươn tới những ước mơ lớn lao sau này.

Với tài năng và tinh thần cầu tiến, Nguyễn Phương Dung hứa hẹn còn tiến xa trên hành trình âm nhạc. Giải Nhất trong Liên hoan Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông phường Cầu Giấy năm học 2025-2026 chắc chắn sẽ là dấu mốc đẹp trong tuổi học trò của cô học sinh lớp 9A2 - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Chúc em sẽ tiếp tục tỏa sáng, gặt hái thêm nhiều giải thưởng và thành công trong tương lai.

Bài viết: Nguyễn Hà Phương(10A5)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh(11D4)