Hòa chung vào không khí náo nức của ngày thành lập đoàn 26/3, Giải Bóng đá học sinh của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã chính thức được khởi tranh từ ngày 23/03/ 2013. Giải đấu được tổ chức với sự góp mặt của 20 đội bóng khối Trung học phổ thông và 17 đội khối Trung học cơ sở.

Điều khác biệt trong giải đấu năm nay khiến cho các cầu thủ thấy háo hức hơn hẳn là địa điểm diễn ra các trận so tài đã chuyển từ sân vận động Nghĩa Tân về sân vận động trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Màu cỏ nhân tạo xanh mướt, sạch sẽ, êm ái… quả thực đã gây ấn tượng ngay từ phút đầu đối với tất cả những người có mặt ở sân. Có thể nói, ít có giải bóng đá học sinh nào có được lợi thế như ở mái trường mang tên Bác. Đó là nhờ sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã tạo điều kiện để thầy trò trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành được sử dụng những tiện ích về cơ sở vật chất hiện đại của một môi trường đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.


Sân vận động trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Không khí trên sân cỏ…

Trước khi giải đấu diễn ra, các đội bóng đã tổ chức tập luyện từ rất sớm. Chính vì vậy, nhiều đội bóng có đội hình mạnh và tương đối đồng đều như 11A1, 11A2, Liên quân 11D2, 4, 5, 10D5, 10A5, …. hứa hẹn sẽ công hiến cho khán giả cùng các cổ động viên những pha bóng đẹp mắt.


Đội tuyển lớp 10A3


Đội tuyển lớp 11A5


Liên quân 10D3 – 10D4

Sáng ngày 23/3 đã diễn ra 3 loạt trận với sự góp mặt của 9 cặp đấu khối THPT. Buổi chiều là 2 loạt trận của 5 cặp đấu khối THCS. Các đội sẽ thi đấu một trận loại trực tiếp vì vậy sẽ không có chỗ cho những sơ hở ở đây. Không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn, các trận đấu đã diễn ra hết sức gay cấn ngay từ khi bóng lăn. Các đội bóng đều cho thấy rõ quyết tâm giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau của mình.




Sự tranh đua quyết liệt trong từng đường lên bóng, từng pha tranh chấp như hâm nóng bầu không khí nghẹt thở ở trên sân. Cá biệt, các cặp đấu 10A3 – 11A5, 11A4 – 11A6, 11A1 – 10A5 và 8A5 - 8A4 đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11m cân não.

… và bên lề sân cỏ

Không chỉ có các cổ động viên nhiệt tình của các lớp, mà còn có rất nhiều các thầy cô giáo, các bác phụ huynh cũng có mặt ở sân bóng từ sớm để cổ vũ cho các cầu thủ.


Phóng viên NTT đã gặp gỡ và phỏng vấn một số thầy cô giáo. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm xúc với các thầy cô giáo nhé!

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban tổ chức Giải Bóng đá - tâm sự “Là một trong những người đến sân vận động sớm nhất, khi ngồi trên khán đài quan sát toàn cảnh, nhìn sân bóng sạch đẹp, chuyên nghiệp, các đội bóng sôi nổi và các bác phụ huynh thì hết sức hào hứng…, cô thấy rất xúc động và hạnh phúc! Cô thấy Giải bóng đã mang được những điều tốt đẹp đến cho học sinh của mình. Học sinh gắn kết với nhau hơn, gắn kết với thầy cô giáo chủ nhiệm của mình hơn, gắn kết với bố mẹ hơn… Các em được khẳng định mình ở một sân chơi lành mạnh bên cạnh việc học tập, vì thế mà tự tin hơn!... Các em đã có được rất nhiều thứ khi tham gia Giải Bóng đá”. Cô hào hứng nói thêm “Cô dự định ngay khi bắt đầu năm học mới này sẽ tổ chức Câu lạc bộ Bóng đá để tạo cơ hội cho các em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể dục thể thao, phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực

Thầy giáo Vũ Hồng Hải - Tổ trưởng Tổ Thể dục, Phó Ban tổ chức Giải Bóng đá nói lên ý nghĩa của Giải Bóng đá “Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường đã diễn ra liên tục trong 8 năm qua, đã tạo cho học sinh một sân chơi lành mạnh và bổ ích, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các khối lớp. Thông qua giải đấu, các thầy giáo trong Tổ Thể dục sẽ chọn ra những học sinh có năng khiếu để đào tạo đội tuyển bóng đá của trường để thi đấu Giải Bóng đá các cấp”. Thầy cũng nhận xét thêm về loạt trận đầu tiên diễn ra hôm nay “Quan sát cả 15 trận đấu trong cả buổi sáng và buổi chiều, thầy nhận thấy tinh thần chung của học sinh đều rất phấn khởi và thi đấu rất tốt. Có lẽ đã rất quen với hoạt động thi đấu bóng đá diễn ra hàng năm nên các lớp đều có sự chủ động về sự tập luyện, trang phục…, các thầy không phải nhắc nhở nhiều. Có một sự khác biệt của mùa giải năm nay là tiến hành đấu loại trực tiếp nên tính chất các trận đấu khá kịch tính và căng thẳng. Có tới 5 trận phải phân định thắng thua bằng penalty


Thầy giáo Vũ Hồng Hải

Và cả bác Ngọc Quyến - bảo vệ nhà trường - đến sân cỏ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho giải đấu cũng bị cuốn hút vào những đường bóng đẹp mắt của học sinh. Bác nhận xét “cổ động viên thì nhiệt tình hô hào, cổ vũ, còn các cầu thủ thì thể hiện hết mình. Tuy kĩ thuật chưa thật nhuần nhuyễn nhưng nhưng tinh thần thi đấu rất tuyệt vời


BácNgọc Quyến

Kết quả:

Loạt trận đấu buổi sáng của khối THPT:

10D6 vs liên quân 10D1.2.5: 0 -2

10A2 vs 10A1: 2 -1

10A3 vs 11A5: 0 -0 (tổng tỉ số sau loạt penalty: 3 -5)

Liên quân 11D2,4,5 vs 11A8: 1 -0

11A2 vs 10A4: 2 -0

11A1 vs 10A5: 0 -0 (tổng tỉ số sau loạt penalty: 5 -4)

11D3 vs 11A7: 0 -2

11A3 vs 11D6: 2 -0

11A4 vs 11A6: 0 -0 (Lượt penalty giữa 11A4 và 11A6 đã diễn ra rất căng thẳng với tổng cộng 11 lượt sút, và chiến thắng chúng cuộc đã thuộc về 11A4 với tổng tỉ số là 8 -7)

11D1 vs liên quân 10D3, D4: 1 -0

Loạt trận đấu buổi chiều của khối THCS:

7A5 vs 7A2: 0 -1

7A3 vs 7A4: 4 -3

8A5 vs 8A4: 0 -0 (tổng tỉ số sau loạt penalty: 5 -4)

6A3 vs 6A2: 1 -3

6A5 vs 6A6: 0 -5

Loạt trận đấu đầu tiên đã khép lại và để lại những dư âm tốt đẹp với những người hâm mộ. Đến sân vận động trường Đại học Sư phạm Hà Nội để đắm mình vào những pha bóng kịch tính, mới thấy rằng học sinh dưới mái trường mang tên Bác không chỉ học giỏi mà còn tham gia hoạt động thể thao rất tích cực và nhiều tiềm năng. Cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, cảm ơn các thầy cô giáo Tổ Thể dục thể thao đã tổ chức một sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội để chúng em được thỏa mãn niềm đam mê sân cỏ, được tỏa sáng ở thêm một lĩnh vực khác! Giải Bóng đá học sinh trường Nguyễn Tất Thành sẽ kéo dài cho đến ngày 7/4/2013, hi vọng niềm hứng khởi từ sân cỏ sẽ tiếp sức cho các bạn học sinh Nguyễn Tất Thành bước vào mùa thi cuối năm với kết quả tốt nhất!

Vũ Đình Hoàng - lớp 10D4 (CLB Phóng Viên)