Vừa rồi lớp 11A3 chúng tôi đã có một khóa học bổ ích tại Trường học xanh Sơn Nam tại Phố Hiến – Hưng Yên. Để hòa cùng với phong trào sử dụng ‘‘Năng lượng xanh’’ và bảo vệ ‘‘Môi trường xanh’’, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN – TRƯỜNG HỌC XANH của Sơn Nam Plaza đã cho chúng tôi những trải nghiệm hết sức thú vị.

Những bài học ở đây đã mang đến cho chúng tôi những hiểu biết cần thiết trong cuộc sống. Ví dụ như bài học phòng vệ thông minh đã giúp chúng tôi biết cách phòng cháy chữa cháy và tập huấn những việc cần làm khi có hỏa hoạn.

Chúng tôi cũng được tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể và hoạt động nhóm như chơi binh. Trong trò chơi, các bạn phải vượt qua chướng ngại vật, lấy lá cờ của đội mình, đu dây từ trên cao và mang cờ trở về điểm xuất phát, đội nào có nhiều cờ hơn sẽ giành chiến thắng.

Cùng thi đua nào!

Ấn tượng nhất là cùng nhau tham gia cuộc thi nấu ăn. Chúng tôi phải tự tay xay thóc, giã gạo, tự câu cá, hái rau để rồi tự tay nấu lên một bữa cơm bằng bếp than củi. Qua những phút giây lóng ngóng ban đầu, chúng tôi nhanh chóng làm quen và hào hứng với những công việc chưa từng biết tới. Tuy vất vả nhưng thực sự rất thú vị và vui vẻ. Khi bày xong mâm cơm, tuy mồ hôi ướt đầm nhưng ai cũng nở nụ cười tươi rói.

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, dần, sàng…

Ngon quá!!!

Tất cả các hoạt động đó đã phần nào giúp chúng tôi phát triển về tính kỉ luật, đồng đội, tự tin, tự lập, nhanh nhẹn, khéo léo… Hơn thế nữa, môi trường rèn luyện là nơi có cây cối xanh tốt, không khí trong lành giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn giá trị của cuộc sống xanh.

Ngoài các hoạt động ngoại khóa, chúng tôi còn được đạp xe đạp thăm quan phố Hiến, được giới thiệu về những di tích lịch sử lâu đời, để mở mang hiểu biết về mảnh đất từng một thời sầm uất “thứ nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến”.

Đặc biệt, trong chuyến đi lần này chúng tôi đã rất vinh dự và may mắn được gặp bác Hùng Henry - một trong những Onsiter đầu tiên của Việt Nam. Bác là một con người tài giỏi và vô cùng vui tính. Chính bác là người thầy đã dạy chúng tôi trong Chương trình tập huấn lần này, và chúng tôi cũng đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn và thoải mái với bác về vấn đề nóng hổi trong xã hội ngày nay, như là chuyện Sống thử. Bác như một người bạn, người cha, người thầy giúp đỡ, khuyên răn và dạy chúng tôi cách sống xanh, cách đối nhân xử thế…

Với cơ sở vật chất đầy đủ như khách sạn, bể bơi…; với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm…, Sơn Nam Plaza thực sự là một nơi tuyệt vời để các bạn tìm đến, để được rèn luyện và vui chơi cùng với bạn bè vào những kì nghỉ.

Nguyễn Thị Cẩm Anh, lớp 11A3