“Đến hẹn lại lên”, năm học này lớp chúng tôi tham dự khóa học kĩ năng sống tại trung tâm IOGT vào thời điểm khá thuận lợi, đó là khi kì thi học kì II vừa kết thúc. Mỗi khóa học của chúng tôi kéo dài hai ngày, và thường là xếp hai lớp đi cùng nhau. Dịp này, lớp chúng tôi đi cùng với các bạn lớp 11A2.

8h sáng ngày Chủ nhật, lớp chúng tôi đã tập hợp đông đủ, mỗi người đều mang theo một ba lô. Bọn con trai thì đơn giản và gọn nhẹ, còn bọn con gái thì lỉnh kỉnh tha lôi bao nhiêu đồ đạc lặt vặt, có đứa còn mang theo cả gối ôm. Mọi hôm đến trường mặc đồng phục áo trắng quần tím than, ai cũng giống ai, hôm nay thì tha hồ màu sắc, nhưng điểm chung hầu hết đều là áo phông quần ngố, nhìn bạn nào cũng háo hức.

Đúng 8h30, xe chuyển bánh. Quãng đường 30km thật ngắn, chưa ai kịp say xe thì đã tới nơi. Trung tâm IOGT nằm ở một quả đồi thuộc địa phận huyện Sóc Sơn có cảnh quan khá đẹp mắt và không khí trong lành. Đây là lần thứ ba tham gia khóa học nên chúng tôi đã khá quen với lịch trình: xuống xe nhanh chóng, tập trung ở sân đỏ có mái che, nghe thầy giáo phân công chỗ ở, rồi mang đồ đạc về phòng ở. Nam và nữ của mỗi lớp được xếp ở các khu nhà khác nhau. Khu ở của học sinh nữ có vẻ được ưu tiên hơn, tiện lợi hơn mà cũng kín đáo hơn.

Ngôi nhà sàn mà bọn con trai 11D4 đã “cư trú” trong cả ba khóa học

Sắp xếp chỗ ở xong, nghe tiếng còi hiệu lệnh, chúng tôi nhanh chóng quay trở lại nơi tập trung để bắt đầu tiết học đầu tiên. Trong hai ngày học, chúng tôi được học xen kẽ cả những bài học lí thuyết và bài học thực hành. Những bài học lí thuyết được tổ chức trong phòng rộng, còn những bài thực hành được tổ chức ngoài trời. Và dù là lí thuyết hay thực hành thì bao giờ chúng tôi cũng được chia nhóm ngẫu nhiên để cùng hỗ trợ cho nhau giải quyết các bài tập. Trong mỗi khóa học, chúng tôi được tiếp xúc, trải nghiệm với những bài học mới thật thú vị và hấp dẫn.

Bài học đầu tiên của chúng tôi là “Vẽ chân dung bốn góc”. Đây là một cơ hội để chúng tôi tự nhìn lại mình, nhận ra mình, và thể hiện mình. Và cũng là một cơ hội để hiểu những người xung quanh của mình hơn…

11h30 tiết học kết thúc, đó cũng là lúc vang lên tiếng kẻng thông báo tập hợp tại nhà ăn. Chúng tôi lần lượt xếp hàng rửa tay ở hai bồn rửa trước cửa phòng ăn rồi tự chọn cho mình một bàn ăn đã được sắp xếp thức ăn ngay ngắn. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng vì đứa nào cũng đói.

 

Đói quá rồi ....

Giờ nghỉ trưa của chúng tôi kéo dài đến 14h, nhưng chỉ một số đứa mệt quá thiếp đi, còn hầu hết đều túm tụm nói chuyện. Chẳng mấy khi được tập hợp vui vẻ thế này!

Buổi chiều chúng tôi được học hai tiết lí thuyết với hai bài tập khác nhau. Tiết 1 là bài tập “Trên hoang đảo”, chúng tôi phải cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc để tìm ra một người lãnh đạo giỏi trong một tình huống thử thách. Sau khi đã thống nhất ý kiến, chúng tôi cùng nhau lên sân khấu trình bày, lí giải quan điểm của mình, lắng nghe sự phản biện của các nhóm khác và cùng nhau bảo vệ quan điểm của nhóm mình…

Tiết 2 là một bài tập nhẹ nhàng hơn, thày giáo yêu cầu chúng tôi diễn một đoạn kịch ngắn mô tả về một nghề nghiệp nào đó để các nhóm khác đoán xem nghề nghiệp mà chúng tôi muốn nói đến là nghề gì. Điều quan trọng là phải diễn tả được chính xác đặc điểm của nghề nghiệp ấy, nhưng đồng thời cũng phải biết cách đánh lạc hướng để các nhóm khác khó đoán ra… Qua những tiết học này, chúng tôi biết cách làm việc nhóm, tận dụng được thế mạnh của mỗi người để nhóm mình đạt kết quả tốt nhất. Và cũng nhờ đó mà chúng tôi biết được thế mạnh của chính mình là gì. Có bạn trong lớp thường ngày ít nói nhưng khi tham gia diễn kịch chúng tôi phát hiện bạn rất dí dỏm và tự tin,... bạn bè bỗng nhiên thấy gần gũi lạ thường.

Cả lớp đang xem nhóm 6 diễn xuất một nghề nghiệp nhưng khó đoán quá!

Giờ học buổi chiều kết thúc, chúng tôi về tắm rửa rồi tập hợp ăn tối nhanh chóng để còn chuẩn bị cho đêm giao lưu lửa trại. Đây có lẽ là nội dung hấp dẫn nhất trong cả khóa học. Hai lớp chia thành hai nhóm và tham gia các phần thi hát, thi nhảy cá nhân, thi nhảy tập thể… Rồi tất cả lại hợp lại để tham gia các trò chơi vui nhộn dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Tất cả đều diễn ra dưới ánh lửa cháy rừng rực đầy khí thế.

Cùng đốt lửa trại

Cùng hát nào!

Hình phạt dành cho những người thua cuộc

Đêm lửa trại kết thúc, chúng tôi tập hợp tại nhà ăn một lần nữa để ăn cháo gà trước khi đi ngủ. Đám con trai tranh thủ sang lãnh địa của đám con gái để trêu chọc. Nhớ lại lần trước, bọn con trai còn mang theo cả bột mì để làm mặt nạ dọa ma… Nhưng đến 11h là phải giải tán. Bọn con gái bị “canh giữ” chặt chẽ hơn. Bác Hội trưởng hội phụ huynh của lớp rất nhiệt tình cùng cô giáo chủ nhiệm làm nhiệm vụ “giám sát” lũ học sinh chúng tôi.

Ngày học thứ hai của chúng tôi là những tiết học ngoài trời, chúng tôi được chia thành các nhóm nhỏ và cùng nhau giải các bài tập hóc búa bằng sự trải nghiệm thực sự. Sự chăm chú quan sát và động viên, khích lệ của các thầy cô hướng dẫn đã truyền được sự hứng khởi cho chúng tôi để hoàn thành bài tập đến cùng.

Cùng nhau bàn tính phương pháp giải bài tập khó

Làm lại đến lần thứ mấy rồi mà vẫn chưa được!

 

Bài tập này hơi khó đấy, các khóa sau chú ý nhé!

17h15 khóa học kết thúc, chúng tôi về chuẩn bị đồ đạc và tập hợp tại sân Đỏ có mái che để chờ xe đón. Tạm biệt Sóc Sơn nhé, và hẹn gặp lại trong khóa học sau! Mỗi đứa đều mang theo mình một ít kỉ niệm, thêm vào hành trang của mình một vài kĩ năng sống cần thiết mà chắc chắn sẽ được sử dụng trong những năm tháng sau này…

Phóng viên trường Nguyễn Tất Thành