Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành của chúng ta thật đáng tự hào là một trong những ngôi trường ở Hà Nội sỡ hữu mối quan hệ quốc tế rộng khắp. Vào những ngày giáp Tết năm nay, teen Nguyễn Tất Thành và các thầy cô trong trường đang háo hức chuẩn bị công tác chào đón một trong những “bằng hữu” thân thiết nhất của trường ta- trường Anderson Junior College - Singapore (AJC)!

Theo kế hoạch, lẽ ra AJC đã có chuyến viếng thăm Nguyễn Tất Thành từ tháng 11, vào dịp Kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường, tuy nhiên, do những diễn biến bất thường của cơn bão Haiyan, lịch trình đã bị lùi lại hai tháng… Và 12h30’ trưa thứ 4 ngày 08-01-2014, đoàn trường AJC đã chính thức “đổ bộ” xuống thành phố Hà Nội !


Đội hình của AJC lần này gồm 6 bạn nữ, 4 bạn nam và 2 giáo viên đi theo giám sát. Theo những quan sát ban đầu của PVT thì lúc mới đến trường, các bạn Singapore có vẻ khá ngại ngùng và bỡ ngỡ, tuy nhiên về sau thì “không hề” như thế nữa nhé ! 

Sau khi Ban Giám hiệu Nguyễn Tất Thành tiếp đón và tặng quà, cả hai ngôi trường đã có buổi tự giới thiệu đầy ấn tượng về bản thân.



Bên cạnh đó, các thầy cô giáo Singapore còn chia sẻ và truyền đạt những kinh nghiệm của nền giáo dục Singapore nói riêng và trường AJC nói chung trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu Khoa học. Nếu những kinh nghiệm quý giá ấy được áp dụng triển khai vào công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường ta thì hẳn sẽ rất bổ ích và lý thú.



Tiết mục múa chào đón đoàn trường AJC

Kế đến, các hướng dẫn viên đến từ CLB Tiếng Anh E4E đã nhiệt tình dẫn các bạn Singapore tham quan mọi “ngóc ngách” trong trường và giới thiệu lịch sử hình thành của ngôi trường thân yêu của chúng ta. Thú vị hơn nữa, các bạn ấy còn được khám phá Đài thiên văn vũ trụ của Khoa Vật Lý- một trong những “bảo bối” của riêng trường ĐHSP- và tỏ ra rất thích thú.




Cùng khám phá Đài thiên văn vũ trụ của Khoa Vật Lý



Nhanh chóng hòa đồng và thân mật


Cùng đi thăm các phòng học…


Tại thư viện trường mình


Say sưa tại phòng nghệ thuật


Hướng dẫn các bạn tập đi cà kheo


Không quên ghé qua căn tin

Và để kết thúc ngày đầu tiên ở Nguyễn Tất Thành, các bạn AJC đã có một bữa tiệc thật ngon miệng ngay tại trường.


Một bữa tiệc giản dị mà ấm cúng

PVT đã tranh thủ phỏng vấn các bạn AJC:

PVT: Lần đầu tiên đến Việt Nam các bạn thấy như thế nào ?

AJC: (đã được dịch)

- Tớ rất bất ngờ vì thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều so với ở Singapore, một cảm giác rất thú vị !!!

- Tớ lại thấy đồ ăn Việt Nam rất đặc biệt, vị rất riêng và ngon miệng …

- Đúng như mọi người nói, người Việt Nam rất thân thiện, các bạn học sinh ở đây ai nhìn thấy bọn mình cũng đều vẫy tay chào và mỉm cười tươi, bọn mình cảm thấy rất vui.

Wow! PVT cảm thấy rất tự hào khi các bạn nghĩ về Việt Nam, về trường Nguyễn Tất Thành như vậy, nhưng chưa hết đâu, các bạn sẽ còn được thấy những điều thú vị hơn khi còn hàng loạt các sự kiện và hoạt động đang chờ đón tiếp theo. Thay mặt các bạn học sinh trường Nguyễn Tất Thành, CLB Phóng Viên Trẻ PVT xin chúc AJC có một hành trình thật thật đáng nhớ tại Việt Nam nhé !!!

Acidz - 11D2 (CLB Phóng viên)