Nơi vùng cao Tây Bắc, có những mái trường nhỏ cần lắm hơi ấm và sự sẻ chia. Tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đoàn công tác của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của triết lí giáo dục mà Nhà trường theo đuổi: Nhân cách - Trí tuệ - Thích ứng (NTT).
Hành trình thiện nguyện từ ngày 5-7/12/2025 đến với Trường PTDT Bán trú Tiểu học Đoàn Kết, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu không chỉ là một chuyến đi trao tặng vật chất. Đó là chuyến đi của sự “chạm” - chạm vào những ánh mắt thơ ngây của các em nhỏ vùng cao biên giới, chạm vào những khó khăn còn hiện hữu, và quan trọng nhất, chạm vào tận sâu thẳm nhân cách của mỗi thành viên mái trường mang tên Bác. Chuyến đi này một lần nữa khẳng định triết lí giáo dục Nhân cách - Trí tuệ - Thích ứng vốn đã và đang tạo nên dấu ấn không thể phai mờ của Nhà trường. Triết lí ấy không chỉ là khẩu hiệu, nó được hiện thực hóa qua những hoạt động từ thiện bền vững của Nhà trường trong nhiều năm học, qua việc chung tay đưa ánh sáng tri thức và lòng nhân ái đến những nơi cần nhất.
Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, chương trình thiện nguyện đã nhận được sự hưởng ứng, chung tay đầy xúc động từ toàn thể học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường. Tổng giá trị quà tặng gần 300 triệu đồng được trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời mà còn hướng đến sự phát triển bền vững cho các em học sinh trường Đoàn Kết: hỗ trợ tiền ăn cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn - trị giá 75 triệu đồng, 3 giàn nước nóng năng lượng mặt trời, 1 tủ nấu cơm công nghiệp , hơn 5.000 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, 2 loa kéo, 5 đèn điện năng lượng mặt trời; 300 khay ăn inox, 386 áo khoác và mũ len, 2.300 đôi tất; 18 chăn lông, 3.860 quyển vở ô li, 400 bộ đồ dùng học tập và nhiều loại nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.
Ban Giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết xúc động đón nhận món quà yêu thương từ Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Đoàn công tác trường Nguyễn Tất Thành chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn kết
Nụ cười rạng rỡ của học sinh trường Đoàn Kết khi nhận những món quà yêu thương từ ngôi trường mang tên Bác
Trong buổi Lễ trao tặng, thầy giáo Hiệu trưởng Phạm Sỹ Cường đã dặn dò trìu mến, chúc các em nhỏ trường Đoàn Kết sức khoẻ, học tập chăm chỉ, tiến bộ, lớn lên trở thành người có ích cho bản làng, quê hương, đất nước. Thầy bày tỏ mong muốn hai Nhà trường sẽ có sự gắn kết bền vững, lâu dài.
Đoàn cán bộ, giáo viên trường Nguyễn Tất Thành và trường PTDT Bán trú Tiểu học Đoàn Kết cũng đã có buổi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, nhiều cảm xúc. Điều này không chỉ là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia trí tuệ trong cộng đồng giáo dục, mà còn góp phần quan trọng giúp đội ngũ giáo viên vùng cao từng bước thích ứng, làm chủ và vận dụng hiệu quả hơn các phương pháp giáo dục hiện đại.
Cô giáo Ngọc Châu Vân, Lê Thị Thu chia sẻ về kinh nghiệm hướng dẫn học sinh đọc sách
Thầy Lê Xuân Quý, cô Đào Thị Thanh Tú, cô Nguyễn Thị Minh Huệ trao đổi về các hoạt động ngoại khóa và hoạt động của các Câu lạc bộ
Sân trường Đoàn Kết rộn ràng tiếng cười, tiếng hát của giáo viên, học sinh hai trường
Khép lại chuyến đi là những cái bắt tay nồng ấm, ánh mắt lấp lánh niềm vui vì được trao gửi yêu thương, là những bài học bổ ích về sự sẻ chia và lòng biết ơn. Những dòng thơ trong bài “Gửi Lai Châu” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo cứ ngân vang, nhắc nhở đoàn công tác về một hành trình đẹp, nhiều yêu thương!
Trái tim đập không một ai nhìn thấy
Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu
Bài viết: Cô Phạm Thị Hoàng Khuyên
Ảnh: Đoàn công tác Lai Châu




