Vào thứ Hai (16/03/2026), các tiền sự kiện của English Festival 2026 đã chính thức bắt đầu, mở màn bằng những hoạt động đầy cảm hứng: nơi những màn hùng biện sắc sảo thăng hoa cùng năng lượng bùng nổ của sân chơi thể chất.
Sàn đấu trí tuệ: Khi ngôn từ là “vũ khí” bảo vệ hòa bình
Buổi sáng mở màn bằng không gian lắng đọng nhưng đầy quyết liệt của nội dung Hùng biện. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi ngôn ngữ, đây là diễn đàn để học sinh của mái trường mang tên Bác khẳng định tầm vóc tư duy và bản lĩnh cá nhân. Giữa bối cảnh thế giới đang đầy biến động bởi các xung đột, chủ đề “Hòa bình” không chỉ là một đề tài xã hội, mà đã trở thành tiếng lòng, là lời khẳng định về sự trưởng thành trong nhận thức và khát vọng kiến tạo một thế giới nhân văn hơn của thế hệ trẻ. Sân khấu trở thành nơi trình diễn của những diễn giả trẻ. Sự điềm tĩnh trong cách đặt vấn đề và thần thái chuyên nghiệp chính là điểm sáng lớn nhất của phần thi này.

Lấy hình tượng âm nhạc làm sợi dây kết nối, bài hùng biện của Ngô Bảo Anh (10D2) như một lời tự tình đầy chất nhân văn về hòa bình, khéo léo gợi mở ra một thế giới nơi những xung đột được thay thế bằng sự hài hòa của những giai điệu tử tế

Hà Thái Bảo (7A5) đưa người nghe trở về với gốc rễ của mọi vấn đề: hòa bình phải được nảy mầm từ trong chính tâm khảm mỗi cá nhân
Bằng việc định nghĩa hòa bình không phải là một đặc ân để mơ mộng mà là một trách nhiệm phải gánh vác, Nguyễn Ngọc Bảo Trân (8A3) đã mang đến sự chuyển biến lớn trong nhận thức: hòa bình cần hành động, không chỉ là lời nói

Vũ Bảo Ngọc (9A2) gây ấn tượng mạnh mẽ khi trực diện đối mặt với những “vùng tối” của thời đại số như thông tin sai lệch và sự thù ghét để bàn về sự sống còn của hòa bình
Vũ Hồng Anh (10D1) khẳng định một chân lí giản đơn nhưng vô cùng mạnh mẽ: sự thấu hiểu chính là liều thuốc duy nhất để hàn gắn những rạn nứt của thế giới, từ đó đưa ra lời kêu gọi quay về với những giá trị thuần túy nhất để tái thiết niềm tin giữa người với người
Lê Huy Khôi (10A1) đã mang đến một góc nhìn đầy thực tế về trách nhiệm bảo vệ “di sản” hòa bình của thế hệ trẻ
Nghi thức Rước trượng: Sự sáng tạo và niềm tự hào
Để có được khoảnh khắc tỏa sáng trong nghi thức Rước trượng là cả một hành trình miệt mài của các thành viên trong mỗi Nhà. Từ những buổi thảo luận tâm huyết để chốt lại ý tưởng độc đáo, cho đến những buổi trưa, buổi chiều cùng nhau tỉ mỉ cắt dán, sơn vẽ từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi chiếc trượng không chỉ là sản phẩm của kĩ năng hội họa hay lắp ghép, mà là sự tinh tế được kết tinh từ mồ hôi, sự kiên trì và niềm tự hào về bản sắc riêng biệt của mỗi Nhà dưới mái trường Nguyễn Tất Thành.
Tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết qua nghi thức rước trượng đầy tự hào
Sport Day: Sự bùng nổ của tinh thần đồng đội
Ngay sau nghi thức rước trượng, sân trường nhanh chóng trở thành “chảo lửa” với chuỗi hoạt động thể thao tập thể.
Chặng 1 chính là phép thử cho sự ăn ý tuyệt đối. Từng nhịp dây quay hay bất cứ một cú ném bóng nào cũng đòi hỏi sự đồng điệu và kiên trì của cả tập thể.
Chặng 1 thử thách sự tinh thần đội nhóm của các Nhà
Còn Chặng 2 chính là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn với nhịp độ dồn dập. Những pha phản xạ xuất thần cùng chiến thuật bọc lót thông minh đã đẩy nhiệt độ khán đài lên mức cao nhất.
Phản xạ thần tốc của cả hai nhà Selador và Aquila
Điều đọng lại sau một ngày dài là sự nhộn nhịp bao trùm khắp trường. Những nụ cười rạng rỡ, những cái đập tay tiếp sức và màu áo đẫm mồ hôi dưới nắng chiều đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên của mỗi nhà. Tiền sự kiện Hùng biện, Rước trượng và Sportday khép lại, nhưng nguồn năng lượng bùng nổ chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong các tiền sự kiện sắp tới và trong đêm Đại hội chính diễn ra vào thứ Sáu (ngày 27/03/2026) sắp tới.
Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6) - Đỗ Ngọc Ban Mai (10D2)




