Mùa đông đã gõ lên ô cửa thời gian những cơn gió buốt giá cắt da cắt thịt và những hàng cây trụi lá. Có lẽ đối với nhiều người, mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Nhưng với tôi, mùa đông là mùa ấm áp nhất, bởi lẽ nhờ cái lạnh mà mùa đông mang tới, chúng ta mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn và sâu sắc được sự nồng ấm của những cái ôm, của tay đan tay, của sự quan tâm, lo lắng giản dị mà ta trao cho nhau: “Tiết trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé”. Và còn gì hài lòng hơn cảm giác đủ đầy khi được thưởng thức những món ăn nghi ngút khói, cảm nhận hương vị ấm nóng lan tỏa khi được quây quần bên những người thân?

Thật vậy, một trong những lí do để yêu thêm mùa đông lặng lẽ chính là những ngày lễ lớn đặc biệt, cho ta có cơ hội được sum họp, vui vầy bên nhau. Đông đến cũng đồng nghĩa với lễ Giáng sinh đến. Giáng sinh vốn chỉ có ở các nước phương Tây, hay chí ít là của đạo Công giáo, nhưng ngày nay, nó đã trở thành một lễ hội thân quen và phổ biến với cả thế giới. Thật không phải vô cớ mà mọi người đều mong ngóng Giáng sinh đến vậy.

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố Hà Nội, cửa hàng nào cũng khoác lên mình gam màu đặc trưng của Giáng sinh -  đỏ, xanh lá và trắng trông thật vui mắt, những cây thông, vòng hoa được trang trí với ngàn ánh đèn lung linh. Những món đồ chơi Giáng sinh được bày bán la liệt, choáng ngợp nào là trang phục ông già Noel, người tuyết bằng bông, quả cầu tuyết đáng yêu,... Đâu đó văng vẳng giai điệu những bài hát Giáng sinh nổi tiếng, náo nức trong không gian. Bầu không khí hân hoan, tưng bừng đón Giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường làm cho những ngày cuối năm thật vui tươi biết bao. Trong lòng người reo ngân dòng cảm xúc háo hức mong đợi, xua tan đi cái lạnh buốt giá. Dẫu Giáng sinh năm 2021 này, chúng ta không thể cảm nhận được sự náo nhiệt khi đường phố tấp nập người qua lại cùng một niềm trông chờ đón Giáng sinh do dịch Covid-19, không khí có vẻ lặng thầm hơn trước, nhưng ta cũng ngầm cảm nhận được sự ấm áp của ngày Chúa sinh ra đời đang đến gần.


Trái đất sắp kết thúc một vòng quay quanh mặt trời. Những ngày cuối năm đem lại nhiều nỗi niềm bồn chồn, bâng khuâng khó tả. Ta ngỡ ngàng khi 365 ngày thấm thoắt trôi qua thật nhanh với bao vui buồn, tiếc nuối và trọn vẹn. Tất cả đã hóa thành kỉ niệm nhưng cũng chợt ùa về trước thềm năm mới.

Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của những sự khởi đầu, sự mới mẻ - mỗi khi mùa xuân tới là một câu chuyện mới được bắt đầu viết sang trang.


Đất nước vừa qua một năm khó khăn với đại dịch COVID-19. Cả thế giới vẫn đang gắng sức cùng nhau đấu tranh, ngày ngày trên báo là những tin tức về số ca nhiễm mới, số ca tử vong và biến chủng mới. Nhưng giữa tâm bão, vẫn có những cảm xúc ấm áp được nhen lên bởi tình người, và sau giông bão, đọng lại vẫn là những kỉ niệm vô cùng xúc động. Chúng ta biết ơn tinh thần làm việc quên mình và sự hi sinh vì đất nước, nhân dân của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh.

Hãy “tống cựu” những tháng ngày mệt mỏi, nâng niu những kí ức đẹp đẽ và hoan hỉ mở lòng “nghênh tân” những điều mà năm mới đang chờ đợi ta phía trước.

Bài viết: Phạm Tùng Chi (10D2)

Ảnh: Sưu tầm