Nụ cười vốn là ánh sáng của tâm hồn, là “món quà” ý nghĩa để kết nối tình cảm giữa người với người, là biểu tượng của sự hạnh phúc. Khi chúng ta vui, bản năng chúng ta sẽ muốn mỉm cười thật tươi và lan tỏa những năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Nhưng có phải nụ cười chỉ thể hiện cho mỗi niềm vui hay không, hay có điều gì khác đôi khi được ẩn giấu dưới vẻ hạnh phúc và tươi tắn ấy mà ít ai chú ý?
Bạn có bao giờ để ý rằng khi chúng ta cười, tâm trạng và cảm xúc của những người xung quanh ta cũng sẽ vui vẻ hơn đôi chút? Đó chính là ý nghĩa của nụ cười - xua tan những u sầu, mệt mỏi và lan tỏa đến mọi người sự tích cực. Trong giao tiếp, nụ cười chính là “chìa khóa” mở ra sự thân thiện và thoải mái giữa hai người xa lạ, vô thức giúp con người lại gần nhau hơn mà chẳng cần đến những lời nói hoa mĩ. Hay nụ cười cũng chính là biểu hiện của ý chí và lạc quan, dù cho có đứng trước nghịch cảnh, ta cũng sẽ cảm thấy có niềm tin và hi vọng hơn vào tương lai phía trước.
Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người xung quanh mình có thật sự vui vẻ như những gì họ thể hiện qua nụ cười chưa? Trong bài nghị luận “Xét tật mình” của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trên tạp chí Đông Dương có viết: An Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, chê cũng cười. Nụ cười đôi lúc lại như chiếc mặt nạ che giấu đi cảm xúc tiêu cực và mệt mỏi. Tôi từng thấy những người thân của mình luôn có năng lượng tích cực và mỉm cười ngay cả khi sau thời gian làm việc mệt mỏi. Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ là họ vẫn vui vẻ và chẳng vướng bận gì trong lòng. Nhưng sau này tôi mới biết, họ giữ nụ cười ấy trên môi thực ra chỉ để gia đình của mình không lo lắng cũng như tự an ủi và động viên chính họ sau những muộn phiền, căng thẳng của cuộc sống.
Ai trong chúng ta hẳn cũng đều có những áp lực riêng trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình cũng không phải ngoại lệ, khi mà thi thoảng tôi vẫn cảm thấy mình mệt mỏi trước những áp lực học tập căng thẳng trên trường lớp. Nhưng thật may vì bên tôi luôn có những người bạn thân thiết bên cạnh động viên mình. Các bạn ấy lắng nghe tôi tâm sự, cổ vũ tôi, hay kể cho tôi những câu chuyện hài hước để khiến tôi vui vẻ hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đã đủ để khiến cho tôi quên béng đi sự mệt mỏi của mình trước đó mà mỉm cười. Vậy mới thấy, nụ cười dễ xuất hiện lắm, một lời quan tâm hỏi han nhẹ nhàng, một hành động thể hiện tình yêu thương đến từ bạn bè, gia đình cũng đủ để xua tan đi tất thảy những ưu phiền và lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh.
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nụ cười vẫn luôn là biểu tượng của niềm tin và hi vọng. Mong sao tất cả chúng ta ai cũng sẽ có được niềm vui và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.
Bài viết: Vũ Khánh Linh (9A5)
Ảnh: Sưu tầm